1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống này là một bể vui , các anh chị em ơi.... Đừng có dại dai dột mà u buồn nữa.... :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 08/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Thật mà.... Em nói thật đấy....
    Hãy nghĩ đến những niềm vui lớn hơn và có ý nghĩa....
    Đừng quẩn quanh với những thú vui cỏn con, thường ngày mãi thế, các chị ơi....[:D]

    Thế thì phải làm gỉ?
    Phải sống vì người khác 1 cách mạnh mẽ hơn! Phải làm những gì cho niềm tin của mình ngày một lớn thêm....
    Sống vì người khác nghĩa là sao? Là mang niềm vui cho người khác, là quan tâm, là chia sẻ ....[:D]


    Chả biết em nghĩ có đúng đắn được phần nào ko nữa?[:D]

    Thấy nhiều chị sống u buồn quá, hằng ngày chỉ thấy những buồn hiu.... mà em mạo muội viết ở các chỗ này....[r32)]
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Thật mà.... Em nói thật đấy....
    Hãy nghĩ đến những niềm vui lớn hơn và có ý nghĩa hơn....
    Đừng hoài phí mà quẩn quanh với những thú vui cỏn con, thường ngày mãi thế, các chị ơi....[:D]

    Thế thì ta phải làm gỉ?
    Phải sống vì người khác 1 cách mạnh mẽ hơn! Phải làm những gì cho niềm tin của mình ngày một lớn thêm....Phía trước, những điều tươi sáng luôn nhiều hơn những nỗi buồn....

    Sống vì người khác nghĩa là sao? Là mang niềm vui cho người khác, là quan tâm, là chia sẻ, là chân thành....[:D]


    Chả biết em nghĩ thế có đúng đắn được phần nào ko nữa?[:D]

    Thấy nhiều chị sống u buồn quá, hằng ngày chỉ thấy những buồn hiu.... mà em mạo muội viết thế, mà em có lẽ lại viết nữa ở cái chỗ này....[r32)]

    CUỘC SỐNG NÀY LÀ MỘT BỂ VUI....[:D] ĐỪNG DẠI DỘT MÀ BUỒN HIU MÃI THẾ, CÁC CHỊ ƠI....[:D]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thật mà.... Em nói thật đấy....
    Hãy nghĩ đến những niềm vui lớn hơn và có ý nghĩa hơn....
    Đừng hoài phí mà quẩn quanh với những thú vui cỏn con, thường ngày mãi thế, các chị ơi....[:D]

    Thế thì ta phải làm gỉ?
    Phải sống vì người khác 1 cách mạnh mẽ hơn! Phải làm những gì cho niềm tin của mình ngày một lớn thêm....Phía trước, những điều tươi sáng luôn nhiều hơn những nỗi buồn....

    Sống vì người khác nghĩa là sao? Là mang niềm vui cho người khác, là quan tâm, là chia sẻ, là chân thành....[:D]


    Chả biết em nghĩ thế có đúng đắn được phần nào ko nữa?[:D]

    Thấy nhiều chị sống u buồn quá, hằng ngày chỉ thấy những buồn hiu.... mà em mạo muội viết thế, mà em có lẽ lại viết nữa ở cái chỗ này....[r32)]

    CUỘC SỐNG NÀY LÀ MỘT BỂ VUI....[:D] ĐỪNG DẠI DỘT MÀ BUỒN HIU MÃI THẾ, CÁC CHỊ ƠI....[:D]

  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Ngày mai, nếu là ngày nghỉ thì các chị hãy thu xếp để đi ra ngoài trời nhiều nhiều vào nhé. Đừng ngồi lì ở nhà.... [:D]

    Còn nếu vẫn phải đi làm thì các chị cũng thu xếp làm sao để nhanh chóng mà roiwf khỏi chỗ làm để bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần nhé ( Kệ cho các lão/ các mụ quản lý lườm nguýt, hét la...).>:)

    Thế nhé, các chị yêu....[:D]
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Eo ơi.... sáng nay em dậy hơi bị muộn; lại còn phải giải quyết một việc riêng tư; thế là chỉ kịp 3 chân 4 cẳng đến CQ, kịp giờ họp đầu tuần....

    Vừa rồi mới quay sang giải quyết việc ăn sáng....[:D]

    Ko ăn sáng thì lúc gần trưa, bụng em nó hay sôi lên lắm.... Người ngồi cạnh, tưởng có nồi cơm đang sôi....

    Đọc mấy bài tâm sự mới của chị K Ngân ở đây, em thấy vui và thú vị phết....[:D]
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Hôm trước, nói với chị K Ngân về chuyện vui và buồn....
    Lại vừa nghĩ đến chữ buồn....
    Em đã thấy những nỗi buồn như là làm trang trọng thêm cho người ta....
    Có những nỗi buốn sâu lắng, làm người ta nhìn cuộc sống đằm thắm hơn, ý nghĩa hơn.....
    Cũng có những nỗi buồn không đáng giữ lâu, làm hao mòn niềm vui sống của chúng ta.....
    Phải thế không, các chị?
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay, em cũng nóng tính, túm cổ áo 1 zai lếu láo, các chị ạ....
    Sau nghĩ lại thấy...thương nó và thấy mình đã hơi quá?
    :-w.............[:D]
  7. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    K có đàn ông chúng mình sao =((
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Có thì tốt , ko có cũng chẳng sao . Gọi là niềm vui giải trí ấy mà
  10. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này