1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kim-Yen

    Kim-Yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2012
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    cầu này em biết nè, Hôm bữa đi miền tây em có đi ngang qua.

    Từ khu lấn biển của Rạch Giá, ăn sáng ở khu du lịch gì em quên tên của Công ty du lịch kiên giang. Từ cái đường chính chạy vào khu lấn biển, cứ chạy thẳng vào cuối đường là gặp Khu du lịch này nằm ngay sát bờ biển.

    Em cũng may mắn được đi nhiều đến các thành phố ven biển của VN cũng như 1 vài nước ở khu vực Châu Á. Nhưng em ko thấy thành phố ven biển nào vô duyên như Rạch Giá. Đồng ý rằng biển ở đây do nước từ sông chạy ra đục ngầu, chứ ko xanh, nhưng mấy ông làm qui hoạch nghĩ sao mà ko làm 1 con đường chạy dọc ven bờ biển như các thành phố khác, mà ở đây lại qui hoạch sử dụng đất ra tới sát mép bờ sóng biển. Nói đơn giản cho mấy anh dễ hiểu là Rạch Giá ko có con đường giống Trần Phú ở Nha Trang hay giống Hạ Long Thùy Vân của Vũng tàu.

    Trở lại cái cầu xẻo ****.

    chạy ra đường Nguyễn Trung Trực rồi quẹo phải chạy về hướng phà Tắc Cậu. Đứng bên bờ phà nhìn qua bờ bên kia ngắn củn, tầm 100m. Quái, gần xịch vầy sao ko làm cái cầu bắt qua cho rồi, bày đặt đi phà chi cho chờ đợi mất thời gian.

    Khi xuống phà, mới biết là ko phải chạy vào cái bờ đó, mà chạy dọc theo 1 cái bờ là 1 cái cồn nằm giữa sông mới qua được bờ bên kia, phà chạy chừng hơn 15p mới cập bờ.

    Lên bờ, xe chạy 1 hồi lâu qua các địa danh mà trước giờ chỉ nghe qua bài hát giờ em mới hiểu. "MIỆT THỨ" trong bài hát có nói là chỗ đó đĩa lềnh tựa bánh canh, muỗi thì như sáo thổi.

    Miệt thứ, là 1 vùng mà có tên địa danh là "thứ 1" "thứ2" "thứ 3"...... "thứ 11"... ..., chắc giống như quận 1, quận 2, quận 3 ... của sg. Đang ngồi trong xe, thấy xe khách chạy phía trước mặt ghi là tuyến "Rạch giá - Thứ 6", tưởng là chuyến xe số 6 chạy tuyến Rạch Giá, nhưng ko phải. "thứ 6" ở đây là 1 địa danh, giống như "Rạch Giá - Sài Gòn", "Rạch giá - Cần Thơ"

    Trên đường quê, 2 bên đường buổi sáng thật là thanh bình vắng vẻ, xe cứ chạy bon bon, tầm 30p xe sẽ qua 1 cái cầu, cái bảng ghi như bên trên.

    Đoạn đường chạy xuyên qua rừng U Minh nhỏ xíu xiu, 2 xe ô tô chạy ngược chiều thì 1 chiếc dừng lại để cho 1 chiếc kia chạy qua, chứ 2 chiếc chạy cùng lúc ko được. Nhưng mà đường chạy xuyên qua rừng, dưới những tán cây đẹp thiệt. 1 bên là sông nhỏ, 1 bên là bờ, lâu lâu cũng gặp 1 vài cái xóm có người ở dọc ven đường chứ ko nhiều.

    Bổ sung thêm 1 vài địa danh ngộ ngộ của quê hương Việt Nam thân yêu


    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]
  2. ptl9293

    ptl9293 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    2.574
    Đã được thích:
    56
    dạ vâng e biết rồi..:D:D..cảm ơn a..
  3. Hungsieukul

    Hungsieukul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    2.613
    Đã được thích:
    1
    He! He! Em đang sở hữu một loài chim lạ các bác ạ!
    Nó được lai tạo giữa loài chim quý hiếm là già đẩy và một con bìm bịp bà.
    Em nó đây ạ: Tên nó là già đẩy bà

    [YOUTUBE]_26NjpLsS-o&feature[/YOUTUBE]


    Hí! Hí! Em cũng áp dụng cách này cho cây củi cưng của em đó nghen. Cách của em có khác 1 chút:

    Đầu tiên là đồ nghề:

    - Củi (tất nhiên);
    - Khăn giấy ướt (đã phơi khô);
    - Dầu lau (của cumeo82);
    - Dây gân (phi 1mm hay 1.5mm gì đó);
    - Kéo.

