1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sim09x

    sim09x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    726
    ôi anh ơi, nếu em không nhầm thì Xuân Thành là miền đất dữ, bao hào kiệt đủ 10 phần công lực mà gãy "nòng" rồi đấy ạ :-ss
  2. sniper631

    sniper631 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    [:P][:P][:P] Mọi ngày đi chợ em hay tự nghĩ trong đầu, hôm nay ăn gì để mình mua nhỉ, rau muống hay rau cải nhỉ.
    Còn bác tosam cũng như vậy, ra chợ nghĩ trong đầu, hôm nay mình thích củi gì nhỉ, thích đạn gì nhỉ =))=))=)) như là mua rau vậy.
    @-)@-)@-)
  3. nick_boy

    nick_boy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    266
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    Trong nam vịt trời rất nhiều tập chung ở các cửa sông hoặc các vùng đầm lầy ven biển , đầm lấp xấp nước và nhiều tôm cá là địa điểm ăn lý tưởng của vịt .

    Nó thường xuống ăn tầm sẩm tối ăn cả đêm tới sáng té kiếm chỗ yên tĩnh vắng người rúc đầu vào nách và ngủ

    Muốn tìm được nó phải rình [:D][:D][:D] hoặc có trinh sát ở tại đó báo

    Những đàn lớn từ một trăm tới vài trăm con có thể tập chung lại .

    Trong lượng vịt theo lời các thợ săn đã từng săn được nặng từ 0,8kg tới 1,7kg với vịt mỏ vàng thông thường .
  6. Giepthich631

    Giepthich631 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2012
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1
    Trong miền Nam em chưa thấy bao giờ cả . Chỉ toàn là Cu, Bìm Bịp, cò, tu hú là nhiều thôi.
    :)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc có lẽ khoảng 50 năm về trước thì chắc là có. Để hôm nào về phép em hỏi lại người lớn coi thế nào. Chứ em giờ đã thấy nó đâu. Con này thịt chắc ngon lắm đây, nấu cháo đậu xanh thì chẹp chẹp:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc có lẽ khoảng 50 năm về trước thì chắc là có. Để hôm nào về phép em hỏi lại người lớn coi thế nào. Chứ em giờ đã thấy nó đâu. Con này thịt chắc ngon lắm đây, nấu cháo đậu xanh thì chẹp chẹp:-bd
  7. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    :)):)):)) muốn thấy được vịt hoặc đi săn được vịt

    Bạn phải ở trong đội săn cũ của miền nam cơ giờ các bạn toàn đội săn mới nên ko thấy là đúng rùi .


    Các bác ở đội già đầy giờ trẻ nhất đội cùng phải tầm 40 tuổi rùi , thế hệ già không hay lên mạng giao lưu mấy như các anh em trên đây đâu .
  8. chutichxa2012

    chutichxa2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cánh đồng chỗ e xuất hiện thấy nhiều loại Chèo Bẻo, em tính bẫy vài em về thả Aviary lượn lờ cho đẹp.
    các bác chỉ cho e vài cách bẫy em nó được không ? cho em thêm vài hình ảnh minh họa nhé
    chân thành cám ơn các bác nhiều


    [​IMG][/URL][/IMG]

    [​IMG]
  9. Giepthich631

    Giepthich631 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2012
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1
    Ah ra thế. Thế thì em bó tay , giờ phải đợi 10 năm nửa mới được gia nhập quá. Thôi thì đành kiếm chổ săn một mình vậy. Đợi khi nào lên được sao rùi gia nhập. Các ông ấy kinh nghiêm thế mà không truyền đạt cho a em mình để học tập noi theo . Khi đi làm ở ngoài cũng thấy có mấy người mang vát củi đi bem. Định lại gần hỏi thăm tí mà chưa chi đã cao chạy xa bay rùi. Hôm rùi sau cơ quan em có bầy cò về ăn sáng ( em độ khoảng hơn 100em ). có mấy ông vát củi lại bem. nhìn sướng quá mà không lại hỏi chuyện đươc. Chán như con dán vậy.
  10. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25
    Gần nhà có ông thợ săn già,mà ổng giấu nghề quá,cái này yeusanbat01 + slaviacui biết nè
    ^:)^. =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này