1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chan-ghe

    Chan-ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0


    em không thành kiến gì với ai, em mới tham gia gần đây thôi, và ở diễn đàn này ai cũng là đàn anh của em.

    Không biết là anh Việt631 trước kia đã đóng góp như thế nào, nên em chả ý kiến về những vấn đề trước đây. Em thấy 2 bài gần đây up tô mì và chiếc xe, chả có nội dung gì, chả có thông điệp gì, chả có ích gì cho diễn đàn, nên em mới ý kiến cho 2 bài đó để mong là ko có cái bài thứ 3 ra đời tương tự như vậy nữa.

    Còn sóng gió gì đó em ko hiểu cho lắm, ko biết ý anh muốn nói sẽ có chuyện gây lộn xảy ra ko. Nếu góp ý đúng đắn vì tập thể, vì diễn đàn chung của mọi người mà anh Việt kia muốn gây lộn với em thì em cũng chả trách làm gì.

    Ai cũng sợ, ngại va chạm, ko dám bảo vệ cái đúng, đương đầu với sự thật, với cái xấu, với cái ngang trái, thì làm sao xã hội ngày càng tốt đẹp được. Ai cũng có suy nghĩ như anh, thì đúng là chúng ta đang "nhu nhược hóa" để cho tụi cẩu tặc nó ăn hiếp.
  2. m2faces

    m2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc chơi súng đến giờ em mới chỉ thấy 2 con cu đấy thôi mà không nhặt được nên cứ ấm ức mãi. Em leo lên sân thượng bắn sang nóc nhà hàng xóm nên không đuổi được. Hôm trước về quê có con Giang to đùng bay vào vườn mà động phát nó cũng bay mất làm em ngẩn ngơ cả buổi. Nói chung kinh nghiệm săn bắn của em con kém lắm ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Từ lúc chơi súng đến giờ em mới chỉ thấy 2 con cu đấy thôi mà không nhặt được nên cứ ấm ức mãi. Em leo lên sân thượng bắn sang nóc nhà hàng xóm nên không đuổi được. Hôm trước về quê có con Giang to đùng bay vào vườn mà động phát nó cũng bay mất làm em ngẩn ngơ cả buổi. Nói chung kinh nghiệm săn bắn của em con kém lắm ạ.
  3. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Ductrung555 thân mến!
    Anh Test cây của em bằng thước cơ thấy hoàn toàn ổn định vậy nên không có lí do gì hắt hủi vợ, anh em lưu ý, hổ mới về phía cuối nòng Mavia còn nhiều nên chùi lớp đó đi, cộng với nhiều anh em chỉnh ống ngắm thì .....trời ơi là tệ hại! đừng đổ lỗi cho vợ, cho con mà phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi làm + kinh nghiệm thiết yếu. Ví dụ ống anh Volamnt rõ ràng ăn rất thấp nhưng cứ đệm lên và nới tâm Zero thế là kết quả ngay, dù đạn em bắn là đạn rất lởm, đạn Hà Nội nhưng trục đạn bị nghiêng sang một bên và khuyết váy đấy.
    Các bác cứ bảo em chim hót, dạ tiếng Hà Tĩnh quê em nó thế, nói nhanh không nghe được nên buộc em phải "Cách mạng ngôn ngữ Hà Nội hóa" cho dễ nghe thôi!
    Và đây là hình ảnh về Cọp, cùng các sản phẩm ít ỏi bắt gặp được, Sale Off Cọp đây các bác! nhanh chân 0948079093.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    không có thành kiến với ai vậy là ok rồi, mình top ở đây nhé,chúc bạn vui khõe [r2)]
  5. volamnt06

