1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Lần đầu click vào chủ đề này vì cái nick của bạn trên cũng là tên của mình và con số phía sau cũng là năm sinh của mình. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lần đầu click vào chủ đề này vì cái nick của bạn trên cũng là tên của mình và con số phía sau cũng là năm sinh của mình. :)
  2. volamnt06

    volamnt06 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    5.934
    Đã được thích:
    393
    Trước đây mình thấy xa và nghĩ Cò nhiều lông sợ không chết nên cứ nhằm đầu hoặc cổ, do chỉ toàn hụt hoặc lấy được một mớ lông nên mới quyết định táng vào người, bây giờ thì tự tin sưu tầm món ngon từ Cò rồi, trưa nay trước khi đi làm tranh thủ áp dụng công thức cũ và lại sưu tập được 2 em trong đó 1 em gãy cánh còn sống đang nhốt vào ***g chờ chiều đi làm về xử lý.
    Số lần pum của bạn có vẻ ít, mình 6 pum nhưng viên đạn không xuyên nổi mình Cò, chỉ vào sâu qua phần thịt, gãy xương sườn và nằm đó, làm thịt phải chú ý giải phẫu chổ trúng để lấy đạn ra.
  3. beargall

    beargall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    119
    Bác share con 631 bao nhiêu vậy
  4. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Bác nói em thấy rất chuẩn. Với lực bơm 6 phát và lực đạn xuyên như vậy nếu không dính chỗ hiểm thì em nghĩ nó vẫn bay mất như thường bác à. Nếu dính phần thịt ở ngực thì em nghĩ nó không chết được đâu. Dính cánh, đầu, cổ và sườn thì còn lượm được. Em nghĩ mấy bác bơm 5 phát nên xem lại khoảng cách vì lực hơi đã thử nghiệm 5 phát chỉ bằng 634 thôi.
  5. beargall

    beargall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    119
    nêu bác muốn share thi báo em sớm nhé
  6. phuongdaipgsc

    phuongdaipgsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    107
    Mình còn dư rất nhiều lò xo đĩa cho van điều áp, bác nào cần pm cho mình nhé. Thanks
  7. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    Oh hơ..a trai lâu ay ít viết bài nhỉ..cây củi a bữa giờ cóa chiến công gì chưa sao hông thấy cho ít sản phẩm nè.hjhj..
  8. phuongdaipgsc

    phuongdaipgsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    107
    ukm, hyhy, a toàn đi chiến đấu và hóng hớt, ít khi viết bài lắm. cây củi thì xong rồi mà chưa ra trận, kaka, hôm nào cho em nó xông pha thử xem. em ok cả rồi chứ?
  9. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    mai chắc trốn gấu mẹ đi ...với con vợ bé quá hehe anh lâm mai cũng đi với em nhá .. máu lắm rồi:)>-
  10. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Sau một cơn mưa tầm tã bất ngờ, lũ chim lại kéo về quê em đa chủng loại và đông như trấu! có các loại : Mòng két, gà đồng, Diệc, Vịt trời, Le, Xít, cà kheo, thủ rìu, ............nói chung là hàng vạn loại! ôi điên mất thôi!
    Với tài sản còn lại là em Tiger, do bản chất hay "rình trộm" nên em cũng hạ được vô khối, đáng kể có : 8 diệc, 9 mòng cổ xanh, hai mòng uyên ương, 2 vịt mỏ vàng (cái này là em ăn rùa khi mưa lớn) chấp nhận nước vào buồng hơi mà kiếm mồi. Ngay sau đó em chuyển thể loại lưới và kết quả là 24 em Gà Đồng mái bị triệt hạ! cộng vào đó là 6 bác Kịch, 4 bác gà nước họng nâu, 4 Xít.
    Có lẽ trong một ngày săn đây là kỉ lục em phá được với khẩu súng hơi ướt nhèm nước!
    Giá mà có chú Gadong79, em Cumeo82, anh pacific, Nhimhacker, Tyttyt, anh Volamnt06, em Sỹ, em Kyl thì có lẽ................ôi chao! sao mà năm nay nhiều thế không biết, có lẽ do các bác thợ lưới bị chính quyền thu hổi nên chim thoát nạn!
    Gà đồng tập trung mùa này là gà mái lớn, trọng lượng quân bình 6 lạng, anh em ai có điều kiện thì PM cho em, em sẽ đón tiếp và Off liền! cái thú săn ở quê em nó khác, chắc Hummer và canhchimdoncoi, atwood, nhimhacker hiểu nhất! he he!
    Nhắc Gadong79: nếu có đk thì nên vào, không sau này tiếc! :D:D:
    Mạn phép em ném cái này cho đứa em lên tí! các bác đừng ném đá nha:
    http://www.nhaban.com/nhadat/can-ba...9-trieu-voi-150m2-dat-mat-tien-duong-18m.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này