1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh chị em cấp cứu , em khó hiểu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idonis, 25/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dẫn gái nó đi vài chỗ và có 1 số chiêu để thử tính bựa của gái : tay bác quá đà sờ nắn những chỗ k nên , cốt xem phản ứng của gái thế nào rồi tính tiếp đến chuyện 2 đứa đi nghỉ ngơi qua đêm, vấn thế thôi, chứ gái nó đổ rồi, còn bài cuối cùng là phệt cho lành.
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6


    Vẫn chưa thấy phong độ của chủ thớt. Mấy cái đoạn trên, chắc gái cũng nghe nhiều hơn 1 lần từ n thằng rồi. Chịu khó sưu tầm các câu nói có ảnh hưởng mạnh đến tâm lý mà thể hiện. Ba bữa mà phong độ thường thường thế này gái nó chán ngay. Đã thế là còn nằm vùng, ko gọi điện cho gái. Gái sẽ nghĩ chú là đứa không nhiệt tình.
    Hơn nhau cũng ở cái thời điểm.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cũng như bác Fixed thôi, nhưng tới bữa thứ 3 thì đi nhậu rồi phệt luôn cho khỏe. Đỡ hao thời gian [:D]
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @chủ tóp: gái xinh hỉ !^^!. Muốn nhanh phải từ từ, đưa đẩy vài lần cho nó nhừ đã. Tăng độ khao khát của gái lên rồi làm mới có vị chứ. Đưa đẩy phải nhịp nhàng, đừng có giãn quá, độ giãn phải tùy thuộc vào mức độ tc của chú và gái, gọi cho gái đi chơi đi. Thế nhé.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời này củ chuối quá, sến xịa mà dài dòng lê thê, tạo áp lực cho người nghe phải suy nghĩ lọ chai.. Đầu óc con gái nó đơn giản lắm, sẽ mất hứng thú tiếp chuyện với mấy câu kiểu này.
    Trả lời đơn giản thế này: em biết đấy, tại anh hiền mà dễ thương nên có nhiều idol lắm, ủa, mà có phải em đang ghen ko? hiii
    Đoạn này là chú có 2 sai lầm

    Một là, đừng có "bơ" rồi để gái gợi ý rủ đi chơi, vì sao? Nếu đồng ý rủ gái đi, thì khả năng cao là gái sẽ trở mặt, sẽ chảnh kiểu như: "mà thôi, em có việc bận đột xuất rồi, để mai mốt nhé.." Còn ko đồng ý thì nó nghĩ rằng chú ko hiểu gì về nó cả, là điểm trừ để tạo thêm khoảng cách ngày càng xa, càng khó hiểu nhau, là cảm giác ko an toàn về thằng gà này.
    Với bất cứ gái nào mà các chú đưa vào tầm ngắm, đã tiến tới nắm tay rồi sẽ có 1 CẢM NHẬN, là cảm nhận chứ ko theo 1 công thức nào cả. Nó sẽ cho chú biết rằng, trong thời gian bao lâu rủ gái đi lần tiếp theo sẽ là "nhanh" bao lâu là "chậm" - Đó là kết quả sự tìm hiểu của các chú về gái ở thực tế mặt đối mặt, vô thức các chú sẽ có được cảm giác này.

    Anh ví dụ thực tế hơn, có nhiều chú kêu là "bác ơi, em hẹn gái đi chơi được 108 lần rồi, gái có vẻ thích em rồi nhưng giờ em muốn nắm tay, ko biết lấy lý do gì để rủ gái đi. Lần này nhất định em sẽ chốt luôn, bác bày cho em với"
    Đấy, tức là chả có cảm nhận được gì về gái, đại loại là các chú chưa hiểu về gái hoặc là đang ăn dưa bở.
    Còn gọi là cảm nhận được gái, hiểu phần nào về gái, thì có vô vàn lý do để rủ gái đi mà chả cần vấn véo. Dù lý do đối với anh hết sức củ chuối, nhưng với gái của các chú thì gật đầu cái rụp "để em chuẩn bị rồi 6h a qua đón em nhe"

    Tức là chú chưa mở lòng ra, chưa cảm nhận được về gái hoặc là vì áp lực nhất định phải cưa đổ gái này nên chú ko tin vào cảm nhận của chính mình, tất yếu sẽ dựa vào sách vở các bô lão chém 1 nhát tới trời. Có cưa đổ được gái đi nữa cũng ko thể yêu
    Nếu như muốn thực hành tốt là phải có lý thuyết, thì muốn sử dụng chiêu thức tốt là phải có cảm nhận.

