1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoemnovoilaychong

    saoemnovoilaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lập cái nick mãi mới vào được đây, trước hết cho em chào cả nhà, các anh. em rất mê súng lần mò mãi mới tìm được bác number11 trưa nay, em chân thành cảm ơn bác cùng cách đối xử gần gũi chu đáo, giá cả đẹp như mơ ước cùng em hổ long lanh, em chưa đủ tiền sẽ hẹn bác ngày quay lại nha trang. Qua đây cũng cho em cảm ơn các anh đã đưa những bài viết thật bổ ích cho chúng em học tập. Bài của bác cumeo, bác 5,5, 5 tuoi, anh num và nhiều anh nữa khiến em mở mắt nhiều lắm. Em thì vẫn quý bác num, bác cumeo vì sự nhiệt tình và hiểu biết cũng như khả năng bắn của bác num thật đáng nể. Em út nhờ các anh chỉ dạy nhiều.
  2. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Bạn này văn hay chữ tốt nhể, sao vừa mới vào mà đã biết rõ tuờng tận về các bậc tiền bối thế ;))
  3. ductrung555

    ductrung555 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    952
    có ít sản phẩm khoe với các bác.tí nữa về em làm món chim sẻ nướng của bác builamtung8x ,cảm ơn bác nhiều nhé[​IMG][/url][/IMG] tiger:-bd[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. tunganh261

    tunganh261 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    1
    có biết anh tuấn với anh khoa không mà không thấy nhắc anh nhỉ .....
  5. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Bác cứ như "lão làng" ý :-?
  6. builamtung8x

    builamtung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện vui kể với các bác về vụ nhậu chim nướng nhé. Cách đây khá lâu rồi em có dịp đi bắn với mấy anh bạn từ thời cấp 3, thổi được khoảng gần 50 em sẻ, về vặt lông rồi tẩm ướp xong 4 ông ngồi uống bia trước cho mát và chờ 1 ông đang đứng lật cái vỉ nướng. Mẻ đầu tiên nướng xong mở vỉ nướng gõ xuống đĩa thì 6 cánh tay nhặt ngay 6 con (thêm 2 cánh tay của 2 thằng nhóc hàng xóm đi theo và còn ngồi vặt lông cùng) còn lão hì hụi nướng thì nhấc vỉ lên là hết chỉ buông 1 câu chửi thề [:D][:D][:D]. Rút kinh nghiệm mẻ sau lão ấy mở vỉ là nhón luôn 1 con cho chắc ăn (mối lần nướng chỉ được 6 con).
    Bác cứ thưởng thức và cho ý kiến xem nó thế nào nhé.
  7. viet631

