1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người khác, có lỗi gì không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mun_Mun86, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :) , có người chia sẻ là tốt rồi . 2 tháng rồi cũng vật vã vì 7 job , cũng ko có ai ở bên . Dù sao lúc đó mới thấm thía , dù sướng dù khổ cũng nên có ít nhất 1 người có thể chia sẻ đươc
  2. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hơi điêu điêu hay sao ấy nhỉ? Tôi thấy bên nhà của bạn thấp thoáng có hình bóng mấy chàng mà. Có lẽ điều tôi cần là một người chia sẻ và xin cám ơn Trời Phật vì mọi thứ vẫn ổn! Tôi cũng xa dần anh ấy.
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn và chồng có con chưa nhỉ? Nếu chưa thì giải pháp tốt nhất là ly dị. Chồng đã công khai bồ bịch như vậy thì có lẽ chẳng còn gì để giữ mối quan hệ vợ chồng của 2 bạn nữa cả. Nếu có con rồi thì chắc phải ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau, bày tỏ quan điểm của mình với chồng. Nếu không được thì mình cũng ko thể chịu đựng mãi như vậy được. Cần phải có 1 giải pháp để thoát khỏi hoàn cảnh nhìn chồng bồ bịch với con khác như vậy. Mình là đàn ông, đã có vợ cũng ko thể chấp nhận được điều đó chứ nói gì bạn là người phụ nữ. Mình càng cam chịu, càng tỏ ra mềm yếu thì càng dễ bị tổn thương và chà đạp nếu họ không thương mình bạn ah.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu chủ topic lấy chồng 20 năm, bạn nghĩ đã có con chưa?
    Bạn nên đọc lại topic. Còn không đọc, thì thôi.
    Như mình, từ khi tự cho là hiểu ý nghĩa của nó, chả đọc nữa. :))
  5. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào Chàng trai đến từ Mùa Thu. Cám ơn bạn đã qua nhà và chia sẻ! Chắc bạn sinh vào Mùa Thu và còn rất trẻ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hihi, bạn không đọc mà vẫn cảm nhận được từng chi tiết thì thật tuyệt vời quá! Thks!
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi trong cuộc đời cần phân biệt bè và bạn . :) Có những người lúc vui thì cười cùng ta đó nhưng lúc khóc thì ko thấy đâu . :)

    Chỉ nói với như này : Thậm chí đến chuyện thất nghiệp 2 tháng mà gia đình cũng ko ai biết . Bạn bè càng ko ? Có chuyện thì 1 mình chịu chứ có ai bên cạnh đâu
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua bài của chị thấy chị là người khá khéo léo, tinh tế và hiểu biết.. vậy nhược điểm của chị là gì? Tôi hơi băn khoăn và không tự trả lời được.

    Tôi chưa có gia đình và hơn nữa lại là đàn ông, mặc dù tôi có thể hình dung được nỗi khổ của chị qua rất nhiều những mảnh đời khác xung quanh tôi (bạn bè, hàng xóm, họ hàng, và có lẽ đôi lúc là cả gia đình của tôi nữa).. tôi vẫn nhớ ngày bé đôi lúc bố mẹ tôi cãi nhau (tất nhiên họ giấu tôi), rồi những lúc tôi nghịch ngợm làm mẹ tôi giận, bà mắng, đánh.. rồi khóc và không ít lần có những câu nói như "nếu không vì chúng mày thì tao bỏ cái nhà lâu rồi" hoặc "sau này lớn lên con sẽ hiểu" v.v.. nhưng cũng chẳng cần lớn tôi cũng hình dung ra được là có chuyện gì và mức độ nghiêm trọng của nó.. tuy nhiên có 1 điều là có lẽ lớn mãi tôi cũng sẽ không hiểu: đó là cảm giác, cảm xúc bị đè nén của những người không được sống theo bản năng và sống cho chính mình. Ý tôi là ở đây tôi không dám đưa ra những lời khuyên cho chị, mặc dù theo chủ quan nếu là tôi, chắc tôi sẽ tung hê và vứt bỏ hết. Tự nhiên tôi nhớ đến câu nói của bác (thât luôn nhé, không phải tôi đang viết văn đâu [:D])