    Hai là, chú ăn dưa bở. Gái nó muốn mè nheo tí thôi mà cứ nghĩ là nó muốn chú rủ đi chơi. Than vãn để chú sập bẫy mà cong đuôi chạy sang "anh em mình dạo 1 vòng kênh Nhiêu Lộc nhé, thơm lắm!" thì như anh bảo ở trên đấy, ăn 1 gáo nước lạnh vào mặt

    Phản ứng với chuyện thế là gà quá, lờ nó luôn là sai lầm, mà phải "thế mà ko nói sớm, nãy thằng Bùi Kiệm nó hẹn anh đi nhậu rồi. Em đang trong kỳ thi nên cố gắng học bài cho tốt đi, tối mai nghỉ giải lao, anh thưởng cho 2 ly sinh tố" Chả con nào điên mà từ chối nếu nó ko bận. Đang lúc chém gió chứ có phải hẹn hò mai đi chơi đâu mà từ chối? nhưng nó đã reo rắc vào đầu gái nhớ rằng, ngày mai mình được thưởng sinh tố.
    Đấy, cơ hội rủ gái đi sờ sờ ra đấy chứ có khó khăn gì đâu? Phong cách này nọ rồi bày mưu tính kế chi cho mệt đầu. Sách vở chỉ giúp các chú 1 phần rất nhỏ, chỉ vẽ ra cho các chú định hướng thôi. Anh nhắc nhở nhiều lần rồi, đừng lậm vào sách quá, phải biết sàn lọc, vì nó ko phải là tính cách thật của các chú đâu. Gần đây phổ biến nhiều ca yêu nhau dăm ba hôm thì tạch, yêu nhau rồi mới nhận ra là chả hiểu gì về nhau. Hệ quả của sách vở mà ra cả



    Quẩy sư cọ nói chí lý đấy, quan trọng là chú có thông được hay ko thôi
  6. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác fixed đã cố gắng cho em hiểu thông được vấn đề,không dám chống chế, nhưng quả thật hôm đó , trong thời gian 9 phút ngắn ngủi, em đã truyền được thông điệp cho gái , không tự nhiên được như bác, vì em là người trong cuộc nên hơi có chút xoắn , thực ra em cũng bận thật , vì phải đi mua vé mấy hôm nữa đi công tác,rồi còn chăm lo cho shop thời trang, rồi cũng bảo cáo ở nhà ngoan , mấy hôm nữa , rảnh em dẫn đi tìm hiểu về cách kinh doanh , với lại cho xem địa điểm đánh hàng ( cáo thích kinh doanh lắm) . Tối hôm đó , đang ngồi onl thì cáo nt ( từ hồi mới quen chưa nt kiểu này bao giờ ) :
    -"Chúc anh ngủ ngon , good night!!!"
    -"em ngủ sớm , không được thức khuya đâu , và ngủ ngon nhé"
    -"Em nghĩ anh ngủ rồi , sẽ không nhận được mess tl của anh . Anh đã ngủ chưa , hay em đã làm anh tỉnh giấc , Anh à , anh đã nhờ được ai tư vấn chọn quần áo chưa ạ ( nghĩ lại cái lý do này hôm trước em đặt ra hơi chuối , vì em làm thêm bán quần áo mà phải nhờ chọn hộ thì.....)
    -"uh, Anh đang up tin trên enbac , em chúc ngủ ngon anh mới để ý là hơi muộn rồi . Anh vẫn chưa mua được, tại chọn hơi khó , với lại không có time."
    -"Hôm nào a có thời gian , a cho em đi chọn cùng nhé . Xem em có chọn được cái gì hợp ý anh không . Anh gửi cho em nick của anh trên enbac để em up hộ nào"
    -"uh, em biết chọn đồ , giúp anh cái. Anh không biết chọn quần ngố lắm . Hôm nào giúp anh đi mua , anh đưa em coi cả cửa hàng với chỗ nhập hàng luôn"
    -"A k sợ em học lỏm được cách kinh doanh rồi về cạnh tranh với anh a, hehe. Nay là mùng một rồi , em chúc a tháng này may măn và hp. Mọi việc suon se và thuận lợi.
    -" =) Đó là điều em sẽ làm được mà, và còn tốt hơn anh làm nữa , vừa rồi anh có nhập một lô hàng, lời chúc của em rất ý nghĩa với anh . Cám ơn em nhé!"
    -"Nếu có làm thì em phải nhờ anh giúp đỡ nhiều . Cuối tháng doanh thu có tăng thì cảm ơn em sau . Đây là diều em mong. Anh úp in xong thì ngủ sơm nhé , mai anh đi làm sớm đấy"

