1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanghot1vn

    hanghot1vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2012
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    40
    Tháng sau sẽ có 2 em chân dài tới nách Benjamin về. Em sẽ đề xuất cho 2 em nay giao luu voi a e roi lam buoi off va bem luon. Chac lap hoi chan dai o hcm qua. Luu y: chan dai toi nach ma bac nao hách từ trong nôi thi vui long đừng kẹp nách e no nhé. He he. [r2)]
  2. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Ủa vậy sao thấy hôm trước thấy bác nông dân tính cõng em BSA R10 về phang thỏ mà, mới có em gamo 6 tấn lúa đã than rồi, cây BSA R10 về tới VN chắc cũng tầm 20 tấn lúa thôi bác ạ, chúc bác nông dân có giấc mơ đẹp nhé
  3. ptl9293

    ptl9293 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    2.574
    Đã được thích:
    56
    Bác ở đâu mà đi đâu về thế ợ..e nói thật e ghét nhất những loại ng hôi của á..gặp e nếu k giúp gì đc thì e cũng chẳng có làm cái chuyện bao đồng đó đâu..mấy bác đừng nghĩ e giả bộ cao thượng..cái cảm giác khi mình hôi của ng ta nhìn vào e thấy nó ss đó..nhục như con cá nục ấy..ah` nhắc mới nhớ..hồi bữa e ra nha trang thăm bồ e học ở đấy..đang đi dạo trên đg Trần Phú thì gặp cái ví..ngay đoạn sân bay cũ gần doanh trại quân đội á..chỗ cái sân bóng thanh niên mà có cái vòng xoay á..e mở ra thì có đt nokia + giấy tờ + 700k tiền mặt + 5 USĐ + 1 chỉ vàng + 1 sấp tờ 5k,10k mới tinh..thế là e với bạn gái ngồi ở công viên thanh niên chờ chủ gọi để trả lại..chờ hơn 1 tiếng(e đang đau bụng nên e tính từng giây:D:D)thế rồi có ng gọi rồi e nói đang ở sân bóng thanh niên(sân đất á..chắc mấy bác nt biết) thế mà cứ vòng vo mãi k chịu đi tìm..thế là e ghét quá e hỏi ở đâu để e tìm^:)^^:)^^:)^..dân nha trang mà k biết sân bóng ở đâu^:)^^:)^(chỗ đó nó có hàng chữ to đùng ng ta tỉa = cây cảnh là "welcom to nha trang" hay s ấy)..hóa ra là đang đứng ở khách sạn Khánh Trà gần đó..hình như cô đó làm ở trong quân đội..thế rồi hỏi e 1 câu rất khó đỡ là:e có cần hậu tạ gì k..?=))=))=))=))..nếu muốn thì đã hậu tạ rồi rồi..k cần hỏi 1 câu rất khó đỡ như vậy..e ghét quá nói thôi k cần đâu chị..thế rồi xin sđt e..mai nt cho e là: cảm ơn e nhiều lắm..nếu e cần thì có thể làm công nhân ở cty XYZ..mai cty bắt đầu tuyển thêm..^:)^^:)^^:)^..đã có đợt tuyển thêm thì cần gì mời..e ghét quá nt lại là..có tuyển giám đốc k chị..thế rồi im luôn..^:)^^:)^^:)^^:)^e lạy ngàn lạy..^:)^^:)^^:)^
  4. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    :)):)) Co nguoi dieu tra roi, Bac ay roi:D Bac ay khong phai la 8X cung khong phai la 9X ma la....,Ba X:D=))=))
  5. nong-dan-nam-bo

    nong-dan-nam-bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    cây súng hôm bữa tui thấy mắc vậy hả anh hai. 20 tấn lúa là hơn 80tr rồi đó, Tưởng đâu vài tấn thôi chứ.

    Nhưng mà mắc vậy nên ở Việt nam chắc ko có ai mua về xài đâu hén
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]


    Lúa lang thang trên mạng thấy cây này cũng hay hay, cọp dê lại cho anh em chiêm ngưỡng
  6. _sniper_

    _sniper_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    bà đó khôn vãi chưởng. chắc nhìn mặt bác thấy thật thà ngây thơ nên hỏi thế chủ ý là để bác ko đỡ dc luôn chứ đừng nói là khó đỡ:)) ko lẽ bác đáp lại một câu tỉnh bơ là "thôi có j to tát đâu chị, ai chẳng có lúc sơ suất giúp nhau là chuyện bình thường thôi mà. chị cứ đưa cho em 500k là dc rồi ko cần nhiều đâu à"=)) lại còn "cảm ơn e nhiều lắm..nếu e cần thì có thể làm công nhân ở cty XYZ..mai cty bắt đầu tuyển thêm.." nhưng mặt trái của sự thật là "cảm ơn e nhiều lắm... ku em có thất nghiệp ko... nếu e cần thì có thể làm công nhân ở cty XYZ..mai cty bắt đầu tuyển thêm.." bái bà này=))=))=))
  7. ptl9293

