1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người khác, có lỗi gì không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mun_Mun86, 22/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dạo này đang căng thẳng đầu óc có khác, người ta nói gì mình chẳng hiểu nổi. Chiêu trò này là...chiêu trò nào???
  2. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tại chắc bạn nghĩ theo hương tiêu cực nên không hiểu thôi mà. Tôi đọc lại những comment của bạn mà phì cười vì bị bạn "lừa" ngon lành quá. Cách của bạn là ai hỏi gì đó thì bằng sự phân tích nhẹ nhàng, vòng vèo để người ta tự nhận ra và quyết định. Nhưng mà đối với các ADAM hay tự ái thì cách này làm cho người ta ngượng quá hóa không hay. Thế nên trước từ "chiêu trò" tôi đã cười mà. Hihi, nghĩ mọi việc theo hướng tích cự hơn nhé!
    Mến bạn!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ...Bạn quả là thông minh.:)
    Còn bạn KCB vốn thật thà. Nhưng mà trộm vía, đọc mãi chẳng hiểu bạn hiểu cái gì nữa.
    Thui, nghĩ thế nào cứ cho là thế đấy đi. :P
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Hai vợ chồng đều có người yêu hai vợ chồng đều yêu người kia, cô vợ không từ chối sự chăm sóc chở che, 1 mình ăn 1 dĩa bánh cuốn chay 10k bắt họ đánh cả ô tô chở đi và ngồi chờ nửa tiếng với vẻ mặt hết sức nồng nhiệt, đã không cho anh kia gần gũi thì chớ, không chịu mặc đồ của vợ họ thì đừng đặt câu hỏi có thế không có nên không…, còn anh chồng khôn dại thế nào chưa biết, cứ cởi đồ của vợ ra là thấy cô người yêu, cứ gần gũi xong là bàn cách chống lại vợ dù không hào hứng lắm, may mà anh ta 20 năm không lo được j cho tôi nhưng biết rõ bên vợ là bên địch, biết thế nhưng nhất định không li dị, anh nghĩ cô vợ dễ dàng lấy được người yêu nhưng không dễ lấy được người nào làm chồng.
    Tôi chưa thấy người đàn ông nào có nhiều thời gian rỗi càng không thấy ai dành mọi thời gian rỗi cho người yêu. Có biết bao nhiêu việc phải làm phải lo toan, phải chăng trên đời anh này có mỗi cô người yêu.
    Thật mong manh khi yêu anh ta, nhưng cứ yêu đi vì tình yêu không có tội. Có thể nội dung topic chỉ là khảo dị.
    Bạn không yêu anh chồng thì cứ làm vợ anh ấy như 20 năm qua chưa kể thời gian yêu 2 người từng thề non hẹn biển còn hơn cả anh chàng thời @ này.
  5. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có lời khuyên!
    Tôi đã đọc Tâm sự của bạn bên nhà bạn và thấy bạn là người đàn ông từng trải. Bạn có vợ và người yêu, cũng có nhiều cô bạn gái khác ngoài vợ và người yêu. Anh ấy của tôi ko phải là anh chàng thời @, anh ấy mới đầu còn không biết nhắn tin mà suốt ngày chỉ gọi điện. Anh ấy ko biết vào mạng Internet như thế nào, cũng chẳng biết trên đời có YM hay SK hay là BB... Anh ấy chân quê thứ thiệt mặc dù làm trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên như bạn nói, đúng là tôi cũng chẳng muốn lấy chồng nữa để làm gì. Tình yêu đâu phải là bất biến. Tôi cũng muốn học như một người đàn ông thôi, có chồng và có người yêu. Chồng tôi lo cho con tôi và người yêu. Người yêu tôi lo cho tôi. Anh ấy là người tự do và muốn tôi tiêu tiền của anh ấy. Đôi khi anh ấy giận vì tôi ko muốn điều đó. Đàn ông đúng là dở hơi, ko bị mất tiền mà cũng giận nữa.
    Mà sao bạn công khai chuyện đó chả thấy ai có ý kiến gì mà mọi người phản đối tôi nhiều thế nhỉ? À, là vì tôi hỏi. Hay là vì bạn là đàn ông nên bạn có quyền đó, giống như chồng tôi? Hay là vợ bạn chỉ cần giữ túi tiền của bạn mà ko cần tình cảm của bạn nữa? Hay là vợ bạn cũng có ai đó như tôi để khi bạn bận nói chuyện với mấy cô người yêu thì cũng có người động viên vợ bạn? Hay là cuộc sống của vợ bạn rất đơn giản theo kiểu "Lương nộp đủ, tối ngủ nhà"...
