1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
    Nếu chỉ để khoe thành tích hay chứng tỏ đằng cấp thì tôi còn nhiều cái đáng để khoe hơn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản úp lên cho nó phong phú sản phẩm thôi. Một tuần tôi chỉ đi có một ngày thôi và đi xa cả 100km. Còn về việc lạm sát bạn khỏi lo, chưa chắc bạn đã chọn lọc sản phẩm bằng tôi đâu. Bắn được nhiều cũng về chia cho AE mỗi người vài con ăn chơi.
    Nếu số đông mọi người không thích mình up sản phẩm lên nữa thì cứ nói, mình sẽ ko up lên nữa.
    À em có nhiều sản phẩm là nhờ cái kèn gọi sóc của bác Tr đấy [r2)].
  2. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    ok P ! V cũng mới chế xong 1 cây hạng nặng, hôm nào hẹn nhau lên bem 1 bửa:-bd
    mới phát hiện 1 chổ cũng có ít chim cò [r2)]
  3. caycuicui82

    caycuicui82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2012
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    146
    E thấy đã mất công đi thì càng nhiều sản phẩm càng tốt, vậy mới thỏa sức đam mê, nhưng hạn chế số lần đi là được, khi nào hết mồi thi lại vác củi ra đi.
  4. tamcucu

    tamcucu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    89
    e là e thấy con chó mắt nó hai màu đấy bác ah.
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  5. onehit_onekill

    onehit_onekill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    893
    là chim cu bác ah.em không biết ngắm thế nào mà nó chuyên từ lưng qua cánh ấy chứ
  6. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    Chỗ em cóa cả khỉ, vọc lâu lâu cũng có người xách về vài con đã heashort. Tội nghiệp sao họ lại nhẫn tâm bem dc chứ.
    Em đã tận mắt chứng kiến chỗ cái núi có một rùng chuối có một bầy khỉ chục con sống rất khôn.hồi đó em chưa chơi súng. Em ở nhà, mấy ổng đi sớm rình, rình mấy bữa mới có cơ hội.lúc đó con khỉ già ra trước leo lên ngon cây khô cao quan sát,dc ít phút nó gọi bầy ra theo.xết thấy con khỉ đầu đàn to nhất, một tiếng phịch.... nó rót xuống, cả đàn biến mất,còn lại một con khỉ nhỏ bắt luôn.
    Khi đêm về nhà mấy ổng cột con khỉ con vào gốc cây, làm thịt con khỉ già, một cảnh tượng đâu lòng .con khỉ con cứ hét lên nó rớm nước mắt, đây là chuyện lạ mà chính em thấy. Em ko kìm dc lòng bỏ đi chỗ khác.mấy ổng làm xong ăn nhậu.
    Mặc dù mấy ổng thấy con khỉ con rất tội nhưng vẫn thèm mồi hơn, chén no say,, con khỉ con giờ tha ra nó cũng khó biết đường sống .mấy ổng cũng thấy tội nên đem về nuôi.giờ vẫn còn nuôi.
    Khỉ,, vọc,vượn nó họ hàng gần với con người, rất giống chúng ta,cũng có cảm xúc vậy. Tại sao con người lại nhẫn tâm bóp cò dc chứ...?
    Nhìn cặp mắt lúc nó thoi thóp có vẽ như oán hận....
    em gặp khỉ mấy lần cũng nhìn nó chạy nhãy chứ cũng chẳn thèm lên hơi thấy nó tự do thật thoải mái.
    nguyen137 thích bài này.
  7. quangvinhvinh

    quangvinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể em cũng tưởng tượng ra được cảnh đó, nhìn thật đau lòng không gì bằng ham muốn của con người, đạt được mục đính thì bất chấp tất cả. Cả đồng loại mà nó còn giám ăn thịt như bọn trung cẩu đó bọn nó ăn cả thịt thai nhi, rùi chế biến ra món cá chiên gì đó đem lên bàn ăn cái đầu bọn nó để sống còn thôi thốp nhìn thấy mà đau lòng.
  8. quangvinhvinh

    quangvinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
  9. lamhienvinh

    lamhienvinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2012
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    68
    bản thân tôi chỉ trải nghiệm 1 câu ông bà xưa nói.cứu vật ...vật trả ơn. cứu nhân nhân trả oán,đó là tôi gặp rất nhiều.như thế.đó là bản thân tôi đã bị vài lần.nên tôi thấy điều đó là bình thường.....^:)^và tin người quá củng tự dìm chết mình.và hôm nay tôi quyết định tặng bạn tôi sau cuộc nhậu đêm nay cây edgun.giả từ hàng hơi,chuyển qua bắn cung thể thao.chào thân ái...>:D<
  10. HaiTran1

    HaiTran1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    209
    Híc bác chia tay thật sao ? anh em cứ bỏ dần dần đi như thế này thì buồn quá...:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này