có những điều chả thể nói trên FB hay tâm sự với một ai đó..đành trốn nhờ vào đây vậy..... đi lấy chồng rồi mới thấy thấm thía câu " đi suốt cuộc đời không ai thương con bằng mẹ" lấy chồng rồi mới biết không ai thường mình bằng mẹ
phiến diện quá. trước khi than trách số phận và trách ai đó, đã bao h bạn tự hỏi bản thân mình, xem mình đã đúng hay sai chưa? trẻ con hay có những cái nhìn phiến diện lắm bạn ạ. chúc HẠNH PHÚC và có cái nhìn bao quát hơn.
Mẹ ko thể sống mãi để thg yêu, bảo vệ mình dc, Lúc lấy chồng, chẳng tránh dc cảm giác tủi thân, bơ vơ ở nơi "xa lạ". Mạnh mẽ lên bạn ơi. Hòa đồng, gần gũi với những người thân mới, một ngày bạn sẽ thấy yêu chốn gọi là "xa lạ" ấy.