    [​IMG]

    Bước 1:

    Dùng kéo cắt khăn giấy ướt đã phơi khô thành từng miếng nhỏ, kích thước 6cm x 6cm rồi cuộn lại như điếu thuốc lá (kích thước này tùy các bác nhé):

    [​IMG]

    Dây gân (không biết chỗ các bác gọi là dây gì nữa) cắt 1 đoạn khoảng 2m, gấp đôi:

    [​IMG]

    Rồi nhét vào như dzầy, cứ nhét, nhét,...đến khi nó thò đầu ra chỗ tra đạm thì kê mũi kéo tạo dốc cho nó chui ra ngoài luôn:

    [​IMG]

    Lấy cuộn khăn giấy hồi nãy luồn qua cọng dây gân, nhỏ 2 giọt dầu lau vào chỗ gấp của cuộn khăn giấy:

    [​IMG]

    Rồi một tay bợ háng, ý quên, bợ báng em nó và kéo, kéo, kéo,...:

    [​IMG]

    Thấy gớm chưa:

    [​IMG]

    Tiếp tục nhét vào, lấy cuộn khăn giấy khác, tra dầu, rồi lại kéo ra vài lần như vậy cho đến khi không còn màu đen bám trên khăn giấy thì qua Bước 2:

    Bước 2:

    Y như Bước 1, nhưng không tra dầu vào khăn giấy (bước này để lau hết dầu mà). Làm vài lần đến khi (cảm thấy) không còn dầu thì thôi.

    Bước 3:

    Bơm 5 cái (cái này cũng tùy các bác), không tra đạn, bóp cò. Lặp lại vài lần cho sạch bụi khăn giấy là xong ---> Củi đã sẵn sàng cho chiến dịch mới.

    Chương trình "Khéo tay hay làm" của chúng tôi đến đây đã hết rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi! [:D]
  4. ptl9293

    ptl9293 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    2.574
    Đã được thích:
    56
    ở e ng ta gọi là dây cước bác ợ..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e thật sự k biết thật á..cái này hình giống cái trứng gà mà..:-??:-??:-??e nghĩ máy tiện thì chỉ gia công đc ống tròn thôi chứ..:-??:-??..khoan lỗ thì lỗ nòng nhỏ thì đc chứ lỗ bình hơi sao mà khoan đc..e cũng nghĩ đến cắt dây với CNC rồi mà mấy cái máy đó cao siêu quá..ở e tp nhỏ nên k có..e hỏi thật mà bác cứ trêu..^:)^^:)^^:)^^:)^
    dù s cũng cảm ơn bác..
  5. hugolina307

    hugolina307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
  6. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    KY má lún đồng tiền xinh xinh đây ạ. Nhìn KY xinh thế không biết được. Nhưng KY củi nào cũng dùng thử rồi, ngay cả củi nước cũng biết khá tường tận mà bảo là có 19t thì không ai tin được. Nếu đúng là thật thì KY là 1 thiên tài về củi. Đọc bài KY viết thì mình nghĩ KY là người cầm lái chứ không phải là người ngồi ghế sau đâu. Không chỉ có cái bãi biển đó nó vô duyên vậy đâu. Không tin thì KY ra Nam Định bảo Cu - Hùng dẫn đi biển Quất Lâm 1 chuyến là biết liên. Đến đó chỉ để ngắm nước biển đục ngàu và ăn gỏi thôi;)). Còn cách đây vài tháng mình có đi bãi biển mới Linh Trường ở Thanh Hóa. Hôm đó đúng hôm bão. Ra biển toàn thấy bèo tây thôi. Tắm biển thì chẳng thấy vị mặn của biển. Bà con kéo cá ven bờ thì được cả cá rô phi và cá trắm cỏ.
    Hỏi thật: KY là người trong ảnh hay là người chụp ảnh vậy? Nếu là người trong ảnh thì mình hơi tiếc vì lấy vợ sớm. Còn anh em chưa vợ thì cố gắng mà gặp mặt giao lưu đi nhe. Con cá to không bao giờ dễ câu nên đừng có mà gọi điện mấy lần không được đã nản rồi. Có mà gọi hỏng mấy cái máy điện thoại cũng đáng anh em à. Chúc anh em thành công nhe!
    Cứ tưởng em KY tự chụp ảnh hóa ra là ảnh này nó ở đây http://yume.vn/gadaubac55/article/cau-xeo-buom.35D88F74.html
  7. Hungsieukul

    Hungsieukul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    2.613
    Đã được thích:
    1
    Hi! Hi! Bác đừng hiểu lầm em.

    Lúc trước có thằng nhóc kế bên nhà nó đi ruộng, rồi bắt con này về chơi. Thằng em vợ em thấy tội nghiệp vì lúc đó nó còn đỏ hỏn hà. Lông lá có mấy cọng chỉa ra như tăm tre. Miệng của nó lúc nào cũng há ra đòi ăn.

    Tụi em có biết nuôi đâu, nhưng để mặc thì trước sau nó cũng đói + lạnh rồi chết.
    Thế là tụi em đi bắt ốc về, đập vỏ, lấy thịt đút cho nó ăn. Lấy vải vụn làm ổ tạm cho nó.

    Hồi tháng rồi nhìn nó còn mướt lắm chứ. Đi về nhà mà nó gặp là nó kêu um sùm, đòi ăn. Tội lắm.

