1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 14)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 28/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lão Haba tả xung hữu đột với bia Angkor, tuy nhiên cũng không quên xoa dịu cái chân sắp thối vì ....goút.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    đi đâu cũng phải qua phà. đó là đặc trưng miền sông nước
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    chuyến phà vùng biên giới.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ôi vùng quê thật yên bình
    [​IMG]
    bà cả của Lão Hà bên những trái đu đủ còn xanh.
    [​IMG]
    thiệt là lãng mạng quá đê.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    còn đây là lão Haba bên trái mít già.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    lưu dấu chuyến đi.
  2. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Cám ơn cả nhà! Tình hình sáng nay em đã trực chiến từ sớm ở phòng sử lý vi phạm giao thông CA Bình Dương! Gặp các anh cấp tá với tinh thần niềm nở nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự tiếp đón, em cảm thấy các anh ấy thật xứng đáng với câu nói: " Cán bộ, công chức nhà nước là công bộc của dân"! Em xin vắn tắt:
    Khoảng hơn 8h sáng em đã có mặt như những công dân chưa chấp hành tốt những quy định của luật pháp về thực hiện an toàn giao thông, đứng dải rác trước phòng sử lý vi phạm giao thông công an tỉnh Bình Dương.
    Các anh đã lúi húi soạn hồ sơ tự bao giờ! Em tiến tới để biên bản vi phạm, tạm giữ xe vào rổ trước quầy, may thay trong rổ chưa có hồ sơ nào, em trưa bước tới nơi chờ phía trước thì nghe:
    Nguyễn Tiến Biên!
    Em quay lại thì là một đồng chí có cấp hàm chẩn bị là thiếu tá đang xem biên bản, tiếp:
    -Anh đưa xem giấy xe!
    Em loay hay dở bóp lấy giấy tờ và không quên cầm sẵn CMND:
    -Đây anh ạh!
    Lật qua, lật lại thẻ càvẹt xe trên tay!
    -CMND của anh nữa, anh ấy nói!
    Sau khi có tất cả những giấy tờ mà em có, anh ấy hỏi:
    -Anh có giấy phép lái xe không?
    Em trần ngân:
    -Dạ chưa có, em đang chờ cấp!
    Đồng chí ấy cặm cụi vào trong không quên:
    -Anh ra ghế chờ gọi tên!
    Em bước ra...
    Đi qua đi lại vì em không muốn ngồi một chỗ, cứ nghĩ phải đợi lâu nên vác theo cái máy tính có gì ra cafe online, cũng một phần vì có dáng người gió thổi hắt hiu đeo thêm cái túi cũng đỡ lắm...Lúc này thì đã cảm thấy có sức nặng rồi...Râu và tóc em khẽ rung động trước những nàn gió sớm mai, tinh khôi là vậy, mát mẻ là vậy, mà trán thì lấm tấm mồ hôi chứng tỏ cái máy càng ngày càng nặng! Nhưng không vì thế mà làm mất đi hình ảnh, không thể lom khom như một ông già lọ mọ được! Đang đi qua đi lại!
    -Nguyễn Tiến Biên! Là tiếng của đồng chí khi ấy.
    Em vội vã bước nhanh về phía quầy.
    -Anh photo cái này!
    Sau khi em đưa bản photo càvẹt & CMND đồng chí ấy có nói:
    -Anh không có GPLX! Nội lỗi đó là: 2,5 triệu!
    Một đồng chí khác bước ra (hàm thiếu ta hẳn hoi) cầm hồ sơ nói:
    -Anh biết là chưa có GPLX thì không được chạy xe này sao vẫn chạy!
    Em ậm ừ:
    -Dạ! Em đang đợi bằng A2....
    -Anh có bằng A1 không?
    Em móc ra, phân bua:
    -Dạ, cái bằng này của em mất hình rồi!
    -Không sao photo cho tôi!
    Sau đó đồng chí thiếu tá ấy bước vào trong, đồng chí lúc đầu tiếp tục kêu tên những người vi phạm khác. Em tránh sang một bên đợi một lúc rồi tự động đi lại khu vực chờ! Tiếp tục đi qua, đi lại
    -Nguyễn Tiến Biên! Lần này là đồng chí thiếu tá khác nữa kêu em.
    Em bước lại, thấy đồng chí ấy lật qua lật lại xấp giấy tờ và quay lại hỏi một đồng chí thiếu tá khác nữa đang nói chuyện điện thoại:
    -Cái này thế nào...đây (em ko nghe rõ tên của đồng chí kia)
    Em lảng lảng đi một lúc. Lúc này đã có khá nhiều người được giải quyết xong, các hàng ghế vắng tênh, em đi qua đi lại! Một lúc sau đồng chí thiếu tá đang cầm giấy tờ vẫy em lại:
    -Anh đi đóng phạt!
    Em cầm xấp giấy bước ra nhưng còn tần ngần và quay lại thí chỉ còn đồng chí sắp sửa là thiếu tá, em hỏi:
    -Anh! Sao trong này chỉ ghi tạm giữ xe, trong khi các anh cầm cả giấy tờ xe em?