    ptl9293 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    2.574
    Đã được thích:
    56
    dạ..hì..là tại bác lamhienvinh nói cái vụ hôi của ấy nên sẵn tiện chia sẻ cho các bác biết cho e đỡ ức á mà:D:D..các bác đọc thấy hay thì like..no comment..tránh lạc chủ đề dđ..dù s cũng cảm ơn bác sniper..:D:D
  8. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    hơ..bác Minh với Toàn định song kím hơp bích ở HM hở...chà..hum nào mình lên 2 bác mà rảnh cho xin ké 1 vé nhặt sp..hehe..:D
  9. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Tôi nói thật câu này bác đừng buồn, tôi không biết năm nay bác bao nhiêu tuổi nhưng bác vào đây chơi cùng anh em thì cũng nên chơi thật lòng thì anh em người ta mới có cảm tình với mình và giúp đỡ mình, bác vào đây mang cái phong cách nửa mùa ( nửa ma lanh, nửa ngu ngơ; nửa xành điệu, nửa hai lúa ) kiểu này người ta cũng ghét, cái gì biết thì phát biểu, không biết thì hỏi, đừng có cái kiểu phát biểu linh tinh anh hai này, chú ba nọ nghe thấy mất cảm tình lắm, mà có hỏi thì cũng phải hỏi như thế nào để người ta còn trả lời cho chứ không khéo người ta không thèm ngó ngàng tới, hỏi gì, nói gì người ta cũng không thèm để ý tới hay tệ hơn nữa là bị ném đá hội đồng thì có nước chuồn luôn. Tôi nói thật lòng chứ không có ý gì, bác nên xem xét lại cái cách mình đến với anh em để anh em người ta tôn trọng mà đến với mình nhé.
    Chào bác.
    Trả lời cho bác câu hỏi trên luôn là ở trong nhà này hiện tại có những cây có giá trị >= 20 tấn lúa của bác.
  10. nong-dan-nam-bo

    nong-dan-nam-bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0


    Anh hai đây tinh ý quá, hình đó là hình đàn gảy tai trâu. Có sự tích về câu thành ngữ đó như sau:

    Tản mạn về thành ngữ: "đàn gảy tai trâu"



    Tiếng Việt có một kho thành ngữ phong phú và đầy hình ảnh, nhiều câu bắt nguồn từ những câu chuyện, điển tích rất thú vị. Mình may mắn được đọc khá nhiều tài liệu về những câu thành ngữ tiếng Việt nên cũng xin tản mạn một chút để chúng ta hiểu sâu hơn về ý nghĩa cũng như bối cảnh vận dụng thành ngữ đó.

    Trước hết là một câu thành ngữ rất quen thuộc: “đàn gảy tai trâu”.

    Câu thành ngữ “đàn gảy tai trâu” nhằm ngụ ý rằng đưa điều hay ho tốt đẹp đến với đối tượng không có khả năng thưởng thức và cảm thụ thì cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.

    Câu thành ngữ này bắt nguồn từ tiếng Hán: “Đối ngưu đàn cầm”. Chuyện rằng xưa có một người tên là Công Minh Nghĩa rất tinh thông nhạc lý và chơi đàn rất hay. Một ngày nọ, ông ta đang dạo chơi thì nhìn thấy một đàn trâu gặm cỏ. Tức cảnh sinh tình, ông đàn khúc “Thanh giác chi tao” – một bản nhạc vô cùng cao nhã. Tiếng đàn của Công Minh Nghĩa rất hay, nhưng lũ trâu vẫn bình thản gặm cỏ khiến ông rất bực. Sau khi quan sát thì ông nhận thấy không phải lũ trâu không nghe được mà vì khả năng cảm thụ âm nhạc của chúng rất kém. Ông bèn đàn một giai điệu quen thuộc thì chúng ngừng gặm cỏ và dỏng tai lên.

    Đến cuối đời Đông Hán, một người thông tuệ tên là Mâu Dung đã kể lại câu chuyện này cho các học trò Nho gia sau khi dùng những triết lí cao siêu để giảng Kinh Phật mà họ cứ ngơ ngác. Từ đó “đàn gảy tai trâu” trở thành một câu thành ngữ, được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

    Một số ý kiến cho rằng thành ngữ "đàn gảy tai trâu" có nghĩa tương tự với thành ngữ "nước đổ lá khoai", nhưng mình không thấy như vậy. Hai thành ngữ này tuy cùng chỉ một hành động phí công vô ích, nhưng nghĩa khác nhau và cũng được dùng trong các bối cảnh khác nhau. "Nước đổ lá khoai" (có nơi nói "nước đổ lá môn") hay "nước đổ đầu vịt" mới đồng nghĩa, ý nói những lời khuyên răn, dạy bảo chẳng có tác dụng gì, cũng như nước rơi vào lá khoai hay lông vịt thì cũng trôi tuột đi, không thấm ướt. Khi nói đến một đứa trẻ bướng bỉnh, bất trị, mọi lời dạy dỗ đều vô ích thì ta dùng "nước đổ lá khoai"/ "nước đổ đầu vịt", còn khi nói đến trường hợp đem thứ cao siêu ra nói với một kẻ tầm thường không có khả năng nắm bắt thì dùng "đàn gảy tai trâu".

    Trong tiếng Anh, câu thành ngữ tương đương với "nước đổ đầu vịt" là "water off a duck's back", còn câu thành ngữ tương đương với “đàn gảy tai trâu” là “cast pearls before swine”. Nghĩ cũng đúng thật, ngọc mà đem bày trước mặt heo thì đâu có nghĩa lý gì.

    (sưu tầm)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Anh cảm ơn chú đã nói thật lòng. Những cái không biết thì còn nhiều lắm, và ai cũng phải học hỏi từ từ.

    Hình như nhớ ko nhầm thì anh chưa có làm điều gì ko tôn trọng chú cũng như không tôn trọng mọi người, đúng không ?

    Anh là anh, và anh cũng ko bắt chú tôn trọng anh, chú có quyền làm theo cái gì chú thích, và anh cũng vậy đối với chú.

    Vài lời gửi đến chú, và cũng gọi là thông điệp của anh khi tham gia diễn đàn này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này