1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Mình nói thật nhé L !

    Hôm trước ngồi nói chuyện với cậu, biết ý định cậu sẽ thử gò ra em PCP [:D]
    Đừng giận, vì tớ thấy lo. Lo là nhỡ cậu làm chưa phù hợp chi tiết nào đó, rồi lại bơm đến hàng trăm kg hơi nén, rồi nhỡ ra thì những AE đã hướng dẫn, đã biết cậu lại buồn thúi ra.
    Khuyên nhé: Bám sát mấy bác đã, đang gò PCP để được hướng dẫn cụ tỷ; lúc thành hình thì bơm tý ty thôi để test đã, đừng nóng vội quá !

    Chúc mừng dần dần :D
  2. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    oh..súng sơn ..là súng bắn trận giả hử..nó là súng co2 á..mà...nếu chế..thì chế chổ nhét đạn và cái nòng khác..còn lại là ok rầu..hihi ngon nha súng đóa cũng mạnh ak.
  3. onehit_onekill

    onehit_onekill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    893
    bac' che' pcp chu' dungf che' b52 nhe' :)):))
  4. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Dạ anh Đạt em nhỡ mồm! có cái biết thì anh Đạt nên nói anh Đạt nhé chứ cái này thì anh chả biết cái *** gì! mà không hiểu thì tốt nhất đừng nói, có tí tuổi rồi thì cũng tỏ ra cho có chút nhận thức chứ đừng thấy nước chảy choán chỗ đặt lờ nghe anh, còn non và xanh lắm! đứng ra anh Đạt là người ...éo biết gì mà mâm nào cũng nhảy, làm nhiều vậy người ta gọi mình là nhặng đấy anh ạ!
    To kyl: em lắp cái thước cơ ra trước xa mắt dễ ngắm hơn em nhé!
  5. utbinhthuan

    utbinhthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bắn mãi rồi, giờ chuyển qua nuôi bảo tồn. Cặp sóc này e nuôi được 2 năm rồi và cũng đã đẻ được 3 lứa, mỗi lứa 3 con. Lần này nó cũng đẻ được 3 con, nhưng bữa trước có một con sóc con chưa mở mắt rớt xuống đất, e bắt bỏ lên tổ. Vậy mà con sóc mẹ nó ko cho bú bỏ con sóc đấy chết đói luôn. Chắc có lẽ tụi sóc nó kỵ hơi người. 2 con sóc con nhát quá, cứ trốn mãi trong tổ chẳng chịu chui ra, canh me chụp mấy tấm hình gửi các bác xem chơi, giải tỏa không khí sát sinh tren dd. [r2)]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
    Còn thiếu cái màm hình nữa là được bộ computer rồi. [:D]
  7. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi Bác!
    Cây dưới, thấy giống cây QB78; Em không thấy Nó giống cây Innova!
  8. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    ^:)^ nửa đêm đói rách mõm mở lên gặp ngay cảnh này. Ko share cho anh em cách nấu em báo công an :))
  9. huyhieult

    huyhieult Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    21
    thần thánh ơi, mình không muốn nói nhưng cây củi đó thật sự xấu he he
  10. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    nhà là nhà của ông pà pác ptl chứ nhà bác ý cóa đâu..kaka có nhìu lúc nhà đẹp mà gọn gàng mà bác hồ lại không ghé thăm nhìu nhìu..hehe cái quan trong là tự lực mình có dc gì..mình làm nhưng j mình cóa mà ko phiền đến ổng pã kẻ cả kinh tế lẫn nhìu thứ khác..nói zị chắc pác ptl thấm thía lẳm hỷ..em đây cũng zị khác j âu.lấy $ ổng pả làm j mà cứ lãm nhãm thì thôi khỏi còn hơn..kaka mà e gét nhất là zị ..sống với gia đình mừ....biết rằng sau cũng qua giai đoạn này thui nên trc mắt đành chấp nhận .hehe nói ra các bác nói..thằng ni sao mà kon nít rứa...nhưng mà fai có kon nít mới có người lớn chứ..zô thế là fai chịu ak..nhưng "gia đình vẫn là số 1 nhé"
    nhìu lúc..
    thấy gái ẹp trước mắt zới cái quần sát áy.
    .zới cặp giò trắng nõn..
    cái áo thun mong mỏng ôm sát hơ hở..
    để lòi cái khe súi róc rách giữa 2 quả núi như ...
    mún zỡ tung ra khỏi sự kìm hãm của cái...
    vành đai chắn gió..bão..lẫn ko ít sự dòm ngó zào đó...(trong đó có mình..hehe)...
    zới nhìu sự đánh giá..chà..vùng đất ấy thật sự fi nhiêu quá...đành tặc lưỡi mà thương tiếc ước gì.....dc zi hahaha.

    hehe vài lời vui vui chúc a em ngủ ngon :D hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này