1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người khác, có lỗi gì không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mun_Mun86, 22/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    có chồng như vậy thì thà ko có còn hơn, bỏ luôn đi, tiếc làm gì, nhưng bạn cũng cần phải xem lại bản thân mình, tại sao lấy hắn mà giờ để hắn đi iu ng khác là sao, chứng tỏ lỗi cũng do bạn nữa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nếu bạn chưa có con thì nên chấm dứt, rồi lấy người mà họ iu mình, chứ đừng lấy ng mà mình iu
  2. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bây giờ mới để ý, hóa ra đại diện của Trái tim Việt Nam đây sao? Trước khi vào Diễn đàn các bạn của bạn đã nói tôi là bây giờ bạn tệ lắm mà tôi không tin. Bây giờ tôi tin là các bạn của bạn nói hơi nhẹ.
    Đáng lẽ tôi không nói với bạn nhưng vì nhìn thấy chữ Admin... trên nick nên cũng muốn nói đôi điều vì những gì bạn đã trích dẫn.

    Tối qua viết cho đại diện 4 rum đến sập cả PIN mà không để ý. Cái máy tính này còn chức năng lưu lại những gì đang viết dở mà bây giờ mới phát hiện ra. Tuyệt vời quá!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình có thói quen "Gửi lời thì nói" nên hôm nay gọi điện cho con gái và nói rằng có biết người con biết nhắn qua Mẹ như này, con gái buông mỗi câu "Tội nghiệp Mẹ nhỉ?"
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6


    Theo những gì bạn viết trên này, thì có lẽ cái duới này mới là lý do chính, bố mẹ cũng chỉ là lý do phụ. Và ko biết là khi xưa bạn quyết định lấy hắn là bị ép buộc hay là sự lựa chon của bạn nhỉ?
  4. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé! Bấm Thks mãi không được.
    Tôi định trả lời riêng nhưng bài gửi cho Admin hình như đã có cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bố Mẹ tôi là lý do chính đó bạn.
    Tôi cũng đã viết thư riêng tâm sự cho báo PNVN vì cũng không thể để mọi người quanh tôi biết. Các chị ở đó cũng khuyên tôi là hãy bỏ qua tài sản đi. Tôi cũng đã chấp nhận.
    Ngày xưa tôi yêu hắn nhưng đến khi lấy thì đó là sự ép buộc. Sự ép buộc này cũng là từ phía dư luận xã hội, xóm giềng mà thôi. Bạn không biết thời chúng tôi ngày xưa khi đã có người tìm hiểu qua lại, đặt Trầu Cau rồi bỏ thì sẽ như thế nào đâu. Nếu ngày xưa tôi tự tin như bây giờ thì sẽ không có chuyện gì hết.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, bạn nói nhiều thế thì chắc là đang trong trạng thái không-lắng-nghe rồi. ;)) Thế bạn đã nói được những thứ bậy bạ và bẩn thỉu mà bạn hằng mong muốn chưa, hay là phải thêm vài post nữa thì bạn mới bộc lộ hết bẩn chất?

    Cảm ơn bạn đã chuyển lời tôi cho con gái bạn. Phiền bạn lần nữa chuyển lời tôi là: "Gia đình em xứng mẹ xứng con, xứng vợ xứng chồng lắm em à. Mọi người trong gia đình em đã có những quyết định đúng đắn nhất của họ (chồng thì ghẻ lạnh vợ để nâng niu người yêu, mẹ thì để bảo toàn tài sản nên không li dị, con gái thì "xin" mẹ hãy "không li dị đi tìm niềm vui mới" - chữ do bạn mô tả.) Gia đình em sướng lắm, được quyết định và được hưởng hạnh phúc từ quyết định đó. Chúc em và gia đình tiếp tục hạnh phúc từ những quyết định đó. Khác với những kẻ đáng tội nghiệp, em quá sức may mắn. [:D]"

