1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
  2. vinanasa

    vinanasa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    141
    Xóa
  3. beargall

    beargall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    119
  4. chamct

    chamct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà mình, xin chúc tất cả các thành viên trong nhà mình và gia đình sức khỏe và thành công.
    Hôm nay, em xin được mạ muội xin phép mod và cả nhà cho em nói vài lời tâm sự nhé.
    Em là mem mới, mới thật sự, em mới biết và tham gia diễn đàn mình được 3 tháng thôi, nhưng trong 3 tháng vừa qua sáng nào cũng vậy, mỗi khi đến cơ quan trong lúc uống trà buổi sáng bao giờ cũng vào diễn đàn đọc tin, đến nay đã thành thói quen không bỏ được và thực sự không muốn bỏ thói quen này vì ở đây em tìm thấy những anh chị chú bác trước hết là cùng sở thích, cùng đam mê củi lửa, thứ nữa là biết thêm những đồng hương, những người bạn mới, và nhiều thứ mà em cho là bổ ích.
    Vậy nhưng, dạo gần đây và đặc biệt mấy ngày gần đây, mỗi khi vào diễn đàn thì thật sự ( cá nhân em thôi nhé) cảm thấy ít nhiều có phần thất vọng, kinh nghiệm chia sẻ không thấy nhiều, đam mê không có nữa, chỉ có mấy anh cứ khích bác nói nhau hoài, nói tục nói bậy tìm lum, rùi cứ đà này có khi chửi nhau thật, rùi thì ra đường nhìn nhau ra sao, vợ con hỏi về những người bạn trả lời ra sao???
    Theo quan điểm của em, diễn dàn cũng như xã hội, dù là ảo thì cũng có những thứ, những giá trị thật, mà đã là xã hội thì ở đâu cũng vậy, có người tốt người xấu, người thật lòng giúp đỡ, người lợi dụng kiếm lời… ở đâu mà chả thế, phải không các bác, minh phải chấp nhận chứ, học những điều mà mình cho là có ích cho mình, cái gì không cần thiết thì bở ngoài tai, cãi cọ nhau làm gì, tiếng bấc ném qua, tiếng chì ném lại… có được gì đâu mà anh em trong dđ đọc cũng mất vui… Mình chơi củi để làm gì, trước hết là đam mê, là sở thích, sau là để giải trí, giảm stret, nữa là một môn thể thao, rèn luyện bản lĩnh, sự bình tĩnh….giao lưu, kết bạn học hỏi lẫn nhau không chỉ củi lửa mà con nhiều điều khác.
    Em là mem mới, nhưng cũng đã lục tung gần hết dđ rồi, nhưng có mấy điều này là chưa thấy, em mạn phép được đề nghị các bác, các anh chị nhiều kinh nghiệm giúp cho những mem mới như em:
    • Cần 1 bài TỔNG HỢP từng bước tháo lắp các loại củi, em ví dụ: Các bước tháo và lắp ráp Sharp tiger
    • Tổng hợp các bước và phương pháp bảo dưỡng, sử dụng củi
    • Các bước và cách chỉnh thước ngắm, ngăm cơ và ngắm kính quang, cách bảo dưỡng
    • Cấu tạo bên trong, bên ngoài, nguyên lý hoạt động của các loại củi, tác dụng của các bộ phận. ví dụ: Tổng hợp cấu tạo củi sl 631…
    Đó thật sự là những thứ những người mới chơi và ít kinh nghiệm như chúng em rất cần, và em cũng biết những thứ ấy trên dđ đã có sẵn rất nhiều, nhưng những bài tổng hợp để chúng em có thể in ra thành quyển sách về đọc hay tặng những chú, bác không biết dùng mạng thì em chưa thấy có
    Hôm nay rãnh rỗi nên tản mạn một tí, không phải em đòi hỏi nhé, mà bác nào có điều kiện thì giúp anh em với, thay vì cãi lộn nhau…
    Em chân thành cảm ơn và chúc cả nhà sức khỏe, an khang.

