1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elvis_map

    elvis_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vay ban cho minh hoi mus o cho nao vay..thuc su minh ko biet cho..ban co the chi minh ko..minh cam on ban nhiu
  2. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    Có nhiều cái mới lắm bác ơi hehe em cũng có cái mới nữa nè ka`ka`ka`
  3. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi Bác!
    Cứ rỗi ra là cơn nghiện ngập lại trổi dậy ah:))
    Bác có định hướng, định vợ mới gì chưa?
    Chúc mừng Bác đã quay trở lại :)

  4. zphuonglinhz

    zphuonglinhz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    369
    lang thang trên mạng gặp cái này:

    [​IMG]

    đẹp kém cạnh edgun chút chút thôi các bác nhỉ.

    http://www.rlairgunsupply.com/rlairgunsupplycustomshopphotos?url=rlairgunsupplycustomshopphotos


    ______________________________________

    [FONT=&quot]634 2011 4.5 :-c

    [/FONT]
    [FONT=&quot] [FONT=&quot][​IMG][/FONT] Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
    [/FONT] Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
  5. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    dân việt nam dùng hàng việt đi bác . đọc đau hết cả mắt
  6. bello_codon

    bello_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    3
    [:D] cảm ơn anh. sau phần cố gắng đứt hơi thì mới chỉ đổ mái thôi anh ạh. cả thợ và em tạm nghỉ nửa tháng rồi tô hom tiếp chứ chưa mừng tân gia được~X .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    rảnh rỗi nên cơn nghiện lại tới anh ạh. [:P] em cũng định hướng tới mấy em ppc nhưng thân em giờ nợ nần mà chưa đâu vào đâu nên em tạm xài 631 + sharp burm thôi >:D<

    chuyện ngoài lề 1 chút ạh.
    Em ! 1 thằng con trai 19 tuổi bắt đầu rời núi xuống phố làm ăn.sau 5 năm cày kéo ở Đồng Hới.(Tp của tỉnh em) bao nhiêu cay đắng vì ko phải dân gốc,bị bắt nạt ,coi thường,ko dám tán gái nhà giàu và khốn khổ hơn mỗi năm đến tết là em phải dọn đồ cả ngày.đi gửi đồ rồi mới về quê đón tết. :-?? vậy nên cách đây 2 tháng em làm cú liều là mua 1 miếng đất nhỏ 5X24m và xây 1 cái nhà nhỏ để đỡ cực.
    Dự định ban đầu của em là sau lúc mua đất dư chút tiền em sẽ xây 1 cái nhà cấp 4 tạm thôi.khoảng dưới 100tr. nhưng nghĩ mãi thế nào em lại liều xây nhà kiên cố với suy nghĩ sẽ vay ngân hàng :-?? Đời ko như ta mơ các bác ạh. gặp hết trục trặc này đến trục trặc khác.giấy tờ,đất đai,tiền bạc,nhiều thứ phải lo nghĩ nhưng bên cạnh thì chẳng có ai.ko gia đình,họ hàng ở xa. chỉ 1 thằng bạn rượi là nhờ dc mấy hôm và cô bạn gái an ủi được 1 chút. :(( . lúc bình thường em ko giàu có nhưng hôm nào trong túi cũng trên 1 triệu .những ngày vừa qua khi chưa vay dc tiền bên ngân hàng thì túi em chỉ còn 10k. ko có j chán hơn.nhiều lúc chạy xe trên đường em nghĩ sao có cái xe tải nào nó hốt em đi hay vì cái j đó em chết 1 cách cho thanh thản.
    Mà xui sao cho em cuối năm chẳng ngân hàng nào chịu cho vay. cuối cùng cũng tìm được chỗ vay nhưng nó chỉ cho vay 100tr. ko biết phần hoàn thiện sẽ đến đâu.đôi lời cùng các bác. có làm phiền thì các bác thông cảm nhé.
    nguyen van ba thích bài này.
  7. tamcucu

    tamcucu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    89
    không biết có bác nào nhận gia công cùm quy lát, búa, cò không giúp e với.....help me. để e với bác Quảng thực hiện được cái ước mơ pcp.
  8. likertk

    likertk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có ước mơ làm 1 cây củi bắn bằng lực lò xo để đi bắn chim cho vui th[i
  9. tamcucu

    tamcucu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    89
    thế thì liên hệ với bác boymap đi bác ấy nhiều củi loại ấy lắm. chúc bác mau có vợ....:-bd
  10. milkcafe

    milkcafe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    190
    Chào toàn thể anh chị em. hôm nay chắc anh em nhà ta ai cug có sản phẩm để tối lai rai với bạn bè nhân dịp nghỉ tết dương lịch. hqua e mới đi bem hôm nay định cho lũ chim 1 ngày nghỉ nhưng mấy đứa bạn đi làm xa về cứ lôi đi chơi. Vịn lí do mất điện nên e lại cầm e hổ đi chơi vậy, e cũng đển mệt vì phải chạy theo bọn này. đây là ít sản phẩm chiều nay của e ak. chúc cả nhà có những ngày nghỉ vui vẻ và có ý nghĩa bên người thân và bạn bè. e đi zô zô đây.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này