    Em không nhắn tin lại , rồi đi ngủ , sáng hôm sau ... Lúc em đang ở chốt kiểm tra , thì cáo qua thăm mẹ ( mẹ cáo là sếp của em ) ... Nhưng mặc ***xy dã man , tóc vàng , mặc díp ngắn , rồi áo trễ đến gần eo , đùi trắng phau , còn một chút nữa nhìn lên là thấy tam giác , áo sơ mi hoa không cài hai cúc trên cùng , để lộ ra bờ ngực tuổi 17 căng tròn . Eo , chưa thấy cáo mặc thế này bao giờ, hôm trước mẹ cáo nói cáo ở nhà mặc áo hai dây ngon lắm mà chưa tin, hôm nay thì được mở mắt rồi , trông cáo sáng rực cả một góc phòng, tự nhủ là không được xoắn , thằng em đi qua , thì mẹ cáo gọi vào nc , ba cô cháu ngồi nc được chục phút , đủ để hai mẹ con cười vui vẻ và có ấn tượng tốt thì em lấy lý do là đang kiểm tra nên té , rồi không quay lại nữa ... Đến tối đang đá bóng thì trời mưa to , khoảng 8h40 về thì thấy cáo nt : mưa mát quá anh à ... Thằng em thấy chẳng có lý do gì nên không nhắn lại ... Hôm nay là cáo đi Đồ Sơn với cả lớp rồi , thấy mẹ cáo bảo thế , tối hôm qua chắc đi mua đồ chuẩn bị , cáo này máu đi chơi xa lắm , Tối xem thế nào , rồi em gọi điện cho cáo hỏi đi chơi có vui không , có chuyện gì vui thì kể cho anh nghe , mà cố gắng giữ gìn sức khoẻ , đừng ăn uống linh tinh ... để mai còn về ...

    Em có một suy nghĩ thế này , có khi nào con gái nó thích lúc kéo lúc đẩy không nhỉ , giờ em đang đẩy cáo , rồi lại kéo cáo , thấy đẩy cáo càng xa thì cáo càng muốn gần gũi mình hơn , còn thấy xa quá thì em kéo lại ... cứ bình tĩnh mà chiến thôi các bác nhỉ
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Giờ tư vấn hiện đại nhỉ, có cả hình đi kèm, chủ thớt và các bạn xin tư vấn sau này nhớ phát huy, ae mới có động lực tư vấn nhiệt tình [:D][:D][:D]
  8. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5

    Chiến thuật Push&Pull huyền thoại. Nếu chú thấy kiểu kéo đẩy này hợp với mình thì cứ thực hiện, có nhiều người thành công với kiểu này rồi. Chơi chiêu này thì nên nhớ 3 điều:

    - Nhìn chung kéo phải sâu hơn đẩy một chút để thu hẹp khoảng cách dần dần.
    - Phải linh hoạt và khó đoán không thì bị đọc vị nhanh và nhanh chán.
    - Khi gần đến độ thích hợp thì kéo một cái thật mạnh về đích luôn.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chỗ khác người ta tư vấn có hình từ lâu rồi. Ko có hình là anh em ko tư vấn.
  10. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã ủng hộ , chiến dịch sắp kết thúc rồi , phần thắng khá cao đây . Sáng nay 7h30 theo giờ Việt Nam , em gọi điện cho cáo , hỏi tình hình cáo đã đỡ mệt , với lại sức khoẻ hôm qua thế nào , có ngủ được không , tại hôm qua em mệt quá thiếp đi mất , không trả lời được tn của cáo . Nói cáo nên nghỉ một ngày cho thoải mái rồi tối mai đi chơi với em , cáo lại bảo đi hôm nay luôn ... Thế càng tốt , vì em nghỉ cả hai ngày . Tối nay em định rủ cáo đi coi phim rồi lơi dụng thiên thời nhẹ nhàng ôm lấy cáo vào lòng , lý do là để cảm giác được hương vị của biển , rồi hôn cáo ... Sau đó đem cáo đi cổ vũ đá banh , kết hợp thế là oke

Chia sẻ trang này