1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người khác, có lỗi gì không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mun_Mun86, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn nên sang webtretho hoặc lamchame( đoán thế, dù cũng chẳng vào bao giờ), chắc nhiều người chia sẻ với bạn được hơn. Các em ở đây có nhiều điều chưa hiểu được, nói gì cũng theo chủ quan thôi.
  2. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai bạn không còn tình cảm giành cho nhau. Vậy tại sao không ly hôn?

    Vì con bạn? Bạn muốn con mình hàng ngày sống bên cạch bố mẹ mà chứng kiến cảnh bố mẹ lạnh nhạt với nhau? cảnh bố mẹ "đá thúng đụng nia" hay thậm chí là đánh, mắng và chửi nhau không thương tiếc? Con học được gì trong hoàn cảnh đó? Thế chẳng thà bạn ly hôn mà cho con bạn cuộc sống thanh bình sao?
    Vì gia đình? Nếu như thực sự chồng bạn là người có lỗi, lại là người không biết nhận lỗi, không chịu sửa lỗi hay cơ bản là anh ta đã không giành sự yêu thương cho gia đình, cho bạn nữa. Cuộc sống mở như hiện nay, không ai khuyên con mình phải sống phí phạm tuổi thanh xuân đâu bạn ạ.
    Không ai cho không ai bất cứ một thứ gì. Ngay cả bố mẹ giành tất cả tình cảm cho con cái nhưng nếu một đứa trẻ lớn lên trở thành đứa bất hiếu, tàn phá, làm cho bố mẹ sống chẳng bằng chết thì cũng có ngày họ không còn trông mong gì đứa con đó nữa.
    Vậy cớ gì? bạn trông chờ vào một người không yêu bạn? và bản thân bạn còn thấy "kinh tởm" con người đó?
  3. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể ly hôn bạn à. Lý do rất nhiều nhưng các con tôi không phải chứng kiến cảnh bố mẹ lạnh nhạt hay đánh mắng chửi nhau cũng như "đá thúng đụng nia". Thậm chí chúng còn thấy mẹ chúng khi nào cũng dịu dàng và nhẹ nhàng với bố chúng. Bố Mẹ tôi và bên nhà tôi không được biết chuyện, đồng nghiệp cũng vậy. Ai biết rằng 1 phụ nữ nhanh nhẹn hoạt bát, cả ngày gặp ai cũng cười lại có nỗi đau sâu kín ấy đâu. Chắc chỉ 2 đồng nghiệp biết vì tôi nhờ copy dữ liệu vào đĩa. Khi xem lại tá hỏa là Đơn xin ly hôn to đùng để ngay trên thư mục ngoài Destop. Chắc là họ đã đọc được vì tôi thấy dường như họ thương tôi hơn và ko còn vui vẻ với chồng tôi như trước. Bố Mẹ có ai muốn con cái mình không hạnh phúc đâu. Nếu ai đó có con gái mà thấy con rể như vậy thì có buồn không. Buồn lắm lắm và buồn hơn nữa nếu xã hội nhìn vào. Càng gia đình có địa vị cao thì càng không thể mất mặt với xóm giềng. Chưa kể người phụ nữ có địa vị xã hội, nếu ly hôn sẽ mất nhiều thứ hơn là mất một ông chồng ko ra gì. Chưa kể mồ hôi nước mắt của người phụ nữ cho khối tài sản trong thời gian chung sống, nếu ly dị sẽ mất một nửa khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng mà ông chồng không đáng được hưởng 1 xu. Chưa kể để lấy lại những thứ tài sản chính là công sức của mình thì tốn giấy mực và vô cùng nhiều sự đàm tiếu của xã hội, chưa kể tiền tấn. Thôi thì trong sự cân nhắc được mất, ta nên chọn gì là mất ít nhất.
    Tôi ko hỏi là tôi có nên ly dị hay không mà tôi chỉ hỏi trong trường hợp như của tôi, không thể ly dị thì tôi yêu một người yêu tôi có sao không mà thôi. Dường như các bạn đều không ủng hộ. Phụ nữ chúng tôi thiệt thòi thật, chồng tôi có người yêu, không ly hôn mà tôi cũng đồng ý. Trong khi đó tôi muốn yêu một người khác thì lại không thể vì tôi là phụ nữ và tôi ko thể ly hôn với chồng. Tôi có thể bồ bịch vì tôi có nhiều điều kiện để làm việc đó nhưng tôi chỉ muốn tìm một tình yêu cho mình. Tôi ko hướng tới những chàng đã có gia đình vì sẽ phá vỡ hạnh phúc người khác. Tôi tìm mãi mới thấy một người có thể yêu tôi nhiều như vậy nhưng tôi vẫn chưa dám nhận lời người ấy. Có lẽ giờ đây chấp nhận chỉ là bạn tâm giao vì ko ai đồng ý để tôi có người yêu khi chưa vứt bỏ tất cả.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức xã hội luôn nhập nhằng sai, đúng, trắng, đen. Mỗi người đều phải tự có quan điểm của riêng mình, phải tự đưa ra giới hạn cho chính mình. Và tất nhiên với mỗi người giới hạn lại một khác. Nếu giới hạn của chị là yêu một người khác chồng mình được thì chị cứ yêu thôi. Nghĩa là điều quan trọng là chị muốn hay không muốn, chứ không phải vì "ko ai đồng ý".