  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    [​IMG]



    Sau khi lắp và bem thử mấy phát thì e có nhận xét thế này:

    - Linh kiện: lá gió (da bơm) cho dòng sharp, nguyên kích cỡ với da bơm bằng cao su nguyên bản.

    - Nguồn gốc: Từ chỗ cumeo82, tiện bằng silicon, hình thức quá đẹp :-*

    - Sử dụng: Do thân nhỏ hơn đầu (cái nguyên bản là gần như nhau) nên ma sát với ống bơm ít hơn, khi bơm nhẹ hều (vừa cười toe toét vừa bơm đến 10 phát ngon lành) :)).
    Đầu da bơm mỏng nên việc điều chỉnh hành trình bơm cũng đơn giản, vì nếu có hơi kích thì khi chạm vào buồng nén cũng chưa thấy sao cả.

    Kết luận: Linh kiện thay thế cho đồ nguyên bản chất lượng cao !!!





    Ý của bác rất hay. Chúng ta có thể lập 1 topic riêng chỉ nói về vấn đề kỹ thuật (tháo lắp, hướng dẫn sử dụng, loại đạm nên dùng....), để khi tiện tra cứu thì tiện hơn rất nhiều việc phải ngồi nhiều giờ lần lại từng bài như bây giờ , trò chuyện, sản phẩm thì vẫn bên này, vẫn vui tươi như thường [r2)]
  6. samurai1910

    samurai1910 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    7
    Huhu,hôm trước em bem sẻ bị đổ cũi gãy mất zen bắt khẩu trang của Sh innova,bác nào còn dư để lại cho em với,nhựa hay nhôm đều ok hết,em hỏi bác Cú rồi mà tận tuần sau mới có,em đang đợi,bác nào có hú em e với e dự trữ dần
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Huhu,hôm trước em bem sẻ bị đổ cũi gãy mất zen bắt khẩu trang của Sh innova,bác nào còn dư để lại cho em với,nhựa hay nhôm đều ok hết,em hỏi bác Cú rồi mà tận tuần sau mới có,em đang đợi,bác nào có hú em e với e dự trữ dần
  7. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
    Đẹp quá bác Lâm ơi. Trình độ chế tác quá siêu đẳng. Đẹp, quá đẹp.
  8. cslvppl

    cslvppl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay em mới có dịp ngồi đọc và ngẫm nghĩ lại nhiều sự kiện đã xảy ra của diễn đàn, khi đi sâu phân tích các tình huống và nội dung thì em có 1 cái nhìn khác hoàn toàn so với các bác, mạo muội được nói ra đây:

    Đi ngược lại thời gian, sự xuất hiện của các bác Nông dân ko đột ngột như bác KY hay vietieubao, mà đã xuất hiện trước đó, với cái vỏ bọc hết sức là nông dân, và ai cũng nghĩ có khi là 1 nông dân "chính chủ".

    Các nội dung của giai đoạn này chủ yếu là hỏi và tìm kiếm thông tin về nơi mua súng, ai bán, giá bao nhiêu, ai đã mua, ai đã xài cây gì, ai chế, chế cây nào, ai là lái chuyên nghiệp, ai là đại lý,...

    Và đã có nhiều anh em cũng mất cảnh giác về các nội dung này, khai ra rất nhiều nội dung nhạy cảm.

    Đùng 1 cái, bác Nông dân trở lại với 1 tác phong hoàn toàn khác. Các nội dung trao đổi hôm chủ nhật vừa rồi nếu đi sâu về mặt từ ngữ thì chủ yếu mang tính chất kích động hơn là chém gió, vì những gì bác ấy nói ko phải là ko có căn cứ, nhưng từ ngữ dùng hết sức kích động làm cho người nghe dễ lên máu não. Khi mà đã lên máu não thì con người ta thường khó kiểm soát hành vi và ngôn ngữ trong giao tiếp, và điều này tất yếu dẫn đến việc sẽ nói ra những gì sự thật nhất.

