1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu người khác, có lỗi gì không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mun_Mun86, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    =)) Tôi mà thông minh được thì nhiều đấng khôn ngoan, lọc lõi hơn tôi phải dùng tính từ gì mới mô tả được họ đây?

    Thiện cũng tùy nơi tùy chỗ tùy người thôi, bạn ạ. ;)) Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chắc là do ở topic này cái thiện trong tôi không có điều kiện được khơi gợi lên. [:P] (Tôi biết là câu văn trên không nghe "Việt" lắm, nhưng đành viết thế cho nó trúng cái ý trong bụng tôi. ;)))
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Căn cứ vào những suy nghĩ/ suy tính... đã được trình bày, những quan niệm và những đắn đo, những tự tin được thể hiện+ những câu văn nhấp nhô + những từ ngữ rất "vui vẻ" và 'dân dã"... ; Di cũng đồng ý với ý kiến cho rằng những tâm sự của chủ topic cũng là tâm sự ... bình... thường...thôi.... [:P][:D]

    Có điều là chưa nên gọi một số thứ ở trên là bẩn thỉu, bậy bạ mà chỉ nên xem chúng như là những ngây ngô, vui vui ... mà thôi....[:P][:D]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hiểu nhầm rồi, tôi có gọi những thứ bạn ấy dùng là bẩn thỉu, bậy bạ gì đâu. Tôi chưa thấy có gì là bẩn thỉu, bậy bạ cả.

    Chẳng qua là ở post số 48 thì bạn ấy có than thở / trình bày / kể / nói rằng "Đôi khi mình muốn gì bậy bạ hay bẩn một chút cũng sợ..." nên tôi 01 lần nhận xét là bạn ấy kỹ tính (vừa muốn bậy bạ / bẩn thỉu mà lại vừa sợ, nên không dám thực hiện ý muốn) và 01 lần hỏi thăm xem bạn ấy "đã nói được những thứ bậy bạ và bẩn thỉu mà bạn hằng mong muốn chưa, hay là phải thêm vài post nữa thì bạn mới bộc lộ hết bẩn chất?" vì rằng tôi thấy trong cái post ấy dù có nhiều tâm sự (bức xúc, hả hê, khinh rẻ, lên mặt dạy đời, chia sẻ...) nhưng cũng không bậy bạ hay bẩn thỉu gì, thế nên là tôi hiểu bạn ấy vẫn chưa thực hiện được cái bậy bạ hay bẩn thỉu mà lòng bạn ấy muốn. Tôi biết là một người có nhu cầu bậy bạ và/hoặc bẩn thỉu mà phải nén mình thì khổ sở lắm, nên thăm hỏi / động viên / khuyến khích bạn ấy thực hiện nhu cầu để giải tỏa sự đè nén của bạn ấy mà thôi.

    Tôi sợ có người đọc lướt thì lại ngỡ là tôi có lần nào từng nhận xét là bạn ấy bẩn thỉu hay bậy bạ ở forum nên tôi viết post này để làm rõ chữ nghĩa của tôi.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Về các bài của bạn tại topic này, Di thấy không có ý cần thêm vào hoặc bình luận mà. Vì bạn đã có mấy lời trên, nên Di chỉ muốn nói thêm 1 câu rằng, nói chung trong "ca" này, bạn đã nêu ra những ý kiến khá thuyết phục. Hãy tin tôi, tôi đã đọc topic nào là đọc kỹ mà.[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [:D] Hình như bạn cũng hiểu nhầm ý của tôi....
    Ở câu chuyện tại đây, thực ra đã có một số thứ đáng gọi là bậy bạ, bẩn thỉu rồi còn gì! Những toan tính, những quan niệm....[r24)]
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Trả lời tiêu đề của pic theo quan điểm của tớ :

    Có lỗi, nhưng có sao đâu. Ở đời đầy việc mình thấy có lỗi mà vẫn làm đấy thôi.
  6. Mun_Mun86