    -Anh đi đóng phạt quay lại đây sẽ trả giấy xe!
    Em bước vội ra ngoài đường, vừa đi vừa coi biên bản tìm nơi đóng phạt thì có các anh xe ôm thật tốt bụng sẵn lòng chạy giúp với giá cả thật phải chăng! Em không trần trừ vì cái bụng đói quá, muốn trang thủ lót dạ và kiếm ly cafe+vài điếu thuốc tịnh tâm!
    Xong xuôi đâu đấy, anh xe ôm cũng về tới...
    Em bước vội vào đưa biên lai nộp phạt ra, đồng chí đầu tiên tiếp nhận và đưa lại cho em:
    1. Giấy đăng ký xe;
    2. Biên lai thu tiền phạt;
    3. Quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm 10 ngày;
    4. Quyết định sử phạt các lỗi vi phạm.
    Đồng chí ấy tiếp:
    -Bữa sau lên đây!
    Em bước ra, đồng chí ấy nói với:
    -Thứ bảy lên, nhớ là buổi sáng, chứ buổi chiều là nghỉ đấy!
    Điều này khiến em cảm thấy hơi lạ, chắc anh ấy nhầm vì xe em còn giam tới bảy ngày nữa tức là phải tới thứ tư tuần sau!
    Hết phần 1 các lão ạh! Các lão coi giúp em như thế có khúc mắc gì hem! Lão Râu thì biểu đúng quy trình oài! Các lão vạch lá tìm sâu giúp em nhớ!!!
  3. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thật phong trần............
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    đợi....phà.
    [​IMG]
    mồi.....
  4. Eldy

    Eldy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không dón nàng về sớm dược à.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy là không dón nàng về sớm dược à.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy là không dón nàng về sớm dược à.
  5. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bị lần nào, nên không biết như thế nào. Nhưng qua tường thuật của lão Biên thì thấy PKL nộp phạt mà nhiêu khê quá. chắc gắng chịu ói 10chai đi làm cái A2 xịn để ra đường chạy xe mà ngó thẳng và ngó lên.
  6. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
  7. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè, những bức hình này nhìn thì thấy đả. nhưng không được ăn, hu hu. sợ bà già buồn vì lý do sẽ phải phóng sinh hết.
    [​IMG]
    ông già mình:"ôi mồi màng của tôi sắp thả ra xong hết rồi"
    [​IMG]
    Bà con chòm xóm bu lại xem bắt cá để phóng sinh
    [​IMG]
    á đù, cá nhiều quá nó tông cả vào dái nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ôi còn đâu 200kg mồi........ phải đem ra sông.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    đợi lão Hà cùng khởi hành về Tân Châu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Lão Ha và những người bạn của Ý.
    [​IMG]
    gout hả................chơi luôn........
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    bến nước cô liu........ vùng biên giới.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Lão Hà: "nón bảo hiểm Thái Lan nè. tiếc quá không mua được vì..............ở nhà còn nhiều nón quá."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    chiến mã ở xứ Cam
    [​IMG]
    còn đây tự sướng một phát.
  8. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Vâng! Phải đợi tới mùng 9/05 này các lão ạh! Em cũng lo cho em nó đc cái chỗ cao cao, mát mát rồi! Ko còn cảnh đầu đội trời chân đạp cỏ úa nữa đâu!
  9. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Các Lão nào xem có thấy thèm thì, hẹn dịp khác anh em ta họp lại đông đông làm một chuyến về lại.
    Vừa rồi có 2 xe đi chưa khí thế lắm. nhưng cũng trọn niềm vui.
    Chúc các bác ngủ ngon........................
  10. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Em sa-ri lão Ý và lão Hà. Sáng hum hẹn với 2 lão đến tiếp kiến thì em ngủ 1 phát đến 9h sáng. Dậy nạp chút năng lượng rồi lại phi tới 12h trưa. Tối hôm trước em bị mí ông cậu bên dzợ dzí wính wá trời, te tua lun. Nhìn mấy trận của mấy lão thấy mà ham wá đi. Hèn gì lão Hà đứng cứ ẹo ẹo, tưởng làm địu ai dzè ổng bị goút[:D][:D][:D][:D];));));))
    Kỳ này nghỉ oải quá. Không có gì vui mà đi lại, con cái nó hành chịu không nổi^:)^^:)^^:)^ Ước gì được 1 mình 1 ngựa mà phi cho nó thỏa chí:-bd:-bd:-bd:-bd.
    @Lão Biên: em thấy quy trình ấy là chuẩn rồi đấy. Em thấy "tinh thần công dân" của bác đạt tới mức độ cảnh giới rồi đấy. Thêm nữa, các "công bộc" Bình DƯơng làm việc có vẻ hiến hòa nhỉ. Thôi thì bác ráng đợi vài hôm rồi lại rước em nó về, mông má lại tí chút thì em nó lại tươi như xưa chứ có gì đâu mà lo lắng quá. :-bd:-bd:-bd

Chia sẻ trang này