Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo ngọc và là một huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang. Hầu như tháng nào mình cũng phải có mặt tại hòn đảo xinh đẹp này, vì mình đang cùng mọi người khảo sát và thực hiện dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh tại đây. Đảo Phú Quốc, ảnh chụp khi đang ngồi trên tàu cao tốc Tuy đi Phú Quốc rất nhiều, nhưng do công việc gấp rút nên mình chỉ lên rừng, leo núi và lang thang những khu vực bãi biển còn hoang sơ. Nơi mình đến ít người dân ở, cũng ít người qua lại, chỉ có cây rừng và hoa lá mọc hoang dại thôi. Lần này mình may mắn, kết hợp giữa công việc và vui chơi. Đoàn bên Công ty xây dựng 319 từ Hà Nội đến Kiên Giang tham dự lễ khởi công công trình xây dựng Sư đoàn 4. Vừa xong buổi lễ, ăn uống qua loa mời chào mọi người xong, mình cùng mấy anh em trong đoàn 319 kéo nhau lên tàu đi Phú Quốc ngay trong chiều hôm đó. Cũng là khu resort cũ nơi mình hay ở. Resort này do QK9 quản lý, ngay khu trung tâm thị trấn Dương Đông và có cái tên rất đẹp: Thiên Hải Sơn.
Ôi Phú Quốc đẹp quá, Mình chưa được đi Phú Quốc lần nào, hy vọng sẽ được đi để được chiêm ngưỡng cảnh quan nơi đây