    Bạn có hỏi tôi một câu, là câu "Bạn có hiểu những điều tôi tâm sự không?" thì tôi đã trả lời rồi đấy. Nhưng chắc ý nhị quá nên bạn chưa hiểu, thôi, tôi nói vỗ mặt cho dễ hiểu luôn. Bạn đang sướng cái sướng được hơ nốt ghẻ trên đám lửa, cái khoái trá được đứng vị trí nạn nhân - cái sướng ấy to lớn quá nên bạn không bao giờ muốn ngừng. Và trong thâm tâm bạn, bao giờ bạn cũng thấy sao mà bạn lại đau khổ cao quý đến thế trong khi nhân loại thấp hèn chẳng bao giờ hiểu được sự hy sinh cao quý của bạn (vì cha mẹ bạn và vì mấy tỷ bạc) cùng nỗi niềm bị cuộc đời ngược đãi. Bạn chẳng sao cả, chứng thích đóng vai nạn nhân này nhiều người mắc rồi, bạn chẳng phải người đầu tiên. Ai cũng tỏ ra bị xúc phạm dữ dội, ai cũng tỏ ra rằng cả nhân loại này không hiểu mình (vầng, bạn cứ lặp đi lặp lại, lải nhải với một sự cao quý, cao đạo rằng cóc có đứa nào đứng ở hoàn cảnh bạn mà hiểu bạn hết.) Tâm lý bình thường của kẻ thích đóng vai nạn nhân mà. Quá bình thường. Tôi rất tiếc là phải xếp bạn vào hạng bình thường, vì tôi biết bạn tự xếp bạn vào hạng đặc biệt - hạng người mà cuộc sống quá đỗi lạ lùng, mà cuộc sống đày ải quá nhiều, và cả cuộc sống nâng lên hàng thánh nhân long lanh chịu đựng xiết bao nỗi đau khổ của con người nữa.

    Còn bạn lớn rồi, lần sau đừng dùng kiểu nhập nhằng giữa admin (người đi khóa những ai vi phạm quy định) và "đại điện forum" nhé bạn. Người đại diện cho công ty / tổ chức sở hữu forum này thì hẳn nhiên không phải là tôi rồi, bạn làm ra được nhiều tỷ thì hẳn nhiên rất rõ điều này, đừng vờ quên để tôi phải nhắc lại thế này.

    Bạn và các bạn bạn biết nhiều về tôi đến thế thì chắc đã biết những lần tôi bóc mẽ mấy mụ đàn bà kể lể thống thiết sự đau khổ khi bị người tình (đã có vợ) hắt hủi với cái thai và sung sướng kể lể mình phá thai và mình đau đớn tinh thần thế nào, mấy cô gái trẻ kể chuyện yêu người phương xa, dặm trường cách biệt, chủng tộc, tôn giáo ngăn trở chuyện tình bất diệt của mình để rồi sau khi lấy chồng được vài hôm thì tót sang Tây lấy thằng mới mất, mấy cô gái thống thiết khóc người yêu qua đời và nhất mực bảo rằng lòng ngàn thu sẽ không lành trở lại, suốt đời chỉ nhớ đến những kỷ niệm xưa rồi chưa đầy năm đã yêu chàng mới ngay...Vầng, tôi chuyên nghề bóc mẽ, bạn ạ.
  6. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này phi logic quá. Nếu được hưởng lợi về tài sản thì người chồng sẽ là người muốn li dị (vừa được tài sản, vừa thoát được mụ vợ già, lại đường đường chính chính sống với bồ trẻ) :))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn movie đã gợi mở cho bạn ấy tiếp tục tâm sự. (Tôi là tôi kém ở khoản khơi gợi này lắm.)
  8. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    càng chứng tỏ, càng nói lắm..càng thấy thiển cận
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vâng, tùy quan điểm của bạn. ;))

    Người thì thích đi bóc mẽ dù thiển cận, kẻ lại thích đóng vai nạn nhân trong khi chính mình là đao phủ, lại thêm người đánh giá đánh hẹ cả 2 loại người trên, lại thêm nhiều kẻ thích đọc ké lắm mà không post gì cả (mà về topic của riêng mình để đánh giá hết loạt và tự cảm thấy mình cao hơn thiên hạ lắm vì mình nói vu vơ chứ không nói thẳng mặt. ;))) Trong forum này có nhiều người và cũng có lắm hành động, lắm nhận xét. Muôn người muôn vẻ. ;))

    "Càng nói lắm, càng chứng tỏ...càng thấy thiển cận." :)
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2


    Bạn Anxiety thông minh quá, ngôn ngữ sắc sảo quá nên không có được cái thiện tâm trong ngôn từ.

Chia sẻ trang này