1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả về cuộc sống ở Đức sau tốt nghiệp, thu nhập, việc làm, cách sống, tình cảm :D

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi NamNguyen92, 21/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Có thì vẫn có đấy, nhưng mà chắc 5% quá:P Mà bác nào sợ cứ đính hôn dặm hỏi lung tung đi cho nó chắc cú:))
  2. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    có thì chắc là cũng có thôi, nhưng tỉ lệ chắc giống như là trúng trúng độc đắc :)
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    có em nè, đi sao về vậy ^^
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có, thầy giáo mình [:D] Yêu xa 9 năm, từ năm đầu đại học. Sau đó nàng sang Úc, chàng ở nhà, lúc nàng học xong sắp về thì chàng sang Đức, sau đó sang Mỹ. Sau cùng nàng lấy cớ đi công tác rồi sang Mỹ lôi về, giờ có đứa con 3 tuổi rồi\:D/
  5. vutramy90

    vutramy90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu c nghĩ là ko, mừ tận mắt thấy bạn thân mòn mòi chờ chàng 5 năm, h thì sắp đc quả ngọt roài. Quan trọng là e có quyết tâm ko :)>-, nhiều cám dỗ khác lém >:)
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    con trai thì có thể đc vì con trai sang bên này thường ko kiếm nổi gái (gái Việt hiếm, tranh nhau vỡ đầu, gái Đức thì ko với nổi)
    con gái thì theo kinh nghiệm của anh thường bỏ người yêu ở VN trong vòng 1-2 năm (90% anh quen đều vậy và có bồ Tây trong vòng 1-2 năm)
  7. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cái gameshow đó fail chết ạ =)) , sờ kiểu gì mà nhận nhầm thế =))

    Nếu ai có bf/gf mà còn ra đi thì chắc chắn buồn lắm ạ. Cám dỗ là thế, chuyện tình xa cách không phải dễ. Cơ mà nếu mà là em, em sẽ quay về chứ ko có bồ Tây. Em không thích người không chung thủy.....
  8. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Cứ từ từ em ạ, em mới qua Đức có 2 tháng thôi mà :) quan điểm và tư tưởng của em bây giờ nó sẽ khác với em khi đã ở Đức 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm :) Mọi người có thể nói từ nhỏ đến lớn tui sống và nghĩ dzậy rồi, không bao giờ thay đổi, nhưng sống đâu quen đó, nhập gia tùy tục ... nhiều khi mình bị môi trường chung quanh nó làm mình thay đổi quan điểm và nhận thức từ từ mà mình không cám nhận được đâu :) nhất là khi em đùng một cái thay đổi môi trường sống từ VN qua đến Đức này ... Cơ mà có khi cũng tùy :) sống ở Đức mà lại ở khu toàn Việt Nam thì có khi cũng không khác gì đang ở VN mấy :) kiểu giống như khu Little Saigon bên Cali chẳng hạn :)
  9. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    em nói ví dụ thế, chứ em đã có bồ ở VN đâu ạ T-T . Nhưng riêng em thì em vốn ko thích người lăng nhăng ko chung thủy nên bản thân em cũng ko lăng nhăng người nọ người kia. Chuyện tình cảm là do bản thân, do tính cách, chứ môi trường chung quanh nó cũng chả có tác động gì lớn cả. Nếu người ta đã có ý định sang đây để có bồ Tây thì em nói thật là có giữ có níu kéo cũng chả làm được gì. Chứ ai ko có ý định đó, mục đích chính là học tập rồi quay về hội ngộ với người yêu thì 10 con ngựa Tây kéo cũng chưa lung lay được. Tình cảm con người khó nói lắm :))

    Do vậy em cũng đồng ý các bác là con gái sang đây thường có quan điểm đấy, có bồ lấy chồng ở lại, còn con trai thì muốn kiếm việc làm ở lại. Do vậy em thấy nhìu em gái Vietnam sang đây thay đổi 180 độ. Từ một em gái hiền lành kín đáo ở nhà, sang đây cái bộc phát "sảng khoái thoải mái" không ngờ , chắc để mấy anh Tây thích :)) . Em thấy cái đấy nó hơi lố. Thôi nhưng mà kệ, cuộc sống ng ta mình lăn tăn làm gì :))
  10. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    À anh không ý nói đến riêng vụ tình cảm, anh viết ở trên là nói chung chung mọi thứ thôi.

    Còn vụ bộc phát em nói thì đó là kết quả như trên anh đã nói thôi :) sống đâu quen đó .... Người khác anh không biết chứ riêng em thì anh nghĩ em sẽ bốc lửa có ngày luôn chứ không chỉ bộc phát haha

Chia sẻ trang này