    Hôm rồi thằng em vợ bem được con bìm bịp trưởng thành nhưng chỉ bị thương nhẹ, nó không ăn thịt mà bỏ vô ***g cho con này có bạn. Ai dè, nó mổ con này trọc đầu luôn.

    Hoảng quá nên tụi em bắt nó ra ngoài cho nó tập chuyền cành, tự kiếm ăn,...rồi mai này nó muốn đi đâu thì đi. Chứ nuôi nó vậy, ai nỡ ăn thịt nó.

    Mà càng nuôi (đúng ra là cầm tù) thì nó càng mất đi bản năng. Bằng chứng là bi giờ nó đâu còn là một con bìm bịp nữa đâu.

    Giờ vết thương trên đầu của nó đã lành, và hồi trưa này nó mới tự ăn được con ốc mà không cần em giúp đó. Em thấy vui vui nên quay clip khoe cả nhà vậy mà.
  8. hugolina307

    hugolina307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1

    Tại bác không nói sớm sao mình biết,nuôi con này khôn lắm thả ra nó không đi đâu,theo chủ đòi ăn hoài hà,đang nuôi 2 con mà cho ăn cũng oải luôn,ở tp đâu có ốc đâu mà bắt cho ăn,thỉnh thoảng về quê bắt đem lên cho nó ăn,còn ngày thường 2 con ăn hết gần 10k thịt bò gân,
    Khoe với bác bìm bịp mình nuôi nè.
    http://www.youtube.com/watch?v=37SbD9wh6A0&feature=channel&list=UL
    [​IMG]
    Bác nào thích thì pm bán bớt 1 em,bìm bịp cũng đi bẫy được nha các bác,cũng có lụp,loa giống giống như bẫy cuốc,dưới quê mình người ta bẫy bán 60-70k con bìm bịp bổi.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    diễn đàn im lặng quá mình xin giúp vui câu chuyện hài hơi tục chút xíu mấy bác thông cảm nhá:



    có 1 tay ăn chơi tình cờ trúng số nên thành triệu phú , sau đó học làm sang đi chơi golf (gôn), khi vào sân gôn chơi ,
    lúc đánh banh phát đầu hụt ,lập tức hắn chửi :"đụ má nó hụt".
    bà lao công đứng bên cạnh liền ý kiến :"đây là chốn văn minh anh ko nên chửi bậy"
    ông ta bực mình quay lại đánh tiếp lần nữa nhưng vẫn hụt liền chửi :" đụ má nó hụt"
    bà lao công liền nói:" ông còn chửi nữa thiên lôi sẽ nhòm ngó ông"
    ông ta đánh tiếp trái thứ 3 vẫn hụt liền chửi :"đụ má nó hụt"
    lập tức trời đất tối sầm lại bỗng nhá lên ánh chớp sau đó trời quang mây tạnh, ông ta nhìn sang bên cạnh thấy bà lao công chết cháy đen thui , bỗng nhiên trên trời vọng xuống 1 câu :" Đụ má nó hụt"

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------



  9. tigermen

    tigermen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu bác,ở ngoài tiệm tiện người ta tiện được hết mà,thợ tiện giỏi hay dở là ở chổ điều chỉnh trục máy(chổ có 3 cái mấu để kẹp cục phôi) để tiện những chi tiết lệch tâm...có những cái tưởng chừng như ko thể nhưng khi thấy người ta làm thì...ah ra là thế..:-??:-??:-??:-??còn cái vụ giống quả trứng gà thì thực chất là hình êlíp nhưng có 2 bán kính khác nhau thôi,khi làm xong phần bên trong bác xách về nhà lấy mái mài ngồi mài chừng 20 nốt nhạc là xong ấy mà(nhiều khi còn đẹp hơn trong hình của bác nửa ấy:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd chuc bác thành công=D>=D>=D>=D>
  10. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    cần gì phải tiện khó khăn thế bác. thằng thợ tiện nó mà khoan 2 cái lỗ lệch tâm đó nhịn mặt mình ngu ngu nó kêu cái này khaon khó lắm, giá nó chém cũng bay đầu. phay vừa nhanh vừa rẻ, ko thì như bác gì nói ở bài trước mang đại miếng nhôm qua kêu nó khoan 2 cái lỗ như vầy khoảng cách như vầy, về nhà sách máy khoan tay kẹp cục đá mài lỗ vào rồi mài . nói thì đơn giản chứ bắt tay vào mài mới biết. [:D][:D][:D]

    nòng đồng mài cũng phải lau ah bác đột kich. bác lau nhiều có thấy mòn nhiều ko. hình như cái lớp chì bám lên nòng nó như 1 lớp bôi trơn( 1 lớp bảo vệ tự nhiên) làm giảm quá trình mòn của nòng ( nó giống như quá trình lẹo dao của gia công cắt gọt cơ khí). quá trình lau nòng hình như chỉ sử dụng cho súng nổ thôi thì phải vì có nhiều thuốc súng chưa cháy hết dính trong nòng thuốc súng gặp độ ẩm nó ăn mòn thì thôi rồi. :-??:-??:-?? em nghĩ sao nói vậy sai chỗ nào bác chỉ em với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này