Mình đang rất bế tắc, cuộc sống của mình là một vòng luẩn quẩn và mình không thể thoát ra được nó. Chuyện tình cảm, sức khỏe, công việc mọi thứ đều đang chống lại mình. 24t ra trường được hơn một năm, chưa một mảnh tình vắt vai, cũng yêu một vài người, cũng có 1 vài người yêu, nhưng tất cả đều kết thúc khi chưa bắt đầu. Nhiều lúc thấy cô đơn kinh khủng muốn có một ai đó ở bên, hiểu mình, nghe những gì mình nói! Sức khỏe của mình hiện tại rất kém, mình bị mất ngủ, đau đầu triền miên (bệnh mất ngủ mình bị đã gần 5 năm đã điều trị bằng đông tây y đủ cả) giờ còn thêm cả bệnh đau lưng, đau vai…! Mình rất khó tập trung để làm việc, dù đã rất cố gắng một ngày mình trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc, vui, buồn, chán nản… với tình hình này không sớm thì muộn mình sẽ bị cho thôi việc. Nhiều lúc nằm suy nghĩ mình muốn chết quách đi cho xong, nhưng lại nghĩ đến bố mẹ già, lại nghĩ đến em trai… Nếu cứ kéo dài tình trạng này chắc mình điên mất!
Mình cũng ngang ngang tuổi bạn. Chưa bao giờ có mảnh tình vắt vai, giờ chẳng biết có ai yêu không nhưng cũng chưa yêu ai (mình nói kiểu tình cảm bạn đề cập đến nhé). Mình cũng hơi yếu ớt, hay bị tống thuốc bổ đông tây y loạn xị. Mình vẫn đang đi học, nhiều lúc học hành vất vả xì trét gần chết. Nhưng mình vẫn nghĩ mình thật may mắn vì có gia đình yêu thương mình, chữ nào đâu có đơn độc, và vì mình có tuổi trẻ và vẫn còn sức để làm việc mình muốn. Chưa kể mặt mũi không thừa thiếu cái gì, chân tay đầy đủ, khi nào thích là có thể chạy nhẩy. Mình nghĩ bạn có thể đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa gì đó vào buổi tối, ví dụ tập yoga, vì tập thể dục thể thao cũng có thể giúp cho sức khỏe, khỏe mạnh thì sẽ yêu đời hơn, mà yêu đời hơn sẽ khỏe mạnh hơn. Nhiều khi xi trét và thiếu vận động cũng làm cơ thể ta đau đớn. Rồi thích thì kiếm một người để yêu đương nhung nhớ. Bạn còn trẻ mà, nghĩ đến chết làm gì. Đến lúc đến tuổi chết lại tiếc sao lúc mình sống mình không cố vui vẻ hơn một tí.
Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Biết là rất khó nhưng bạn chịu khó tập thể dục vào, đọc sách về cuộc sống…từ từ mọi thứ sẽ tươi sáng hơn nếu bạn đủ kiên nhẫn, cố gắng lên nhé…