1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namCZ

    namCZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    ko phải,chắc chắn ko phải,nhà em cũng xài bệ tì hẳn hoi,chình tâm 25m ăn đồng xu 5000 7/10 phát,em bem 3 con cò lửa rồi ấy chứ,mà cầm suốt trên tay,ko va vào đâu cả,lội trong cỏ ngập nước cũng giơ cao súng lên,cái viên đạn cuối cùng em vẫn giữ làm kĩ niệm,em thì nghỉ lúc đó tối trời,với tâm lí nữa.lúc đó bìm bịp nó nắm chủ thế trân lòng dân rồi,sợ,run run tay rồi,mà nói là nói vậy chứ lí do là j thì có trời mới biết,mà theo em,nếu là ban ngày em ko bắn hụt dc đến hon 10 v như thế,trong khi chỉnh tâm ngắm trong khoãng 5 nấc trái phải,cùng lắm nó sai tâm cỡ trái cóc hay trái ổi thôi,mấy ngày sau em lôi ra bắn nó sai tâm cũng cỡ thế ah,thôi,kinh lắm, cây đó h em bán rồi,tậu em canon mà vẫn chưa giết con j,em mới vớt thêm 1 con 631 nữa,chắc vài bữa đi săn,lần này em săn cái mà ngta gọi là chim Se Sẻ thôi
  2. CamPer90

    CamPer90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là "Có thờ có thiêng,có kiêng có lành".Nhìn thấy cái gì,con gì mà bất bình thường thì thôi,không nên bem các bác ạ.Nhiều lúc không tin nhưng tới khi mình gặp phải trường hợp như vậy thì...không thể nào lí giải nổi.
  3. namCZ

    namCZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Hay,bác này nói hay,em cũng vừa định nói như bác ý,thấy con j kì kì thì thôi bỏ qua đi,mặc dù rất khó khăn cho quyết định đó,em thì ngày trước ko tha,nhưng sau sự cố ấy thì em nghĩ,thôi thì nó to thế,nó ắt phải may mắn mới sống lâu dc thế,thôi thì ta tha cho nó xem như bảo tồn một sinh vật ngoại cợ hàng hiếm như bọn nước ngoài câu dc cá to vật vã thì lại thả ra sông,cũng như nội quy kêu gọi của diễn đàn ấy,săn bắn đi đôi với bảo tồn,em thì trước h mới thấy có ông chú cỡ 50t thấy con cu gáy bé bé thì tha cho,em hỏi ổng sao bỏ uổng thế,ổng nói chắc nó chưa có bạn gái,cho nó hưởng thụ thêm niềm vui cuộc sống đi rồi tước sinh mạng nó nếu có duyên gặp lại nó,ko biết có bác nào suy nghĩ giống em ko chứ em toàn thấy con mẹ thì ngon mà con con thì béo,các bác có súng,các bác giết tất,khiếp thế ko dc đâu
  4. 01234567890

    01234567890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    46
    [​IMG]
    em đi bắn tránh mấy ngày mùng 2 và 16 rằm 14 và 15 cũng đừng bắn nhé hình 2 em ma bip bịp bị con ma conrong bắn hạ khakha :)):)):))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hàng độc quyền khàkha khi nào vợ bé tới hú anh nhé
  5. namCZ

    namCZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    uhm,bìm bịp chỗ bác nó cũng khá bé,chỗ em nó to vật vã,nó tranh ăn với cả gà nhà lun ấy chứ,cái giống đó ăn uống tạp nham mà thịt nó ngon vãi,mà em thấy chỗ em mấy ông lão chỉ ngâm bìm bịp hoa thôi chứ bìm bịp ra chỉ thịt rồi nhậu chứ chả ai ngâm,em nghe mấy ổng nói bìm bịp hoa nó ăn uống kĩ lưỡng ,kén chọn hơn bìm bịp rạ,ăn ở cũng sạch sẽ hơn nên,hay tắm hơn nên thịt nó ok hơn,sạch sẽ ngâm rượu uống mạnh miệng hơn chứ em lúc trước bắn bìm bịp rạ vặt lông thấy dơ kinh,ve chét đầy,thế mà ngta ngâm rượu cả con,chắc nó bổ nhờ ve chét,bìm bịp hoa vặt lông ra sạch như bồ câu ý,mà cũng vì vậy mà nó ít dân,công nhận cái tin đồn nó tàn phá thiên nhiên ghê nhễ,em thì chẳng biết bổ béo j cái rượu ấy,nhìn ngâm nguyen con là vãi tè rồi chứ đùng nói mà uống nhá,hỏi mấy ông chú nó bổ thế nào thì mấy ổng cười khà khà,nhấp ly rượu rồi thủng thỉnh trả lời rằng khi nào mày bằng các chú thì mày biết nó bổ thế nào chú lính chì ah,khi nào bắn chán ko ăn thịt thì để mấy ổng ngâm rượu,em nghĩ chắc rượu bìm bịp nó bổ ...Dương dật (vật)
  6. nick_boy

    nick_boy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    266
    Em được ăn xôi chim sẻ rất ngon nhưng khi chế biến có cho cả huyết vào xôi ăn rất ngon,ko biết xôi chim cu có cho huyết vào được không các bác nhỉ.Nhìn nồi xôi của bác ướt hết bàn phím..
  7. 01234567890

    01234567890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    46
    [​IMG]
    cây canon 737 đó mà gắn cái ống ngắm này nhìn rất đẹp và pro đó em bên hông nó có cái laze luôn.ngoài chổ kinhquanghoc.com có đấy có gì liên hệ bác ấy nhé:-bd
  8. quangvinhvinh

    quangvinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hi chiều này em cũng đi bắn ở chỗ âm u như vậy đó, người ta kêu nơi đó là rừng u minh thứ 2 đó vì hồi xưa chỗ đó là trường học bị lính mỹ đánh bơm giờ là nghĩa địa em thường vô đó bắn chim thấy cả nắp quan tài rùi huyệt nữa đi không khéo người té xuốn đó như chơi chiều em đi bắn có chụp ít sản phẩm post lên cho a em xem hi chứ e hok giám chụp nơi em bắn.
    [​IMG]
  9. nhu_vuong2002

    nhu_vuong2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    170
    Nhà e ở láng thượng. từ bé đến lớn toàn bắn chim vs câu cá ngoài đồng. bãi tha ma thi e chơi suốt. mấy cái hố bốc mả ng ta ko lắp lại đầy. tầm sẩm sẩm e vẫn bắn bt mà. còn nhà e thì xin thưa cạnh nhà xác luôn ah. hồi sv học thâu đêm suốt chẳng thấy có j lạ. cũng 30 năm rồi đấy các bác ah. E cũng ko hẳn là bảo không có chuyện ma. nhưng e chưa từng thấy có j lạ cả :(
  10. airrilfe

    airrilfe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    117
    [​IMG]
    Đây là minh chứng cho cái nòng đồng của em cây này made in ussr .sao họ phải lót đồng vào làm gì cho khổ !
    [​IMG][​IMG]Còn như bác thuận nói nó hết mavia thì bảo nó nhanh mòn thì e nghĩ không phải đồng mềm bay mavia nhanh là đúng rồi nhưng mòn thì lại khác thôi cái này để thời gian kiểm chứng. cái nòng thép sau vụ đi chơi hơn 10 ngày của em tiêu rồi bác P ah do hôm đi quên không lau dầu về nhà nhìn con vợ như một đống phế thải bỏ ra bắn thì ôi thôi đạn vãi lung tung lấy bông lau nòng xong nhìn thấy bông vàng khè gỉ sét ngó vào nòng thấy đi mất một mảng ngay đầu nòng. đành chia tay e nó vì tính cảu thả của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này