1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả về cuộc sống ở Đức sau tốt nghiệp, thu nhập, việc làm, cách sống, tình cảm :D

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi NamNguyen92, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    em là con gái, chắc không thuộc trường hợp đó đâu. :D
  2. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    là vừa tốn tiền vừa tốn công vừa tốn thời gian, thiệt đơn thiệt kép haha :))
  3. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    mình lại thấy có thêm động lực đó chứ :)), đi học đi làm căng thẳng lòi mắt ra ko có ng động viên chắc tự kỷ trầm cảm lâu rồi :D

    với lại từ khi yêu mình người yêu mình cũng chưa cạp đất ra ăn lần nào cả =)) =))
  4. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thế chắc phụ thuộc vào bản chất con người :"> Mình bản chất lười hiếm thấy nên toàn bỏ làm để đi chơi theo tiếng gọi ty thôi =)) Toàn làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chả để dành để dụm đc gì :(
  5. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    =)) , yêu đương ở Đức ít thôi các bác ạ. Ngày nay yêu, ngày mơi chia tay,rồi trầm cảm , ko học hành đc thì khổ :)) . Cứ phơi phới rảnh rang cho nó lành, yêu đương nhìu, con gái ko nói, con trai mệt đấy. Nội khoản hải chiều bạn gái thôi cũng nhức đầu stress lắm :))
  6. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chuyện yêu nó cũng tuỳ.

    Bác nào chịu được cô đơn thì yêu chỉ đúng là mất thời gian, sinh nhiều hệ luỵ k đáng có.

    Bác nào k chịu được cô đơn thì có người tốt hơn là không, ở bên này buồn, có ng chia sẻ cũng đỡ tủi :D

    Cái gì cũng có mặt trái mặt phải, tuỳ hoàn cảnh mà chọn thôi.

    Cá nhân em độc thân vui tính vì.. chả ma nào nó yêu =))
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Anh là anh thấy "yêu" em lắm rồi đấy :-"
  8. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    ơ hồi xưa bảo iêu mềnh đi thì hông chịu cơ hí hí
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ai không chịu ai, hí hí :">
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    LOL sợ các bác rồi.
    Kolleg mà đã ở Đức quá 1 năm rồi thì vẫn được đi làm bt hay sao ấy.
    Mod giỏi nhỉ, em làm được bao nhiêu để dành đi du lịch hết:D

Chia sẻ trang này