1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Ngày mới bắt đầu thật uể oải. Mọi người bàn bạc về kế hoạch đi du lịch, vừa hôm qua mình còn hào hứng thế, đến sáng nay đã thấy nó thật ngớ ngẩn :D Đàn bà rắc rối và khó hiểu thật đấy!

    Phát chán với những con người vô tâm, cười nhạt vào cái sự cố tỏ ra quan tâm của họ. Tự nhắc lại câu này 10 lần trong đầu " Hạnh phúc tại tâm "... Nam mô a di đà phật!
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Mình khinh những con người giả tạo ấy quá. Một mặt thì giả lả giả nhân giả nghĩa, mặt kia thì rút dao ra đâm tới tấp vào lưng người... Ôi, đàn bà có đến mấy tay?

    Xin thề lần sau mình sẽ chửi thẳng vào mặt con mụ này! Bị xỏ mũi và dắt đi khắp nơi như vậy là đủ rồi.
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    thôi đành, chó cứ sủa và người cứ đi thôi.
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Trên đời này không phải ai cũng như mình, mình nghĩ cho người ta, liệu rằng người ta có khi nào nghĩ cho mình?! Không phải mình tốt với người ta là người ta tốt lại với mình đâu. Hy vọng đó là số ít người.

    Khi bắt đầu chập chững bước vào đời, gặp gỡ người này người kia.... làm sao có thể dễ nhận ra được sự thật bản chất của họ. Đến nỗi cho dù có trải qua bao nhiêu năm, gặp bấy nhiêu người ngoài xã hội kia, cũng chẳng nhìn ra sự thật đâu nếu cứ luôn có suy nghĩ rằng: Ai cũng như mình. Thật là ngu ngốc quá!
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Ko phải là ngu ngốc, thông minh có thừa nhưng ko ngừa được thủ đoạn khốn nạn
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Sáng mở mắt thấy trời mưa, mong ước duy nhất là được quên hết những thứ gọi là công việc để vùi mình vào chăn, lười biếng

    17 tuổi, thích có 1 anh người yêu để đưa mình đi chơi khắp nơi. 25 tuổi, chỉ cần 1 anh chàng có thể giữ mình ở nhà cả tối, 2 đứa cùng nhau đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Hạnh phúc với người này là những điều to lớn, với người kia chỉ là những điều nhỏ bé giản dị. Giờ chỉ thích mỗi buổi tối trở về nhà và biết có 1 người đang chờ đợi mình, có 1 ngọn đèn đã bật, có tiếng nước reo trong ấm nước trên bếp ga. "Chỉ" như vậy có là nhiều không?
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đọc lại "Lấp lánh" của Ekuni Kaori

    Những con người kỳ lạ được đặt trong 1 hoàn cảnh kỳ lạ, với bối cảnh là 1 căn nhà với cây ngọc giá thích uống hồng trà, bức tranh người đàn ông màu tím mà Shoko vẫn hát cho nghe mỗi khi cô say rượu, và 1 ban công lấp lánh ánh sao. 1 cô vợ nghiện rượu, 1 anh chồng đồng tính, và anh chàng người tình với nước da rám nắng thơm mùi Cola, còn câu chuyện nào có thể kỳ quặc hơn vậy? Yêu 1 người ko thể yêu mình và ko thể sống trọn đời với người mình yêu, điều nào đau lòng hơn?

    Shoko bị trói chặt bởi 1 "cái gông bằng nước", là thứ tình cảm dịu dàng của Mutsuki dành cho cô. Anh tìm bằng được Donuts vị Nho cho cô, trở về nhà sau mỗi ca trực đêm chỉ để ăn sáng với cô rồi lại đi làm, dặn dò cô đổi xe bus để về nhà. Chỉ là anh ko yêu cô

    Yêu thì là yêu vậy thôi.
    Và không yêu thì là không yêu vậy thôi
    Trên đời này tồn tại rất nhiều thứ ko có lý do như vậy
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Tháng 6 nông nổi, lúc nắng chói chang lúc mưa ầm ào rồi lại nhanh chóng ráo hoảnh, cứ như trẻ con
    Mà sao cái gì cũng đổ cho trẻ con, ngay cả người lớn, cũng có "người lớn" đúng nghĩa đâu nhỉ. Cũng hờn giận, khóc lóc, cũng cào cấu, ăn vạ ^^ Chỉ có điều trẻ con làm gì rồi cũng quên nhanh, người lớn đã làm gì thì chẳng bao giờ quên được

    Tháng 6, năm nay chẳng có chương trình uống bia ăn khoai tây chiên cạnh đầm sen. Lời hứa đi thăm đầm sen được mang ra, cân đong đo đếm rồi lại cất vào chỗ cũ. Lòng đã chết 1 ít, và nhiều ít. Giống cô gái 16 tuổi trong Thiếu nữ đánh cờ vây, nhìn thấy máu chảy và biết từ giờ sẽ không còn gì có thể làm mình buồn hơn được nữa.

    Đọc bài viết của các mẹ các chị, thấy họ nói về việc quẳng gánh lo đi mà vui sống và sắp xếp lại cuộc sống mà cứ đơn giản như sắp xếp lại cái tủ quần áo. Đứng dậy, mở cái tủ quần áo của mình, im lặng suy nghĩ mất 5 phút rồi lại đóng lại, vì biết ko sắp xếp nổi :D Thôi vậy, cứ để cuộc đời lộn xộn thế cũng được, thò tay vào rút ra được cái gì thì mặc cái ấy, có làm sao

    Mấy năm nay, tháng 6 nào cũng đi biển. Năm nay, tháng 6 ở nhà với 4 bức tường. Buồn vu vơ. Nhẹ nhàng vu vơ.
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    r u willing to pay the price that freedom will cost?
  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đọc xong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời. "Cuốn tiểu thuyết cảm động sâu sắc nhất của Murakami", có lẽ cũng là cuốn dễ đọc nhất :D

    Phía Tây mặt trời có gì nhỉ? Có lẽ không nhiều người biết, kể cả những người nông dân ở vùng Siberi...Ở đó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh của những thứ hạnh phúc, đủ đầy, đẹp đẽ nhất mà con người ta cả đời tìm kiếm. Đã ai đến được phía Tây mặt trời chưa? Hay đều kiệt sức đến chết, hoặc đi được nửa đường thì quay lại như nhân vật chính trong truyện?

    Phía Tây mặt trời có gì nhỉ? Mình sẽ đi, nhất định...

Chia sẻ trang này