    Mun_Mun86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đầu tiên trả lời đúng vào câu hỏi mà tôi muốn hỏi! Nói thật nhé, nếu tôi được quyền mời bạn với mức lương mà bạn đưa ra thì tôi sẽ mời bằng được bạn đấy!
    Có một công ty Nhật tuyển người. Có 100 ứng viên vào vị trí quản lý, các ứng viên được yêu cầu làm một bài kiểm tra trình độ bằng tiếng Anh, bài kiểm tra có 20 câu hỏi. Câu đầu tiên của bài kiểm tra là "Bạn hãy đọc thật kỹ 20 câu hỏi dưới đây sau đó hãy trả lời." Có một người nộp bài ngay mà chỉ làm có 1 câu, những người khác đều làm gần hết số câu của bài kiểm tra. Kết quả là người làm 1 câu được nhận. Các bạn đoán thử xem tại sao lại thế?
    Hóa ra là, câu thứ 20 nói rằng "Bạn chỉ cần trả lời câu thứ nhất."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Admin à, tôi nói thật là có người đố tôi nói lại bạn trên Diễn đàn này đó.
    11:01 PM Chị à
    11:02 PM đừng viết với chị Admin nữa
    11:02 PM chị không viết lại chị ấy được đâu
    11:02 PM chị ấy thông minh, được cái nhiều chữ
    11:03 PM Em đố chị viết lại chị ấy được.
    Tôi nói là tôi không thể vì tôi còn phải tôn trọng những người khác ra vào nhà tôi trên này.
    Có điều bạn cũng không khích được tôi nói bậy nói bẩn đâu, còn bẩn chất thì ai có mới bộc lộ được chứ. Tôi mong yêu và được yêu cũng xấu xa thế sao? Thế tôi mới nói phụ nữ sinh ra đã là thiệt thòi nhưng vẫn còn xâu xé nhau. Đàn ông ít khi xâu xé nhau, nếu họ có vợ rồi có yêu thêm vài cô nữa thì các ông khác vẫn ca ngợi và họ đường đường chính chính khoe với tất cả mọi người. Các chị em thì cũng xúm vào khen là người đàn ông đào hoa. Các ông có tiền thì sẵn sàng bỏ ra vài nghìn đô để được ngủ 1 đêm với người đẹp cũng ít người xâu xé. Chị em có tiền nhiều thì làm gì nhỉ, chỉ mơ thôi cũng bị tổng xỉ vả. Các anh em làm được tiền thì được gọi là đại gia. Chị em làm ra được nhiều tiền thì bị cho là chỉ đâm đầu vào công việc mà không lo giữ chồng có mà ngu. Thăm dò dư luận xã hội thấy đúng là còn lâu mới có sự bình đẳng thực sự.Tôi thì chỉ mong chị em cùng là phái nữ thì cùng sống, cùng tốt đẹp, cùng phát triển mà thôi.
    Thế nhé.
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Admin à, Admin ơi!

    Admin cứ phải đi chỉ ra rõ ràng cái bất hợp lý trong từng con người để làm gì?

    Rõ ràng hôn nhân theo nghĩa phổ quát nhất thì tự bản chất nó không xấu, và là kết cục hợp lý nhất của luyến ái. Việc hôn nhân có trở nên nặng nề hay đổ vỡ thì chỉ có tại những con người ở trong, và làm lên hôn nhân là có lỗi thôi. Ở đây Admin cứ cố chỉ ra cái bất hợp lý trong tư tưởng, bản ngã của một người là điều bất khả thi. Mình ví dụ Admin thấy ngay này :

    Một người đàn bà làm ra nhiều tiền thì sẽ rất khó dung hòa với một người đàn ông có cái tôi quá lớn trong quan hệ hôn nhân gia đình. Vì bản thân người đàn bà làm ra nhiều tiền đã có cái tôi quá lớn rồi.

    Mình có đứa bạn vợ nó kiếm quá nhiều tiền. Những lần về quê về quán, gia đình bạn mình đóng góp tài chính cho một việc gì đó ở dưới quê. Lần nào cô vợ kia cũng đứng phải đứng lên phát biểu một cái gì đó, phán xét một cái gì đó, bày tỏ một cái gì đó.... để những người dưới quê hiểu rằng tiền đóng góp thực chất là tiền của cô ấy =)). Chẹp ừ thì đúng là như thế, bạn mình và gia đình nó chấp nhận một cách thoải mái, mặc dù họ buộc phải chấp nhận như vậy. Vì nói gì thì nói, tiền đóng góp cho việc này việc kia trong họ tộc thì nên đặt dưới danh nghĩa cả gia đình, chứ không nên mang danh cá nhân, hoặc đá đá cá nhân của một ai đó vào.