    Đối với mỗi lựa chọn trong cuộc sống nhiều khi không phải chọn cái được mà còn là chọn những gì mình có thể mất.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Với trường hợp chủ topic, chỉ nên lựa chọn mình muốn gì và được gì, vì còn gì để mất đâu?
  6. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ồ ko bạn ạ, vẫn còn nhiều thứ cần giữ gìn lắm, duy nhất có ông chồng không muốn giữ thôi. Cho không biếu không cô kia mà cô ấy không nhận, giận nhất cô ấy ở điểm đó. Yêu chồng người ta, người ta ko ý kiến gì còn tặng không thế mà ko nhận.
    Hì, lâu lắm rồi hôm nay nhận được lời cám ơn của một người bạn ảo. Người ấy khi nói chuyện đã rất tự nhiên kể về tình yêu ngang trái của cô ấy với 1 người đã có vợ. Trao đổi qua lại rất nhiều qua mail rồi ko thấy cô ấy nữa. Hôm nay đột nhiên gửi mail cám ơn đã thanh thản nhẹ nhàng sống tiếp. Mình cũng thấy vui vui.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chúc bạn qdinh sáng suốt
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chẳng có gì hoàn hảo, nên nói gì cũng hiểu một cách tương đối thôi.
    Rõ ràng với chồng bạn, bạn chẳng còn gì để mất. Bạn đã sẵn sàng ly hôn- không nghĩ gì đến chuyện tiếng tăm, sự nghiệp, tiền bạc, cũng không nghĩ chuyện các con sẽ thế nào(chắc con cũng đã lớn)...; chỉ có vấn đề là anh ta không đồng ý. Vậy bạn còn giữ gìn điều gì ở đây nhỉ?
    Có những người cứ quanh quẩn mãi với những lo sợ, về đủ mọi thứ. Với những thứ " cần giữ gìn lắm" như bạn thể hiện kia kìa, thì bạn đừng nên yêu cái anh yêu bạn . Thật đấy.=))
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn ấy đã nói rõ là muốn giữ lại mọi thứ trừ ông chồng mà :D

    @Chủ top: bạn đã thấy mọi chuyện rõ ràng như thế thì cứ thế mà làm thôi. Không giả dối, không lừa gạt, không vi phạm pháp luật - bạn hạnh phúc rồi ^^

    Việc chung nhà với chồng-danh-nghĩa như anh-em ấy mà, he he.

    Bạn hỏi ông chồng-danh-nghĩa của bạn xem có đồng ý để bạn yêu người khác không? Anh ta không đông ý cũng không được à nhá :-":-":-"
  10. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn đứng là "Kẻ chiến bại". Nhưng mà đừng dùng chiêu trò này với người đàn ông của bạn nhé!

Chia sẻ trang này