    Sự xuất hiện của KY, vitieubao, Nông dân .....chỉ thường tập trung vào 1 số đối tượng với 1 số nội dung nhất định nào đó. Nhớ có lần, KY nhắc đến tên và thông tin 1 số người trong diễn đàn, làm cho 1 số anh em có thông tin liên quan nhảy dựng lên phản ứng, có người khôn ngoan hơn thì nằm im re. Theo em nhận định, đó có lẽ chỉ là 1 động tác test và kiểm tra lại thông tin của anh em mà các bác ấy đang có trong tay.

    Lần xuất hiện này của bác Nông dân, chủ yếu bàn về các chi tiết của cây condor với các nội dung khác em KY hôm trước là đi vào các nội dung kỹ thuật rất chuyên sâu, các nội dung về cụm cò, nguyên lý hoạt động, các lỗi,... chỉ có các bác nào đang sử dụng, đã từng sử dụng và sở hữu mới biết về các điều này. Ai tham gia cãi hăng say nhất, nhiệt tình nhất, trình độ kỹ thuật tới đâu, đều đã được bộc lộ.

    Một số bác nhà mình nhìn nhận sự việc 1 cách đơn giản thiếu kinh nghiệm nên nhảy vào tranh cãi nhiệt tình, các anh em khác hình như đã nhìn thấy 1 cái bẫy đang giăng ra nên ko tham gia.

    Đúng như bác ấy nói, Game đã kết thúc và cảm ơn các bác đã tham gia vào cuộc vui.

    Sáng nay đọc lại thấy 1 số bài của vài bác còn dư âm nhảy đứng nhạy dựng lên vào hò hét tiếp, em thấy thật là tội nghiệp khi mà ko nhận ra mình chỉ là 1 "con tốt" trong game đó.

    Tự nhiên tới đây, em nhớ lại chuyện hồi nhỏ em thường chơi rất ngu là lấy cục xương cột vào sợi dây đứng trên lầu thả trước mặt mấy con chó giựt giựt cho nó nhảy tưng tưng lên sủa giận giữ, dĩ nhiên là em rất thích. Em nói điều đó trong hoàn cảnh này là hơi mất lịch sự và dễ gây hiểu nhầm, nhưng thật sự em ko có ý ví dụ, so sánh, hay có sự liên hệ nào giữa 2 tình huống nêu trên.

    Nếu thật sự sự việc hôm cn vừa qua là 1 game xả stress như bác Nông dân nói thì vẫn còn may mắn và nhẹ nhàng hơn là 1 cái bẫy giăng ra để thu thập thông tin của cơ quan chức năng.

    Giờ này, cái gì diễn ra thì cũng đã diễn ra rồi, thông tin gì thể hiện thì cũng đã thể hiện rồi, sự ra đi đột ngột giống như là sự xuất hiện bất ngờ của bác Nông dân, KY, .... đã mang các thông tin đó đi theo, mang đi đâu - có lẽ nơi đến của các thông tin là trong tập hồ sơ đang nằm trên 1 cái bàn nào đó ở đâu đó.

    Và qua các tình huống này, em muốn gửi đến các bác là cần bình tĩnh và tỉnh táo trước các tình huống tương tự có thể sẽ còn diễn ra trong tương lai.

    Cầu mong Chúa ban điều phước lành đến những người bạn của con trong diễn đàn này .... Amen ...
  9. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chào cả nhà:)
    Ở chổ Em, Bọn Ukraina, làm toàn bộ Lá gió cho Củi Lò xo, đều bằng chất liệu này hết.
    Nó thì nhìn chỉ thấy trắng hơn một chút và khác Lá gió thường một tí, là không có cái lổ ngang mặt đầu .
    [​IMG]
    Hi, hi nghe đồn là cũng Ok lắm:)
    Sẳn đây các Bác cho Em hỏi là: Có Bác nào có thể đặt hàng ở Ukraina , có thể giúp Em với
  10. MR.PHAN

    MR.PHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    10.159
    Đã được thích:
    64
    Bác Lâm thật khéo tay hết sức ! đẹp quá đi bác ơi ! :-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này