1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    thích quá bác ạ hồi còn zai tân e mong về miền tây 1 lần cho biết mà chưa đi đc
    bây giờ thì nhà có gấu canh cửa + công việt nên đọc bài của bác e cứ chảy nước miếng miết thôi hihi
    chúc anh em trong ấy offline vui vẻ nhá ;))
  2. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1


    Sau đít có dấu cộng là đạn đức lon lapua,đạn mỹ là cci ,f là đạn ý fiochi,đạn r có thể là của reminton có thể là đạn rex của tiệp,đạn này mạnh nhất,ngoài ra còn đạn nga ngố đen thui...
  3. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Bổ sung thêm một chút, có cả loại sau đít có chữ E, đạm Eley của Anh, loại này uy lực mạnh nhất bây giờ :)
  4. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Khi làm cây inox em chưa được tháo con 634 ra bao giờ. Nhưng em tháo con 631 ra thấy đuôi con pittong bị cọ sát vào xi lanh. Thế là em làm dẫn hướng cho pittong. Hóa ra là 634 nó cũng làm rồi. Nhưng sao nó làm nhỏ vậy nhỉ ( chắc nó sợ bị ma sát lớn). Em thì làm con dẫn hướng dày 1cm thoải mái không bị lắc. Khi lắp pittong vào thì chỉnh cho em nó di chuyển trong xi lanh không lỏng và không chặt là được. Con thanh dẫn hướng em cũng không hiểu sao thằng tiệp nó lại làm ngắn vậy. Em thì làm nó dài đúng bằng chiều dài lò xo khi bị nén tối đa. Thế là em nó nổ rất êm mặc dù rất khỏe.
    Còn đây là sản phẩm tối qua em đi bem các bác à. Em tiếc nhất là 2 em cuốc . Em bem nó rơi xuống nước rồi mà lội vào tìm không thấy 2 em nó đâu. Nó đậu trên cây xanh dưới là hồ nước có rau muốn và sen. Lội ướt hết cả quần mà không thấy chim đâu. Còn em cuốc bem được thì lông cánh chẳng còn cái nào, con này thay lông cũng lạ. Thay hết cả lông cánh 1 lúc không cần bay luôn. Đùi em này to vật và mề cũng to vật luôn. Em này to gần bằng 1,5 em bình thường[​IMG]
  5. builamtung8x

    builamtung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi loại có chữ V là của bọn nào (loại này ngày xưa hay bắn trong các hội thao).
  6. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Gà đồng, cuốc, le, ... Khi bem nó bị thương và rơi xuống nước thì nó sẽ lặn và dùng mỏ, chân bám chặt vào rong trà, cành cây dưới nước và chấp nhận chết đuối dưới nước chứ không ngoi lên [:D]
  7. builamtung8x

    builamtung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Anh bị như vậy là thường mà, khi bắn nó chưa chết ngay nên bị rớt xuống nước là theo bản năng nó lặn xuống ngay và chết luôn dưới đó chả thấy lên nữa cơ. Có hôm bắn ở bờ ao có mặt thoáng, nhìn thấy nó rơi xuống mà oẵng cái lặn mất tăm, ngồi nửa tiếng chả thấy nổi (hôm sau ra thì thấy :D)
  8. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi Bác!
    Làm thẳng 1 Inches luôn..., dể kiếm phụ tùng hơn Bác ah:)
  9. chimrung01

    chimrung01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận việc,không ghé nhà được,nhớ quá!!!Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe!!!
  10. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Em biết thế nên mới tiếc. Thà rằng nó bay được hôm sau lại đến soi thì lại có sản phẩm để nhặt không. Đằng này nó rơi xuống rồi mà chẳng thấy em nó đâu mai nó nổi lên chết có phải uổng không. Mất 2 bữa cháo cho cu nhà em ăn rồi. Em mới nghĩ ra cách săn cuốc bổi tối. Chỗ nào có cuốc là em đến bem bằng sạch được. Em nào ngủ ở chỗ nào là tìm cái thấy ngay. Đảm bảo chết với em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này