1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có nên đồng ý ly hôn không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi joker204, 04/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker204

    joker204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tôi lấy nhau đc 6 năm và đã có 2 nhóc . 1 bé gái đc hơn 5 tuổi và 1 bé trai đc 2 tuổi . Cuộc sống của chúng tôi cũng như bao đôi vợ chồng khác , cũng có lúc vui lúc buồn lúc bực bội vì áp lực của cuộc sống hôn nhân , ko biết có bao nhiêu lần cãi nhau nhưng nhiều lắm cũng chỉ đc 2 ngày là chúng tôi lại chủ động làm lành ngay. Cuộc sống vẫn như thế cho đến lần cô ấy thường xuyên đi làm về muộn , sớm thì cũng 11h muộn thì 2h đêm . Tôi có nhắc nhở cô ấy làm gì thì làm cũng phải có h giấc , con thì còn nhỏ . Nhưng cô ấy ko nghe mà cứ thế và lại cãi nhau nhưng lần này khác hẳn những lần trước , nó ko đơn giản nữa. Hôm đó tôi ko thể kiềm chế đc cái tức giận của mình suốt 1 tháng nên tôi đã xé luôn tờ ĐKKH , cô ấy cũng chẳng nói gì nữa chỉ nói 1 câu " tôi và thằng cu xuống nhà mẹ tôi ở " xách hết quần áo đồ đạc đi luôn. Đc 1 tháng tôi bảo cô ấy về , tình cảm thì ko đc như trước nữa.đến hôm thứ 2 bắt đầu cô ấy nói chuyện giọng " bố đời " theo kiểu thích thì ở ko thích thì t đi rồi mang con xuống nhà ngủ.Thật sự lúc đấy tôi đã nghĩ vợ tôi đã quá khác ko biết là có bồ hay ko nhưng vừa về đc 1 hôm mà đến hôm thứ 2 đã mang con xuống dưới nhà ngủ.Tôi tức ko kiềm chế nổi nữa nên đã ra tay đánh cô ấy , biết là sai nhưng ko thể kiềm chế đc.Từ hôm đấy tôi luôn cố gắng hết mức , làm đủ kiểu thể hiển tình cảm , xin lỗi nhưng chỉ nhận đc những câu như " tôi ko thể tha thứ , bây h tôi muốn sống độc thân ,tôi muốn đc tự do , tôi ko còn cảm xúc gì với a nữa , tôi ko muốn sống cuộc sống gia đình nữa " nhưng tôi vẫn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng có làm như nào thì cô ấy vẫn như vậy.Tình cảm của cô ấy tôi có thể cảm nhận đc là nó đã rất khác từ cách đó mấy tháng rồi.
    Thực sự bây h tôi ko biết phải làm như nào nữa , có nên cố gắng nữa ko hay đồng ý ly hôn ?
    Tôi rất muốn nghe 1 lời khuyên của các bạn xem bay h tôi phải làm gì để tốt chọ cô ấy cho con cho gd này .
    Xin cám ơn =((
  2. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Buồn nhỉ ? nhưng vợ bác kiểu gì mà đi làm đến 2h đêm mới về ??? mà có vẻ hơi bướng đây , bác là người trong cuộc , em cũng không biết khuyên bác điều gì, thôi thì chúc bác con đường đúng đắn nhất
  3. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện của vợ bạn giống có bồ ghê. Mình nghĩ chưa nên li hôn ngay, ít nhất bởi bạn chưa thực sự muốn
  5. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào mà bác đã xé giấy ĐKKH? Lại đánh vợ nữa? :eek: Ca này khó phết bác ạ. Bác phải điều tra rõ ngọn ngành, nếu vợ có bồ thì chắc ly dị thôi, vì lúc đó đầu cô ta ko còn có bác nữa rồi. Nhưng nếu cô ta ko có bồ, thì bác xem lại bác xem? Hành động như vậy có dở hơi ko? Rủ vợ đi chơi xa 1-2 hôm cho khuây khỏa xem sao?
  6. hac_gio

    hac_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bác không nên ly hôn ngay, phải tìm hiểu vk bác có bồ hay không đã, không nên nõng vội làm j . Thứ hai là cũng phải xem tính chất công việc có vất vả quá không, vk bác cũng có bạn bè ở cơ quan chứ, có thể có trường hợp vk bác ko yêu bác nữa, có thể vk bác có bồ. và cũng có thể trong việc này bác đã mắc sai lầm việc j đó? . hai vk ck không thể chỉ có 1 người sai, hoặc một người đúng được . :-??
  7. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Khi người phụ nữ nhìn người đàn ông với ánh mắt ( khinh bỉ ) thì tốt nhất nên chia tay bác ạ !
  8. THEnjoy

    THEnjoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hiz đọc tưởng chồng đi 1 - 2h đêm mới về, hóa ra là vợ. kể cả chồng hay vợ thì cũng sai hoàn toàn nhưng đằng này là vợ thì NGHIÊM TRỌNG đây :(, em thấy anh nên tìm hiểu vì sao chị nhà lại đi về muộn như vậy. Ly hôn sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, và chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là em bé, hãy nghĩ tới con, tương lai của con mà hành động anh ạ.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cho nghỉ đi bác, chẳng có con vk nào đi làm đến 1 hay 2h sáng mới về mà ck ko biết lý do. Nó ko cặp với thằng khác thì hơi phí đấy bác. cho nghỉ thôi bác ơi! nói thật với bác chứ ở với vk thế ko khác gì sống trong địa ngục, mà có khi ức chế bác táng nó có khi đi tù đấy! cho nó lượn cho khỏe bác ạ! một mình nuôi con, xong rồi kiếm được ai thì lấy tiếp ko cũng được mà!
  10. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ đối với phụ nữ gia đình là quan trọng nếu công việc đòi hỏi phải làm đêm liên tục thì bạn khuyên vợ bạn chuyển công tác đi nếu cô ấy nghĩ đến gia đình thì sẽ chấp nhận còn không thì đúng là có vấn đề bạn cũng không nên tiếc làm gì .

Chia sẻ trang này