    Giờ thì đứa bạn mình với vợ đang ly thân. Việc cái tôi của cô vợ quá lớn và bộc lộ ở rất nhiều khía cạnh, rất nhiều hình thức và trên mọi phương diện đã đem đến cái tâm lý muốn thoát ra của anh chồng.

    Câu chuyện trên mình không áp dụng cho chủ topic, cũng không nhằm đánh giá hay phán xét chủ topic.

    Phàm là ở đời có ai chửi ta là kẻ ngu thì đó mới là hạnh phúc. Trừ phi họ lạm dụng việc chửi đó là lăng mạ ta dưới dạng con vật nọ, con vật kia mới thì mới là bất hạnh.

    Không dung hòa được với nhau thì nên đi tìm người nào đó có cái tôi bé tí xíu đến mức mờ nhạt mà chung sống. Chứ chả có cái gì là đúng hay cái gì là sai cả, chỉ có những người biết mình là kẻ ngu thì mới phân biệt được giữa cái đúng và cái sai.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1.

    Quan điểm màu đỏ là của bạn hay của ai? Của ai thì bạn đi mà trình bày lý lẽ trên với người đó. Vì tôi không có quan điểm đó. ;)) Thế nhé. <<< Chữ này tôi dùng lại của bạn cho xứng với bạn, "thế nhé."

    Tôi khuyến khích bạn nói bậy nói bẩn làm gì, nếu như ngay từ đầu bạn không tự viết ra câu "Đôi khi mình muốn gì bậy bạ hay bẩn một chút cũng sợ..." Câu này tôi trích dẫn lời bạn kể về nhu cầu của bạn mà. Chứ đúng là người không có nhu cầu bẩn / bậy thì chả bao giờ họ bẩn / bậy cả, dù họ chẳng sợ gì. ;))

    Bạn của bạn cũng rảnh quá ha. Bạn lựa chọn bạn cũng khéo ghê.

    2. Cái post 53 này hay lắm nha. Dù người viết đã nhấn mạnh rõ là người viết thấy lý do TIỀN mới là lý do chính, BỐ MẸ là lý do phụ. Thế mà chủ topic ;)) ;)) ;)) quên cả mình viết cái gì chính, cái gì phụ, nên lúc trả lời lại quay trở về lý do chính là lý do "bố mẹ." ;))

    3. Nhân thể nói chuyện bố mẹ, tôi thấy chủ topic thiếu may mắn vì có bố mẹ như thế. Thật đáng thương.

    Năm tôi 15 tuổi, học lớp 10, tuần lễ đầu tiên, kết quả bài kiểm tra toàn lớp rất thấp. Cá nhân tôi tình cờ được điểm cao nhất lớp (tình cờ nhá, sau đó cứ đều đều thấp ;))) và cũng thấy chấm chính xác nên không có cảm giác gì. Nhưng qua bài viết của 1 bạn mà cô giáo đọc cho cả lớp nghe, thì tôi mới biết là bạn ấy (chả biết bạn nào, cô không đọc tên học sinh) buồn vì bị 5 điểm và đại loại là bạn ấy nói rằng "ngay khi về nhà sẽ phải kể với mẹ là mình bị điểm 5 thì buồn thế nào." (Hóa ra 90% học trò của cái lớp ấy toàn đứng nhất lớp 9 năm liền nên "chúng nó" :P bị tụt khỏi hạng nhất, bị dưới điểm 9-10 là thấy trời đất sụp đổ.) Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã nghĩ thế này: "Bạn này thật là may mắn khi có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với mẹ mình. Bà mẹ này cũng hay ghê, cái gì con gái cũng tin tưởng để chia sẻ hết, thậm chí cả điểm xấu."

    Không phải ai trên đời cũng có thể chia sẻ, nhất là nỗi buồn, với cha mẹ mình.

    Ví dụ như chủ topic.

    Đời sống hôn nhân thất bại, lòng buồn bã, thế mà không chia sẻ được với cha mẹ, vẫn cứ phải cương cứng lên để giả vờ giả vịt trước mặt cha mẹ.