    volamnt06 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    5.934
    Đã được thích:
    393
    Cây trên không biết của ai nhưng dưới thì nhìn quen quen nhờ cái ống ngắm :)):)):))
  6. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Cứ căn đầu mà phang, trượt thì coi như... phóng sinh..:-"
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Thôi dừng lại đi! nói chung cái gì qua rồi ta không nhắc lại nữa. Định kiến cũng không phải là một điều tốt, xã hội nặng nề định kiến thì ai đánh giặc đây?
    Tản mạn chuyện ngoài lề chút:
    Chiến tranh, tội ác, người chết hàng loạt. Kẻ giết người phanh thây, mổ lòng.......và hàng trăm trò man rợ khác!
    Loài người từ khi tiến đến văn minh đã không ngừng cải tiến "nanh vuốt" để giết nhau một cách hiệu quả hơn...... nhìn ra ngoài tự nhiên, con Sư Tử vốn mạnh mẽ kia cũng phải tìm địch thủ là con yếu ớt và con già.....tự nhiên là tự cải tiến, tiến hóa và chọn lọc để tồn tại. Vậy tại sao người ta khóc một con sẻ, phản đối thằng nọ phanh thây, lột da con Vọc....loài người cần sự sống chẳng lẽ chúng không cần? loài người cho mình là tất cả mà áp đặt?
    Giặc đến nhà rồi ngồi nhân đạo với chúng, chiến tranh sinh ra từ đâu và cái phải trải qua bao nhiêu ngàn năm kia chẳng lẽ lịch sử không viết bằng máu và mỗi con sông, ngọn cỏ đều có một xác người? Lòng tham bành trướng là chiến tranh, và chiến tranh là chết chóc.
    Chủ nghĩa nhân đạo là lí tưởng thẫm mĩ loài linh trưởng bậc thầy chúng ta áp đặt cho vạn vật, ta định nghĩa, định mọi giá trị........vậy nếu có ngôn ngữ nó bảo "tiên sư ông! ông biết gì về chúng tôi mà sủa".
    Nên nói cho cùng săn bắn, bảo tồn là cái mà động vật cấp cao chúng ta với mỗi giá trị tư duy nhận thức lấy, chứ đi khóc một con sẻ, đi khóc một con vọc sao không nhìn lũ bá quyền hà hiếp biển Đông, không nhìn tham quan bóc dân è cổ.......lên tiếng đi nào!!!!!!!!!!!! gan con muỗi, người nào cũng sợ mất mát cả, như nhau thôi! đó chỉ là thói đạo đức giả của con người, lên tiếng đạo đức mà chưa biết làm một việc thiện.
    Hay lũ cậu ấm cô chiêu bày thói trưởng giả, lớp nửa mùa tây học phán rằng...bắn chim là tội ác.....sử dụng súng là *********, có nguy cơ bạo động hay "diễn biến", thử hỏi trong khi nó nói ra nó gián tiếp nhuốm máu bao nhiêu sinh mạng!
    Cuộc sống là một vở kịch mà diễn viên tồi như chúng ta chết mới hạ màn.
    Tôi không ngụy biện mấy lời tản mạn để đề cao điều gì nhưng hãy sống tốt với mình, với gia đình khi lên án ai đó, tâm có sạch thì việc có bẩn cũng còn cơ hội mà sửa!
  8. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Ôi gà đồng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cái tên nghe chân chất mộc mạc [:D], thịt em nó thì sao mà ngon đến thế :-bd[r2)]
    Con trống này to khụ nhỉ, hai hòn dái to thía [:D], chắc phải nặng đến hơn nửa ký đấy nhỉ. Uớc gì được ăn món gà đồng hấp lá sen lúc này :((:((:((
  9. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Của lão chứ ai lên thớt đăng đàn nữa, được cái PR giỏi! :)>-:)>-:)>-:)>-:)>- em chỉnh lại ngon rồi, thừa nhận như bác N 5.5 nói thì cần cái em 5.5 mới đủ khả năng sát hạ lũ cu xanh mà em theo từ sáng tới giờ. Thông báo anh em Nha Trang:
    Sáng nay vác lưới đi đánh Cuốc không ngờ va chạm ngay một bầy Cu Xanh đậu đầy dãy cây trứng cá bên mé suối. hình như đã bị Hunter dòm ngó nên chúng rất sợ, bem một phát gió lay mạnh quá sượt qua cổ, một em Bìm bịp lớn gần đó ngơ ngác, thấy cu bay mất rồi ngứa quá em tử hình thủng đầu luôn. Cái hay là không phải đi đâu xa, bầy Cu xanh và Cuốc rất gần nhà em. He he! chuẩn bị Off lớn nhỉ \:D/\:D/\:D/\:D/
    Cuốc thì tí em ra thăm bẫy chắc cũng có mấy em rồi, .................tiết canh đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/503638/Bo-tot chet “Ban-nhu-the-qua-lieu-roi”.html
    Mấy bố thèm thịt và mật bò tót quá nên phang nặng tay rồi, cách đây mấy chục năm những thợ săn ở Hà Tĩnh bắn hạ một con phải đến 4 phát K44 mới chết, các bố cho em "cao đô" nên lăn quay chứ ngụy với biện! giờ Bò Tót nằm sách đỏ, dễ gì thấy em phơi thây ra đấy mà thấy cũng éo dám bắn. Các bố lợi dụng hình thức này mà bắn hạ em nó......thật là cao thủ:D:D:D:D:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này