    Tôi thích chữ ký của bạn. Tôi cũng muốn dung hòa mọi chuyện mà khó quá.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn cười là tốt rồi. Tôi ko muốn làm bạn ko vui trong nhà của tôi đâu. Lại còn khen tôi thông minh nữa chứ, thông minh thì đâu có để cho chồng có người yêu bạn nhỉ?
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình ủng hô qdiem hết yêu thì chia tay hoặc xây lại ty từ đầu . Muốn bắt đầu người mới cũng phải chia tay rồi lại bắt đầu .

    Trong tc ko ai nói tài nói hay được đâu . Có những đứa lẳng lơ , buông thả IQ , EQ , ... kém cỏi nhưng có chồng /NY cưng chiều hết mực . CÓ những người thông minh , giỏi giang , đảm đang tháo vát vẫn bị phản bội như thường .
  7. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em chịu chị đấy. Chị định sống cái kiểu đấy mãi ah. Thằng chồng như thế mà chị còn chưa chịu bỏ. Em chúc mừng chị vì đã tìm được người yêu mình và người mình yêu.
  8. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà em. Chồng như vậy nhưng mà "Ném Chuột sợ vỡ bình quý". Anh ấy yêu chị nhưng lại thiệt vì chị không thể thoải mái với anh ấy vì khi nào cũng sợ dư luận xã hội. Ở trên 4 rum này không ai biết chị là ai mà các bạn còn phản đối nhiều vậy thì chắc ngoài đời thực chị không thể tránh búa rìu dư luận đúng ko? Mà chị sợ là Bố Mẹ chị ko đủ sức chịu đựng. Kệ vậy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu dễ dàng vậy thì tốt quá nhỉ. Phương án tối ưu như là 0 không phải là 1. Chắc kiếp trước mình tu ko trọn.
  9. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời khó nghe những lời nói thật.
    Chị nghe em, bỏ qua cái tiểu tiết đi, hãy về bên ông ấy.
    Không, chuyện ngoại tình chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
    --------------
    Chỉ là một cái cớ, chỉ cần môt cái cớ, mọi chuyện đã âm ỉ lâu rồi.
  10. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chị bỏ tiền mua một cái bùa yêu đi. Em đọc báo mạng thấy nói đấy.
    Không, người ta yêu ai mà không được yêu thì mói dùng bùa yêu chứ. Chị điên mà mất tiền vào mấy việc đó a. Đừng nói nữa, chị kiệt sức để yêu chồng rồi. Mà nhỡ sau này chị tìm được người phù hợp không giải được bùa thì toi à. Không được. Em chỉ ủng hộ chị quay về với chồng thôi, còn với người khác thì ko. Chị đợi em, em đi chụp ảnh hoa cho chị. 30' sau có một sê ri ảnh hoa rất đẹp. Nhìn thời gian trên ảnh đúng là vừa mới chụp. Mắt thấy cay cay, thầm cám ơn cậu. Tình cảm có gì mua được. Món nợ lớn nhất là nợ tình cảm. Tình cảm mất đi rồi có lấy lại được. Sao chị chưa bao giờ chửi em. Chị không có thói quen chửi người khác. Ngay cả khi chị phát hện chứng cớ ngoại tình của chồng chị, chị cũng chỉ nói "Chắc anh yêu cô ấy thật lòng. Mình ly dị đi. Em không chung chồng đâu."...
    ------------
    Tranh cãi một vấn đề, tại sao đàn ông tán được nhiều em thì khoe khoang chiến tích và được các anh em ủng hộ là người đào hoa. Có ông chỗ cơ quan tôi mới rồi còn bị chồng người tình đấm cho sưng mắt phải cáo ốm về quê cả tháng, nhục. Vợ lại thấy nhục hơn vì đi đâu cũng cảm thấy có người thương hại. May cho bà vợ nào không cảm thấy rất nhiều ánh mắt và sự thương hại của người khác. Mấy ông đào hoa cũng nên có mấy bà vợ hiền hiền. Còn chị em gia đình có không hạnh phúc mấy chăng nữa mà có được một anh quan tâm thì cũng phải giấu giấu diếm diếm. Có lẽ là chị em biết "Đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại".
    Bao giờ người phụ nữ mới được bình quyền thực sự đây nhỉ. Thực sự phụ nữ cũng có nhiều chị em quyền lực, xinh đẹp và kiếm nhiều tiền hơn chồng nhiều chứ. Chả phải chị em muốn vượt chồng gì đâu mà chả qua chồng đụt quá đành phải lăn ra kiếm cái ăn mà thôi.

Chia sẻ trang này