1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người khác, có lỗi gì không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mun_Mun86, 22/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi đã có người yêu. Anh ấy yêu cô người yêu nhiều lắm. Khi tôi phát hiện nếu như anh ấy biết lỗi có lẽ tôi cũng thôi, nhưng mà anh ấy lại cùng với cô người yêu bàn cách chống lại tôi. Tôi cũng thấy chán vì thực ra ông chồng tôi cũng không lo được gì cho tôi. Anh ấy cũng không có trách nhiệm với bên nhà vợ. Anh ấy chỉ lo cho bên nội mà thôi, anh em, các cháu... Thế mà anh ấy còn vác tiền cho cô người yêu, cả đồ của tôi nữa cũng mang cho cô ấy dùng. Tôi muốn ly dị mà anh ấy thì không đồng ý.
    Bây giờ tôi yêu người khác thì có ai ủng hộ tôi ko? Đã lâu lắm rồi tôi không có cuộc sống chăn gối với chồng nữa vì gần chồng tôi thấy ghê ghê vì sự chung đụng. Tôi ko có cảm hứng gì với chồng. Bây giờ có người yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. Sự nồng nhiệt chăm sóc của anh ấy làm tôi thấy mình được yêu, được chăm sóc, được chở che. Anh ấy dành mọi thời gian rỗi cho tôi. Vậy tôi có thể ko? Tôi có nên không?

    ----------------------
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bạn bị điên ah ? Định ông ăn chả bà ăn nem ? ?? Nếu muốn yêu thì li dị cho dứt khoát xong rồi yêu ai thì yêu .

    Anh chồng bạn cũng hèn hoặc bạn ko có tiếng nói nên khiến a ta khinh thường . Thông thường ngta ngoại tình thì phải kín đáo chứ phơi cho vợ biết mà ko biết hối lỗi thì chỉ có là a ta muốn li dị hoặc coi thường bạn tới cực điểm rồi . Nếu bạn muốn giữ chồng thì quyến rũ lại chồng khiến a ta bỏ cô bồ còn nếu ko thì bạn dứt khoát cho xong rồi làm gì chẳng ai trách cứ bạn . Chứ anh ta ngoại tình : anh ta sai . Bạn cũng định sai theo anh ta ?
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đỏ : Mình dị ứng với kiểu comment ném vào mồm người khác như này. Mình là người ngoài, dẫu có sáng suốt hơn nhưng cũng có nghĩa mình ko "đi đôi giầy của người khác" thì mình cũng ko có quyền bảo người ta là điên hay ko bạn à

    @Chủ top : Phản ứng và nhu cầu của chị cũng là bình thường, nhưng nếu mỗi người sống 1 cuộc sống riêng của mình, đồng sàng dị mộng thì cái gia đình đâu còn ý nghĩa gì mà chị phải cố giữ? Nếu chị kiên quyết ly hôn, chị có thể đơn phương nộp đơn. Còn nếu vẫn còn muốn giữ gia đình thì hãy cố gắng vì nó.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thông thường khi người chồng, người yêu ngoại tình, chỉ trừ khi người phụ nữ còn yêu, còn mong một ngày nào đó chồng nghĩ lại thì mới ko bỏ hoặc li hôn. Có thể bạn nói rằng hai bạn có con cái (nh có lẽ chưa đúng ko?), rồi gia đình hai bên này khác, nhưng đó chỉ là cái cớ. Hơn nữa bạn cũng chẳng nói về vấn đề đấy mà chỉ đơn giản nói: chồng ko cho. Nếu chồng bạn yêu cô kia thật thì đáng lẽ đây phải là cơ hội tốt mới đúng chứ? Nhưng nói tóm lại vấn đề li dị chỉ là bạn muốn hay ko thôi, vì lí do ko nằm ở phía bạn. Có điều sẽ ko hay nếu như bạn chưa li hôn đã yêu người khác. Nếu thế chồng bạn với bạn khác gì nhau chứ?

    Nói chung là bạn yêu người khác chẳng có gì là sai. Nhưng hãy dứt khoát chuyện này rồi hẵng sang chuyện khác, nếu không bạn sẽ làm mình mệt mỏi, tổn thương, ko những thế ng đang yêu bạn, và chắc là bạn cũng yêu rồi tổn thương theo chẳng để làm gì.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tôi mắng sai ah ? hay cứ phải : ừ , bạn khổ lắm rồi , bạn cực khổ lắm còn thằng đó nó sướng blabla .
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Yêu thì chả có lỗi gì cả. Nhưng quan trọng là làm những gì thôi.
    Ở đời quan trọng là mình thấy mình làm không sai, thế là được. Quan tâm đến người khác nghĩ gì, tìm sự ủng hộ của người khác làm gì.
    Phụ nữ có quyền đơn phương ly hôn. Chỉ có điều bạn có muốn hay không thôi. Chẳng có gì ràng buộc, không cảm xúc với chồng, yêu người khác... Thế thì ly hôn béng đi chứ giữ lại làm gì?
  7. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu! Cả đời tôi không thể ly dị và cả đời còn lại tôi sẽ cô đơn.
    Cám ơn các bạn chia sẻ!
  8. marry318

    marry318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    3
    Không ai quyết định cho bạn rằng cuộc đời bạn sẽ như thế nào, tất cả nằm ở sự lựa chọn của bạn.

    Dám lựa chọn, thì hãy dám chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn đó.
  9. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, tôi không tự quyết định được cuộc đời tôi. Nếu tôi quyết định được thì tôi đâu có chịu đựng được lâu đến thế. 20 năm đồng sàng dị mộng không phải là 1 thời gian ngắn đúng không các bạn. Tôi khi nào cũng trong héo ngoài tươi. Chồng tôi không thể lấy cô kia vì cô ấy cũng có chồng và 2 đứa con đã lớn. Cô ấy cũng sống với chồng vì con thôi. Kiếp phụ nữ cũng khổ. Tôi thực sự mong cô ấy có thể làm cho chồng tôi có thể bỏ qua sự nghiệp để đến với cô ấy. Tôi không còn yêu chồng nên cũng không muốn giữ lại chồng nữa. Hai người họ hợp nhau mà sao họ lại không dám từ bỏ tất cả để đến với nhau. Sao họ ko giúp tôi toại nguyện, để tôi đến với người tôi yêu. Tôi đã tìm lâu lắm mới thấy được sự say mê như vậy. Bây giờ thậm chí tôi còn rất sợ mùi mồ hôi của chồng. Thấy lợm giọng mặc dù tôi chưa hề gần gũi người tôi yêu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghĩa là nếu tôi yêu người khác thì chỉ có hậu quả mà không có kết quả ư bạn.
  10. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người ấy biết hoàn cảnh của tôi. Tôi chưa nhận lời người ấy nhưng tôi đã nghiêng ngả rồi. Người xưa hay nói "đồng sàng dị mộng", bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc câu nói đó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi đọc bài và ước gì tôi được như bạn. Rất tuyệt đấy!

Chia sẻ trang này