    Nói xuôi là thì chuyện đứa con có hay không có lòng tin tưởng vào cha mẹ để chia sẻ nỗi buồn, thất bại của mình.

    Còn nói ngược thì cha mẹ đã đối xử với con cái đủ tốt để xây dựng được lòng tin trong lòng con cái hay chưa? Hay con cái những khi thất bại, đau khổ thì thay vì quay về tìm sự an ủi ở vòng tay cha mẹ thì lại phải gồng lên, cương cứng lên để chứng tỏ này nọ?

    Nói xuôi thì là chuyện đứa con có thương yêu cha mẹ đủ nhiều để tin tưởng vào cha mẹ hay không.

    Nói ngược thì là chuyện cha mẹ có thương yêu con cái đủ nhiều để con cái không gồng lên đối phó thêm với cha mẹ khi đang gặp thất bại, khi đang buồn hay không.

    Tôi thấy cô bạn cùng lớp của tôi may mắn có người mẹ khôn ngoan nên yêu thương con, và tạo điều kiện xây dựng lòng tin tưởng trong con. (Hố hố, sau 3 năm thì trong lớp ai cũng rõ là có một cặp mẹ-con dính như sam ấy ;))) Vì nếu cô bạn này sinh ra trong một gia đình khác thì có lẽ điểm 5 đó chỉ là một trong hàng triệu thứ cô ấy phải che giấu với cha mẹ. Có lẽ cô ấy cũng sẽ phải che giấu cuộc hôn nhân với anh bác sĩ người Pháp sau nhiều năm, sau khi đã có 2 con, cũng cuối cùng đã tan vỡ. Có lẽ đời cô ấy đã khốn khổ thêm vì có một bà mẹ mà suốt đời cô ấy phải đối phó. Nhưng cô ấy may mắn.

    Nhìn câu chuyện của chủ topic theo 1 hướng khác, thì TÔI thấy (ai thấy khác thì cứ thấy nhé, tôi không cấm), cái xui rủi lớn nhất của chủ topic không phải là lấy nhầm thằng chồng khốn nạn, mà sinh nhầm trong gia đình mà cha mẹ không thương yêu con cái đủ. Lấy nhầm chồng khốn nạn mà cha mẹ sẵn sàng ủng hộ mình thì đã khác. Đằng này cái lớn đã xui thì tỉ tỉ thứ thất bại trong đời (đời người ai mà chẳng thất bại, chẳng lẽ vẹn tròn hết?) cũng trở thành tệ hại hết.
  9. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    Niệm tiếp.
  10. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Diễn đàn bị lỗi hay sao ấy.
    11:02 PM đừng viết với chị Admin nữa
    11:02 PM chị không viết lại chị ấy được đâu
    11:02 PM chị ấy thông minh, được cái nhiều chữ
    11:03 PM Em đố chị viết lại chị ấy được.
    [/QUOTE]

    Sao lại ko tự tin vậy, sợ à =)) admin cũng là người thôi. mà là người thì chắc chắn có lúc sai mà, chỉ cần bạn đường hoàng và đủ kiên trì thì sẽ có lúc. :)
    nếu bạn cần mình có thể lấy ví dụ với chính chị Anxiety [:D] đã từng bị thất thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao lại ko tự tin vậy, sợ à =)) admin cũng là người thôi. mà là người thì chắc chắn có lúc sai mà, chỉ cần bạn đường hoàng và đủ kiên trì thì sẽ có lúc. :)
    nếu bạn cần mình có thể lấy ví dụ với chính chị Anxiety [:D] đã từng bị thất thế.

    Diễn dàn bị lỗi hay sao ấy, hay là mình say :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao lại ko tự tin vậy, sợ à =)) admin cũng là người thôi. mà là người thì chắc chắn có lúc sai mà, chỉ cần bạn đường hoàng và đủ kiên trì thì sẽ có lúc. :)
    nếu bạn cần mình có thể lấy ví dụ với chính chị Anxiety [:D] đã từng bị thất thế.

    Diễn dàn bị lỗi hay sao ấy, hay là mình say :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Diễn đàn bị lỗi hay sao ấy.-->

Chia sẻ trang này