1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ductrung555

    ductrung555 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    952
    nếu đúng như lời bác nói thì thật thất vọng về ông num quá.dù gì bác ấy cũng là một lão làng trong dđ này.những kinh nghiệm củi lửa mà bác ấy chia sẻ cho ae để lại ấn tượng tốt cho rất nhiều người.thật ko hiểu sao bác ấy lại đánh mất danh dự của chính mình như thế.thất vọng quá.đúng là đời ko ai biết trước được chữ ngờ
  2. Gadong79

    Gadong79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    30
    Sao đến giờ này rồi mà vẫn còn người như Bác này nhỉ ~X~X~X .....Nick của Bác thì rất là mới,nhưng em chắc chắn rằng Bác vẫn theo dõi diên đàn thường xuyên...và còn biết cả Anh Number11 nữa..chứng tỏ là nick mới thôi còn người thì cũ rồi ...Hihihihihi em nói có gì không phải Bác bỏ qua nhé..:P..Mà Bác chẳng chịu xem tin tức thời sự gì cả...Bác quay lại mấy chục Trang trước đọc lại đi rồi xẽ rõ mọi chuyện ...chứ em cam đoan rằng không ai trả lời cho Bác đâu....Mà sao lại phải khổ thế nhỉ ** đói cho sạch,rách cho thơm ** làm ăn kiểu này thì..........
    Em xin lỗi cả nhà hôm nay em hơi ngứa mồm Tý .....có gì không phải thì bỏ quá cho em nhé.!!!!
  3. hoangvu8311

    hoangvu8311 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2013
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    2
    E noi la 7thang roi thi cac bac biet la chuyen cua e lau hon nhieu vu condor binh dinh nua.chang qua la vi tin tuong nhung ko ngo lai nhu vay.noi chung la lao lang gi ko biet.chi biet cai cach ma nurber 11 xai thi cung chi lam that vong moi nguoi thoi.tien chua chac mua dc danh du.it ra thi cung de nguoi khac ton trong minh chu.dung xai tien cua nguoi khac theo cach nay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E noi la 7thang roi thi cac bac biet la chuyen cua e lau hon nhieu vu condor binh dinh nua.chang qua la vi tin tuong nhung ko ngo lai nhu vay.noi chung la lao lang gi ko biet.chi biet cai cach ma nurber 11 xai thi cung chi lam that vong moi nguoi thoi.tien chua chac mua dc danh du.it ra thi cung de nguoi khac ton trong minh chu.dung xai tien cua nguoi khac theo cach nay.
  4. elvis_map

    elvis_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bài viết của bạn quảng nhiều lắm..
  5. Hungsieukul

    Hungsieukul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    2.613
    Đã được thích:
    1
    Hi bác! Trông avatar của bác giống Rambo quá, mà bác cũng đa cảm dữ hén! [:D]
    Đúng là cảm giác ngày Tết mà xa nhà, chỉ có ai trải qua mới biết, buồn không chịu nổi.
    Em nhớ trong bài hát "Đêm đông" đó, cảm giác đó được thể hiện da diết lắm. Nhất là ở mấy câu:

    "Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà..."


    Còn cái vụ ra mắt này ấy mà. Theo em, bác không cần quà, rượu chi cho tốn kém. Mọi việc sẽ OK, và bác chỉ cần bắt đầu từ việc hỏi xin một điếu thuốc. Vâng, đơn giản thế thôi. Còn tại sao thì mời bác tham khảo:

    RA MẮT

    Một anh đi ra mắt bố người yêu:

    - Chào bác!
    - Ừ, chào cháu.
    - Bác cho cháu xin điếu thuốc.
    - Cậu hút thuốc lá hả?
    - Khi uống bia cháu hay hút thôi.
    - Cả bia nữa à?
    - Vâng, thua bạc cháu uống bia.
    - Cả bài bạc nữa hả?
    - Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?
    - Sao lại vào tù?
    - Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý

    P/s: Bài viết trên chỉ có tính chất tham khảo.
  6. nathun

    nathun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    319
    Thành viêm mới tinh (đúng ngày hôm nay luôn). Xin hoan nghênh bạn ra nhập ngôi nhà đam mê tội lỗi này [:D].
    Nghe giang hồ đồn là con edgun của bạn đặt hàng còn đang nhờ người chỉnh bản vẽ, bạn cố chờ đến ... tết tây có khi làm xong đấy.
    Được mấy hôm lại có người mới khơi chuyện vui rồi, chả hiểu thật hư ra sao ????
  7. sim09x

    sim09x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    726
    đó là 1 con ẹt hoàn chỉnh và là hàng chính hiệu nhưng đang nằm trong "kho" [:D]

    còn đây là tin tốt cho các bác ghét chuột: chỉ cần 1 cái đèn laze đỏ vài chục nghìn ta đã có 1 công cụ hữu hiệu:

    Cái đèn ban đầu như vầy, các bác lấy tô vít 2 cạnh vặn theo chiều kim đồng hồ cho đến khi kích tay thì thôi
    [​IMG]

    và ta được cái chóa rộng thế này, cách 3m hình tròn to bằng cái bát nhỏ (xa hơn thì to hơn), tuy ánh sáng hơi mỏi mắt và không "mịn" như đèn led đỏ thường nhưng vẫn đủ để các bác nhìn rõ mục tiêu và có những ưu điểm sau:
    - siêu nhỏ
    - đặc biệt tiết kiệm pin
    - tia sáng đi rất chụm bác nào lắp chuẩn có thể ko cần dùng kính ngắm, chỉ cần đưa mục tiêu vào trong "hình tròn chết chóc" là ta bóp cò >:)
    ơn trời, em đã thử chiếu thẳng vào mắt mà bọn nhà tí không hề phản ứng gì
    [​IMG]

    cách này theo e ước lượng hiệu quả trong vòng 10m đổ lại với đèn laze 5mw, các bác muốn tác chiến xa hơn thì tìm mua laze công suất cao hơn. Bác nào muốn làm đèn màu xanh thì mua laze màu xanh, cách làm có khác chút nhưng cũng rất đơn giản

    Còn các bác muốn tác chiến đến 50m và hoàn toàn bí mật e sẽ có 1 bài sau do chưa được kiểm nghiệm chính xác. tạm thời tặng các bác clip demo:
    http://www.youtube.com/watch?v=avXGiRJvoC0&feature=youtu.be
  8. MR.PHAN

    MR.PHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    10.159
    Đã được thích:
    64
    Xin ra mắt với các bác sản phẩm tuy ko mới nhưng cũng là hàng độc trên diễn đàn =)) các bác đoán thử xem đây là con gì và mần món gì thì được ạ[:D] dạo này chim cò thiếu thốn quá nên anh em chúng em phải dùng tạm thứ này làm mồi

    [​IMG]


    Đây là hình ảnh trong 1 lần tác nghiêp, các đội nào thiếu chân lụm chim thì liên hệ cho em nhận công tác nhé

    [​IMG]
  9. SniPer90

    SniPer90 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    16
    Hic,em buồn quá các bác ạ.Tham gia diễn đàn từ lâu nhưng chắc các bác cũng không biết em là ai.Mong ước được sở hữu 1 cây củi như ý (Talon SS) mà sao khó quá.Số là nhà em trong diện giải tỏa để làm trục đường chính.Được đền bù1 ít tiền.Em dự định mẹ em sẽ cho em tầm 50tr làm kỷ niệm thì em sẽ mua 1 cây.Ai dè cả 2 vc nhà em mới được 50tr.Mà lại chuyển thành vàng tới 30tr.Còn 20tr định mua Tiger thì lại:"Suôt ngày sát sinh",rồi cãi nhau mấy ngày nay vì chuyện này.Đam mê ngấm vào máu rồi,1 ngày không được bem em bứt rứt lắm.Em thì đi làm cặm cụi 1 tháng chắc được 4tr,nuôi miệng còn không đủ huống chi tiết kiệm.Con em hay ốm vặt đi viện cũng hết.Lớn rồi mà vẫn phụ thuộc gia đình khổ quá.Đến Tiger giờ em cũng chỉ dám mơ.Trước em dùng canon thì có thằng em nghĩ rằng nó sống tốt với mình,sắp được mua củi mới nên cho mất.Hic,giờ lại tiếc.Ngồi ở nhà buồn hết tay chân mà cũng chỉ biết lên xem sản phẩm của các bác thôi.Em post được vài dòng như vậy là em cũng vơi đi được phần nào vì em cũng không còn ai để chia sẻ nữa.Em đành gác lại đam mê ở đây vậy.Cảm ơn các bác đã đọc và mong là không phiền tới mọi người.Chúc mọi người sang năm mới mạnh khỏe,hạnh phúc và thu được thật nhiều sản phẩm hơn năm ngoái.Good Luck And Have Fun!
    To anh cuong0382:Sorry anh nhé.Em không có đủ điều kiện để lấy hàng về nên đành thất hứa với anh vụ ống ngắm vậy.Khi nào rảnh mời anh sang nhà em chơi nhé.
  10. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chào cả nhà:)
    @Bác DamMe634
    Người ta vẫn thường nói là Tây không khéo tay, với chuyện này thì không đúng rồi Bác nhỉ:) nhìn Cây Củi- nó mát con mắt quá trời; May là cái Báng chưa đánh bóng và lên nước....., Cái Báng mà lên đúng nước gổ rồi thì hết biết!!
    Nhưng mà những chuyện này thì Em nghỉ là nhà ta chắc có lẽ làm tốt hết chứ...., có thể là sợ mất jin nên chưa làm thôi;))
    :)
    Hic ! Số Em thì chắc là chưa được " Ôn lại kỹ niện củ " hay là do Keo kiệt quá...., lần chần bớt một thêm hai và người ta bán mất cây củi rồi :(:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này