1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
    Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
    Bắt được con trắm con trê
    Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn

    Ngủ ngoan nhé yêu thương... Cuộc sống là vậy, và tình yêu là thế, đâu phải lúc nào cũng chỉ 1 màu hồng. Ngồi hoạch định tương lai thì dễ lắm, mà đến lúc viết ra những việc cụ thể để ngày mai ngày kia làm thì mới là khó kìa... Mạnh mẽ lên...
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    http://www.youtube.com/watch?v=TENV8IhpZ2A

    Căn phòng vẫn còn thơm mùi những bông hoa mùa hè anh hái
    Anh còn nhớ có lần anh đã nói anh biết vì sao chúng ta cô đơn?
    Chỉ tại mùa đấy mà....

    Mùa xuân của sự sống, của đâm chồi nảy lộc, mà sao không thấy vui? Mùa xuân của mình là những ngày ngồi khóc 1 mình ở quán cafe nhỏ nhìn ra 1 cái cây có những cái lá màu đỏ bé tí. Là cảm giác không thể chia sẻ, ngay cả với người mình yêu thương nhất. Vì họ không hiểu hay vì mình không muốn họ hiểu?

    Có phải lại đang tự xây nên những bức tường quanh mình? Không muốn gặp ai, chỉ muốn ở 1 mình

    Tháng 2, tháng 3...Chỉ 12h trưa và 12h đêm mới khẽ thở phào được 1 cái vì giờ đó khách hàng và senior, partner mới tha cho không gọi điện. Quay cuồng với email, điện thoại. Cứ như vậy có tốt hơn không?
    thaiton thích bài này.
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    "If you look in the mirror and don't like what you see..."

    Cố lên, cố lên!
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Định giảm cân hay là phẫu thuật thẩm mỹ [:D]
  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    nhìn avatar Jelly belly lại nhớ tới mối tình dang dở của mình... tất cả chỉ vì có duyên ko phận. 2 bên thic nhau, nhưng quá nhiều rào cản, nhìu sai lầm..
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Ava là cái chân thì sao lại liên tưởng được đến chuyện tình nhỉ bạn bọ chét ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "If you look in the mirror and don't like what you see
    You can find out firsthand what it's like to be me
    So gather 'round piggies and kiss this goodbye
    I'd encourage your smiles I'll expect you won't cry..."

    Đó là 1 đoạn lyrics của 1 rockband mình vẫn thích. Lâu lắm rồi, cứ ngụp lặn với mấy cái thứ nhạc trẻ dễ nghe dễ nhún nhảy, dạo này lại mang punk rock ra nghe lại. Là 1 rocker thì như thế nào nhỉ, cái cảm giác đứng trên sân khấu, tan ra trong tiếng nhạc, bên dưới là hàng ngàn fan hâm mộ đang hát theo mình. Chắc là phải tuyệt lắm chứ, mà sao anh rocker nào cũng phê pha, tự tử. Có khi nào họ tự hỏi làm 1 đứa nhân viên quèn như mình thì như thế nào không nhỉ :D
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    người đời thường chú trọng vào số đo 3 vòng của phụ nữ mà quên mất vẻ đẹp của đôi chân. theo y học phương đông, bàn chân phản ánh tất cả các bộ vị cơ thể con người từ tim gan, mắt, tai...như avatar của jelly belly, đây là đôi chân của 1 cô gái đang muốn lao vào 1 cuộc phiêu lưu tình ái:))
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    :)) tiếc quá đây không phải chân của tớ. Có điều tớ cũng thấy đôi chân này rất....***y. Bạn bọ chét làm tớ nhớ tới chuyện Mảnh trăng cuối rừng, trong đó mà toàn bộ vẻ đẹp của cô gái toát ra qua đôi gót chân trắng hồng trong đôi dép nhựa, quả thực rất đáng yêu
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    oh, ko nghĩ được jelly belly lấy chuyện Mảnh trăng cuối rừng (1 tác phẩm việt) ra so sánh! văn hóa á đông,phương tây đc thể giao thoa trong jelly belly!
  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Ngày mai sẽ có 1 cuộc nói chuyện quyết định tương lai của mình. Có điều mình không được tham gia vào cuộc nói chuyện đó :| Có nên ý nhị suggest mọi người nên tung đồng xu thì hơn?

    Rồi sẽ rời xa chốn này ư? Rời xa cái Hà Nội dễ thương và nhõng nhẽo này sao? Gió thì mơn man mát lành thế kia, và những cây bàng ríu rít vẫy những cái lộc non bé tí... Tâm trạng hỗn loạn, quả thực không biết mình muốn đi hay muốn ở lại? Dù biết ra đi sẽ là tốt hơn, nhưng lại không chịu nổi cái ý nghĩ phải rời xa chốn này. Có nên hàng ngày khắc tên vào dưa hấu thả trôi sông?

Chia sẻ trang này