    viet631 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    2
    Say quá nhầm nút. =))
    bất động sản hết dống băng rồi hả pác.?
    mà tài nguyên gì đó có phải bỏ tiền mua đau. mà các pác sống nhờ cái dd này cũng có bỏ tiền túi ra ko?=)) pác nói rỏ tài nguyên ở đay là gì vậy.......? hay là chổ để các pác pr quản cáo bán hàng kiếm tiền nên gọi là "tài + nguyên".:))
  8. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    Trở lại câu chuyện bìm bịp em cũng xin chia sẽ với a e một chuyện mà e luôn nhó đến nó.hj
    Cách đây khoảng 15 năm hồi đó em mới học xong lớp 5, nhà ở gần một con sông mà nằm ngay cái cùi chỏ nên 3 mặt là sông.
    Hồi đó c.sống khó khăn hằng ngày e fải đi chăn bò, lấy măng, xuống sông căm câu ăn cá, toàn là cá lăng, lóc.
    Trong túi quần e lúc nào cũng có cái giàn ná. Một hôm em ra trước nhà tháy con bìm bịp nó ăn ở gốc cây em lên đạn bup... hụt 4 phát đều hụt mà em thấy nó ko bay, e bỏ nạn rượt theo 30m mới bắt dc nó.
    Đem về em nhốt trong cái giõ để mai làm thịt,,,rồi mốt..một tuần. Song em thấy tội nên thả ra.
    ngày hôm sau tháy nó vẫn ở cái gò mối e thả, nó nằm trog đó e nghĩ nó chưa có kinh nghiệm kiếm ăn vì nó là bìm bịp non mới tập bay nên bắt vào cột ở cây trứng cá, hằng ngày e bắt nhái, chấu chấu cho nó ăn nen wen dần e tháo dây cho nó.
    nó vẫn ở quanh cây trứng cá nhãy lên nhãy xuống trông thật vui.
    Nó khôn lắm mỗi lần e bắt mồi về ko hấy nó đâu liền kêu.. bim...bip....bip... là ko biết nó ở đâu giang 2 cánh lấy thăng bằng chạy tới e, nó vui mừng đập đập cánh, nghiêng đầu nhìn e thả những con mồi ra cho nó.
    biết nó ko rành bắt mồi nên e bắt mồi sống thả ra cho nó rượt chụp cho wen, sau này nó mới tự kiếm ăn dc.
    Nó với e rất thân thiết, ko những em mà cả nhà đề quý nó, nó khôn lắm luôn.
    Một hôm có ông kia vo thấy thích nó quá kêu bán cho ổng 5 ngàn. Hjx
    5 ngàn ư. Hồi đó ổ bánh mì thịt 1 k đồng 1 ổ, mà 1 tuần chưa chắc em ăn dc 1 ổ. Nhà khó khăn mà.5 k ăn dc mấy tuần đó chứ.
    vậy chứ e quyết định ko bán thương nó quá mà.e nuôi nó cả gần 2 năm mà, nhà gần sông cây um tùm mà ko bao giờ nó bỏ nhà đi.
    sau đó một tuần ngày đó cũng tới. Nó đan kím ăn ngoài đám thanh long bỗng một con gà mái dẫn một bầy con rượt nó đá nó túi bụi. Làm sao nó chạy kịp, nó ko biết bay mà, em chạy ra ôm nó vào rồi cho nó ăn,sợ nó bỏ đi ko ah, sáng mai e thức dậy sớm ra cây trứng cá nơi nó ngủ, thấy nó em đã yên tâm.nó thấy em nó kêu vui mừng.
    Vậy mà hôm đó lại bị gà mái đá típ. Bực mình ra cho con gà mái một đá ôm nó vô, lần này mặt nó sưng luôn,hjx con gà mái đó ghét thiệt.
    sắng hôm sau e ra ko thấy nó ở cây trứng cá nữa e thấy lo lo, kêu nó mãi kêu mãi ko thấy nó đâu .biết nó đã đi rồi, e buồn lắm, cả nhà ai cũng nhớ nó.ngỳ nào e cũng ra cây trứng cá kêu nó, đi đâu ra bờ sông cũng kêu nó, cả 10 ngày e vẫn ko tìm thấy nó em thất vọng vô cùng.
    Nó đã ko bao giờ quay lại cây trứng cá, nggoi nhà mà nó đã ở gần 2 năm. Hjx
    sau này có mấy con bìm bịp bay vào cây trứng cá em mừng rở ra xem thì ko fải nó, nó có một cái thẹo lớn ở chân do cột dây.
    Nó đã ra đi mãi mãi. Cho tới bây giờ em ko bao giờ bắn bìm bịp gần nhà vì sợ bắn nhầm nó, con bìm bịp khôn mà e thương iu nó.
    giờ chắc nó về thế giới bên kia lâu lắm rồi. Tuổi thọ của bìm bịp chắc ko lâu đến vậy.
    Nhắc tới bìm bịp là e lại nhớ tới nó. Nên cũng chia sẽ góp vui với a e nhé.
    Thanks!
  9. TaiPan

    TaiPan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    3
    Bác pacific9 này chỉ được cái..... đá là đúng đít ;))
  10. 5.5

    5.5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    2
    Xin phép Ad. và Mod. cho mình lạc đề thơ vào súng tí, ức quá, gần 9000 tàu nghênh ngang vào biển nước ta, hix....
    http://www.baomoi.com/Gan-9000-tau-ca-TQ-do-ra-Bien-Dong/144/9008563.epi

    Phận hèn

    Tàu cướp hàng ngàn xéo Biển Đông!
    Cháu Con nhịn nhục hổ Cha Ông?
    Bạch Đằng cọc nhọn đâm thuyền giặc
    Hàm Tử giáo dài giết lũ Mông
    Vang dội lời xưa hô Sát Thát
    Còn ngân quyết chiến tiếng Diên Hồng
    Quang Trung Ngài hỡi mau linh hiển
    Bắt lũ ngông nghênh bỏ ống đồng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này