1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5.5

    5.5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    2
    Tks tình cảm của bạn dành cho bài vịnh.
    Câu 2 đó ý rằng: ngay từ buổi sơ khai của mình, cây súng đã giúp loài người bứt xa khỏi kiếp trầm luân của loài thú, và thống trị chúng 1 cách "miễn bàn", hihihi...
  2. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    =D>=D>=D>=D>=D> Bác 5.5 văn thơ lãng tử quá, tại hạ bội phục, bội phục, mong có dịp đàm đạo với bác , nhấm tửu thưởng nguyệt vịnh thơ, chỉ bàn chuyện gió trăng ko bàn chính sự :D:D.

    Nhân tiện các bác cho em hỏi em này là em gì, em ko biết vì lần đầu gặp, gió đầu mùa đã về, sức gió ước chừng 30-35km/h nên sản phẩm ít ỏi quá, hàng thì rất nhiều, hic, kính gamo cùi li giác ko có nên cứ ước chừng bem bừa thui.
    [​IMG]
  3. thjeujasjtjnh

    thjeujasjtjnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    3.860
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại hiểu theo nghĩa khác :P Cây súng đưa người thoát khỏi kiếp "trầm luân" là Dựa cột (tử hình) ấy! :)):)):))
  4. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Đấy thường gọi là cò ma Trung ơi, hôm nọ anh và Tr nhìn thấy rất nhiều con này. Loại cò này không đi theo bầy mà đi cô độc riêng lẻ :)
    PS: Thích cái dòng bôi đỏ đó của Trung, anh cũng muốn có dịp ngồi như vậy với anh Nam [r2)]
  5. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    chào anh T pacific : sao e thấy giống con vạc xám quá,còn con kế bên ngoài a gọi là cò bợ,trong e lại gọi là cò ma,vì nó đậu thì màu nó giống cỏ cây,mà khi bay lên lại có màu trắng...cứ như ma ấy....:P [r2)]
  6. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Vạc xám nó to hơn nhiều và hình dáng bề ngoài nó cũng khác. Ngoài Bắc gọi con này là cò ma vì nó đậu thầm lặng một mình và có bộ lông đen xám :)
  7. daytona

    daytona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    bac cumeo con bo loxo nay ko ah . con thi pm vao hop thu cho e nhe
  8. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    đúng là vạc xám to thật,tại em thấy cái mỏ ngắn ngắn và màu lông xám của nó....
    đang phát hiện 1 bầy Vạc ngủ,nhưng địa hình khó tiếp cận quá,phải bơi ghe hơn 1 tiếng mới tới,xong lội trên lục bình thêm khoản 40 mét nữa là tới chổ nó ngủ,quan trọng là động 1 cái nó bay hết bầy,cái khó nhất là ko có ghe,đang nhờ đồng đội có ghe,mà nó chưa nhận lời...chắc phải hối lộ nó thôi,thèm quá rồi...:-w lần trước hụt ăn hết 1 lần rồi,nghe đồn 1 con gần nữa ký :((
  9. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Vạc thì rủ Vũ đi cùng bem là hiệu quả nhất Khoa ơi, nhanh gọn mà hiệu quả lại cao ;));));))
  10. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    hihi cái ghe bé tí,đi đông người mà không biết bơi hoặc bơi yếu có gì thì nguy hiểm lắm anh ơi,để em bem về :-c lên [r2)] an tâm hơn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này