1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chào cả nhà:)
    Em có cái này, kính các Bác..., cái gọi là công lao nhọc nhằn truyền tinh túy của niềm đam mê vào người Em;)
    Hôm nay, tại căn chòi này, cách nơi Em đứng là 45m ( bằng khoảng cách tập luôn:)) Một em đã không về nhà>:)
    [​IMG]
    Chiều dài từ đầu đến đít là 500mm:)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cân nặng..., tương đối:))
    [​IMG]
    Và tổng cảnh quang:))
    [​IMG]
    45 m.., hai phát và bây giờ nước sôi rồi Em phải đi làm phận sự đây:))=))=))
    Gửi lời cám ơn cả nhà vì đã trực tiếp hay gián tiếp dẩn dắt Em..., trong con đường nghiện ngập này=))=))[/
  2. Xyublet

    Xyublet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi phong cảnh bên bác đẹp quá, hàng cũng ngon nữa ... chẹp chẹp
  3. tunganh261

    tunganh261 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    1
    hàng khủng nữa ....mồi 5kg ăn bao giờ cho hết
  4. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Bác có con Cún ngon quá:-bd:-bd
    Theo Em biết thì Chó Phú Quốc đã từng cắn lộn với Berger và cuối cùng Nó nhỏ xác hơn nhưng vẫn thắng:-bd
    Mà theo cách nằm của em nó thì không có xoáy thì vẫn là hàng độc!
    Chúc mừng Bác nhé!!! nhìn hoài mà không chán
  5. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    hjhj câu nói ấy của em là câu nói đùa của em với bác gamo_cfx thôi mà. đã gọi là bavia rồi ko nhanh mòn sao được, bia via nó gần như ko dính với nơi mà nó được sinh ra nữa nên nó ko mòn mà bị gãy ra và bị đẩy ra ngoài. bây giờ nòng nào cũng như nòng nào hết bác ơi. bác thử lấy 2 cái nòng thép và nòng đồng ngày nào cũng phang 1 lạng đạn thư coi thì biết. bây giờ nó làm bền thì nó bán hàng cho ai hả bác. nòng đồng được cái bác ko lau nó ko bị mòn như thép đâu
  6. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    Haha vote cho bác Sam vì lập kỉ lục lần đầu tiên post sản phẩm =))=))
  7. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Chúc mừng bác To sam đã bắt đầu chính thức vào con đường nghiện ngập chuyển từ bia sang thực địa .

    Thế là sắp có món thỏ rô ti rồi đây [r2)][r2)][r2)] .

    Mong sao trong thời gian tới bác tiếp tục phát huy công lực tới trình cao hơn nữa

    http://www.youtube.com/watch?v=SXV6ESI_2VA



    [​IMG]

    Lúc đó anh em trên diễn đàn tha hồ xem bác ăn thỏ trừ cơm cả tuần =))=))
  8. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Thần hồn nát thần tính thôi bạn ơi. Khung cảnh âm u, ma quái càng làm con người ta tự tưởng tượng ra những thứ ma quái hơn và sợ. Riêng em thì trong hoàn cảnh đó ta cứ bình tĩnh, rút điếu thuốc châm lửa hút và hút xong lại huýt sáo lên đường. Quê nhà em rừng cao núi thẳm, có những vạt rừng rất âm u ma quái, kèm theo đó là các câu chuyện truyền miệng về ma rừng, oan hồn nhưng em lọ mọ đi săn một mình trong đó có thấy sao đâu [r24)][r24)][r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hêhê. Nếu có ma bìm bịp thì chắc nó sẽ về nó đuổi và hù chú Thuận đầu tiên ;));));))
  9. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Hi em, lâu mới thấy em, có khỏe không, nhớ ĐN quá ...[r2)]
  10. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Bình thường thôi bác ơi. Trước em có bắn cu gáy buổi tối ở một cây vải trong khuôn viên đình làng bên cạnh. Hôm đó soi kiểu gì mà có 7 con cu gáy ngủ ở 1 cây vải. Em bem chết cả 7. 1 em bem dính vẫn bay ầm ầm ra ngoài. Thằng đi cùng em còn bảo trượt rồi anh ạ. Em bảo trượt làm sao được. vậy mà có 2 con chết mắc trên cây sau thằng em lên rung cho nó rơi xuống thì nó rơi xuống bụi cây ven bờ ao ( cây này nằm ngay bờ ao). 2 anh em tìm mãi không thấy 2 con ý đâu mới lạ chứ. Bụi cây khá là rậm rạp. Tìm cả 15 không thấy thế là 2 anh em đành bỏ cuộc. Mà nó chết mắc ở trên cây rồi đấy nhe. Con thằng em bảo bắn trượt thì ra sân đình thấy nó chết cứng rồi. Thế là bọn em ra về với 5 con cu gáy.
    To bác Tungseu: Chiều qua em về mở hộp ra và lắp con kính UTG vào test thử rồi. Kính không bị nhảy tâm. Lắp vào cái em test thử thì chỉ phải chỉnh lên một chút là đút đít thôi. Thử bem cái cọc ăng ten ở khoảng cách 50m mà dính đôm đốp. Đang định hôm nay sẽ đi test thử ở cự ly 50m mới bia có đường kính 3cm thì tối em lại vác súng ra lấy đèn pin test thử. Mới test được vài chục viên thì lên hơi bem 1 cái không thấy đạn bay ra. Tháo củi ra thì nát mất cái lá gió 634 của bác Phuonglinh vừa đưa cho dùng thử.
    Mỗi tội con kính này dài quá. Lắp vào củi thì không lắp được cái ống chống lóa. Và kính nặng quá em mới bem thử hơn 100 phát mà mỏi hết cả tay. Lắp kính vào thì con củi của em nó thành 4,6kg rồi. Lắp vào chắc chỉ bem bia bác nhỉ.hihi... Em nhận xét con kính này ngon bổ rẻ. Biết thế này em sắm từ trước có phải ngon không đỡ phải mất tiền mua mấy con kính cùi Tasco với Bussell ( loại vài trăm ngàn). Lắp vào chỉnh tốn hết cả đạn vẫn không ăn thua mang khoan ra khoan cho 2 lỗ rồi taro ren để chốt tâm mà vãn không ăn thua.hihi... Đèn em cũng phải mua đến cái thứ 3 mới ngon được. Hết Small sun rồi police đều không ăn thua. Đều bị nóng cổ đèn rồi chóng yếu pin. Em toàn mua mấy loại đèn to nhe. Sau em phải mua con đèn WASING WFL – D3L. Thấy khá là ổn. Chất lượng tốt dùng vài tiếng mà không bị nóng cổ đèn và vẫn rất là sáng. Chưa bao giờ đang đi bem mà phải lo lắng vì đèn. Đúng là cái gì cũng phải mất tiền để rút ra kinh nghiệm thật.hihi... Anh em nào chưa chơi thì có thể rút kinh nghiệm mà không mất tiền ngu nhe. ( em đang so sánh các loại kính và đèn của Trung Quốc thôi nhe).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này