    "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"

    - chị có quyền được chọn cách sống cho mình (tất nhiên có ai đứng ở ngã 3 đường mà chẳng phải lăn tăn).
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tưởng là Tuyên ngôn độc lập năm 1776 củaHoa Kỳ, mới chuẩn?
  9. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, có nhiều người không hiểu ta đơn giản chỉ vì ta không mở lòng với họ. Ta không nói ta muốn gì nhưng lại bắt họ phải hiểu là ta muốn gì. Ta và họ đã thân nhau đến vậy sao khi ta buồn họ lại không biết? Có phải là cái tôi của ta quá lớn nên ta không muốn họ nhìn thấy thất bại của ta... Có nhiều lý do nhưng có lẽ tôi cũng giống bạn, bề ngoài nhìn mạnh mẽ cá tính mà bên trong ẩn chứa bao điều. Câu bạn hỏi "Chị mong điều gì nhất bây giờ?". Tôi đã trả lời nhưng ko viết lên đây,...
    Chuyện của bạn mới 2 tháng, còn tôi đã vui vẻ đến chết đi được cả mấy chục năm nay rồi. Nếu ta không muốn mọi người biết thì sao họ có thể biết đây?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi bấm xem cái Avatar của bạn và phì cười vì ảnh rất sinh động. Chú chó ngơ ngác chẳng hiểu sao người ta cãi nhau lại nhắc đến chú, hihi.
    Cám ơn cảm nhận của bạn! Tôi biết nhược điểm của tôi, tôi quá tin chồng và quá tự tin về bản thân. Tôi có quyền và tôi đã chọn sự hy sinh bản thân mình để giữ cho Bố Mẹ tôi bình an lúc tuổi già. Anh bạn tôi thấu hiểu hoàn cảnh của tôi nên cũng rất giữ gìn cho tôi. Anh ấy nói có thể chờ tôi nhưng tôi nghĩ nên giải phóng cho anh ấy. Tôi ko muốn giữ anh ấy bên mình, có lẽ là tôi chưa yêu anh ấy mà chỉ cần anh ấy khi tôi tuyệt vọng đến cùng cực mà thôi. Anh ấy như món quà của Thượng Đế gửi đến bên tôi vậy. Tôi nhận quà của Người và giờ bình tâm lại tôi sẽ trả lại sự tự do cho anh ấy. Cách thức để muốn ai đó rời xa mình thì rất đơn giản khi đã biết tất cả điểm mạnh và điểm yếu của ai đó. Trừ khi anh ấy đã quá hiểu tôi mới ko bị tôi qua mặt. Chắc rằng anh ấy ko hiểu tôi đến thế vì đã bị tôi qua mặt rồi.
    Đôi khi qua mặt ai đó cũng buồn, buồn vì người ta không hiểu mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Diễn đàn ko bàn đến các vấn đề tế nhị nhé :P
  10. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko vào nhà vì bận đi chơi. Thứ 7 đi quanh một vòng HN, 2 thằng em tự nguyện tặng áo và váy, he he. CN đi chơi nữa, làm thêm mấy bộ để còn đi nghỉ mát vì mình toàn đồ công sở. 2 cái váy đi chơi lạc hậu cả rồi. Có 1 cái hình đặc biệt, trèo lên cây vải và đứng trên đó ăn luôn, ăn thế mới sướng. Ăn một hồi nóng rực cả người.
    Hay hôm nào rủ anh đi chơi nhỉ? Thôi để bác còn lấy vợ. Bác dính vào mình khéo mang tiếng cả bác lẫn mình.
    ---------------------
    Mình hợp với số 4 và số 7 nên hôm nay sửa bài Trang 4. Đọc bài nói về khả năng ly hôn mình thấy mình được khoảng 90%. Vậy mà chưa ly hôn được. Cậu bạn mạng hỏi đã cân bằng chưa? Mình cảm thấy sống dễ chịu. Vậy đã ổn chưa nhỉ? Mình nghĩ là mình đang tự kỷ ám thị.
    Vẫn có ai đó theo dõi và đọc lại các bài viết của mình. Mình tin đây là một người bạn!

Chia sẻ trang này