1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanh_tomahawk

    Thanh_tomahawk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    5
    Hà Nội mấy hôm nay trời trở gió đi bem hao đạm quá các bác ạ . Cuối tuần em làm tí mồi đơn sơ mời cả nhà cho vui , em cũng chỉ mong sao nhà ta , đoàn kết ,gắn bó , chia sẻ , tăng thêm tình bạn , tình hữu nghị mọi miền của Tổ Quốc thui ạ .[​IMG]
    [​IMG]

    Cuối tuần này anh em nào ở Hà Nội có PCP muốn đi .... thì LH với em nhé , bãi tốt . Lo so là kg bem được đâu nhé vì chỉ tiếp cận được từ 60 m trở lên thui hà , củi lo so chỉ đứng nhì trong nuối tiếc thôi . đừng buồn em nhé mấy bác củi loso .

    To : Anh Lâm anh nhắn em cái địa chỉ và số phon nhé mai em gởi ít đạm anh nghiên cứu , khi nào thành công anh chia em tí nhé .Hi hi ... Đạm ngoại rát mặt quá anh ạ .
  2. Son_canon

    Son_canon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    330
    [​IMG][​IMG]Một ngày ở rừng
    7h30 sáng, sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng đồ nghề tôi theo chân ba thợ rừng chuyên đi tìm Ba Kích lên đường. Chúng tôi đi trên ba chiếc xe máy. Hai tiếng đồng hồ quang lên, quật xuống với con đường lổn nhổn đá cuội và sáu con suối nhỏ chúng tôi cũng tới được chân rừng.
    Hôm nay tôi đi rừng với hai mục tiêu: Một là tìm bằng được vài buồng chuối rừng về ngân rượu và hai là .... bắn chim. Mấy anh bạn đồng hành cùng tôi thì họ vấn làm cái công việc quen thuộc của họ đó là tìm và đào củ Ba Kích.
    Gửi xe ở một cái lán nhỏ bìa rừng, chúng tôi đi bộ khoảng 2 km đường rừng nữa. Phải nói rằng ở dưới những vạt rừng thấp có rất nhiều chim, chủ yếu là các loại như: chào mào, chim đất (con này to và béo, chuyên kiếm ăn dưới đất), héc đầu trắng (héc xoan) ...
    Rừng khá vắng vẻ và ẩm ướt mặc dù hôm nay trời có nắng. Cũng xin nói thêm với anh em là cánh rừng chúng tôi đang có mặt thuộc dãy núi cánh cung Đông Triều, khi chúng tôi lật qua đỉnh núi thì bên kia đã là đất Quảng Ninh rồi. Nói vậy để anh em hình dung.
    Đã 12h trưa mà tôi thì vẫn chưa bem được em chim nào cả mặc dù cũng được bem 5, 6 phát nhưng không hiểu sao thử vào bia thì vấn ngon nhưng bắn chim toàn tung lông và bay mất. Có lẽ do lâu ngày không leo dốc lên tim đập mạnh quá. Đường tôi đi là một cái khe rộng và khá là dốc. Đất ở đây có vẻ như là đất pha cát, rất xốp. Chính vì vậy mà lớp thực bì tương đối rậm rạp. Cây gỗ thì thưa nhưng nếu có cây mào thì rất cao. Có một thứ cây ở đây mọc rất nhiều và xanh tốt đó là chuối rừng. Nhiều vô cùng, tôi có cảm giác như đó là vườn chuối của nhà ai. Càng lên cao càng dốc và không có chim tôi đành thực hiện mục tiêu thứ nhất của mình: lấy chuối rừng. Tả xung, hữu đột một hồi tôi đã có một bao chuối rừng cõng trên lưng. Tôi lấy cả hai loại, một loại quả xanh và một loại quả đen. Rất tiếc là không thể tìm được chuối chín. Những buồng chín thì đều còn trơ lại cái cọng và vỏ, phần ruột có lẽ do lũ chuột rừng chén hết. Rừng ở đây thỉnh thoảng vẫn còn thú lớn như hươu và lơn rừng qua lại kiếm ăn. Hôm nay tôi đã tận mắt được nhìn thấy nốt chân hươu và.... phân của nó. Chắc phải có vài con và đi lại nhiều lên chúng đi thành lối. Thợ săn vùng này thỉnh thoảng vẫn bắn được hươu và lợn rừng còn chuột mây - chuột rừng bụng trắng lưng, vàng sẫm, trọng lượng từ 0,4 - 0,6 kg một con, người dân nơi đây gọi là chuột mây- thì nhiều, thợ săn thường đánh cạm tre và săn đêm để bắn lại chuột này. Họ moi bụng, làm sạch lông và bán 40 000/con.
    4h chiều mà đã có vẻ tối lắm, trong rừng không thể ngắm bắn được nữa, chúng tôi gọi nhau xuống núi.
    Thế là chỉ đạt một mục tiêu, còn một mục tiêu đành chờ khi khác vậy. 7h tối tôi về tới nhà, mỏi rã rời, bụng đói cồn cào nhưng rất vui các bác ạ.
    và đây là một vài hình ảnh của chuyến đi rừng của tôi:[​IMG]
  3. hotuhai

    hotuhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
  4. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
  5. airrilfe

    airrilfe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    117
    có thể các bác không tin nhưng nòng tiger của em sau khi chuốt lại khương tuyên nó như này đây ạ. độ chính xác cũng tương đối hài nòng mặc dù chưa được nhuwcux nhưng em tin rotda thêm 1 kg đạn sẽ ổn nhưng chỉ làm được với nòng thép [​IMG][​IMG]
  6. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    :)) Hình nhỏ quá nên không thấy Mồi ra sao hết...., chỉ thấy có 02 chai Rượu là ngon :D:))

    Chào cả nhà:)
    - Em thấy vấn đề bây giờ, có lẻ là mình nên tập trung giải quyết vấn đề Đạm!
    - Em nghỉ là có một, mí mẩn nào đó trong công nghệ làm Đạm, mà Anh em mình chưa thông nên làm thấy chật vật quá và Bác volam chắc có lẻ cũng phải cần thêm Bạn đồng hành...., nhiều khi chỉ cần một góp ý trực tiếp, nhỏ thôi thì vấn đề khó sẽ được khai thông, mở đường cho bước tiếp theo, trong quá trình làm.
    - Em nghỉ là những thông tin đại chúng trên internet, chỉ là hướng dẫn làm đạm theo dạng thủ công, tự phát chứ không là chính quy và đại trà!!! Nếu có thể, nhà mình đến tham quan, Làng của Bác " Sỷ quan quân đội " thử xem..., có nắm bắt được gì thêm không!
    - Em thì thấy là có một vài loại Đạm, nhìn có vẻ là được cho vào khuôn với " Dạng tấm " : chứ không hẳn là đơn thuần cứ Đúc thẳng từ khuôn ra!
    Em cũng có tham khảo về sản xuất Đạm ở một số nơi nhưng " Vừng cũng chưa chịu mở cửa ra " :(
    Vài hàng góp ý với cả nhà nhé, nếu có gì sai sót thì chỉ là do Ngôn từ lấn thẩn mà thôi!
    Thân ái :)

    - Em quên một chuyện là :)) Khuyến mãi 02 tấm hình, chế biến loài....., đam mê:D=))
    Món mới nha, chắc chắn là các Bác chưa làm:D=))

    Đặt Tỏi miếng vào từng em, chiên sơ với lửa lớn@-)

    [​IMG]

    Vớt qua một cái chảo khác, đặt thêm nước dầu....., Kho ăn với cơm, ngon lắm =))=))

    [​IMG]
    Em chạy trốn đây=))=))
  7. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Tụi e vừa thực hiện xong chương trình "Mùa đông ấp áp - Sẻ chia giá lạnh" tại thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
    Với sự ủng hộ đến thôn Cao Bình gồm: 62 chiếc chăn ấm, quần áo cũ (cho tổng số 62/62 hộ trong thôn); 29 phần quà cho tất cả các em từ mầm non đến tiểu học, mỗi phần quà gồm: 10 tập vở, 1 mũ len, 02 đôi tất, 01đôi găng tay và 100k học bổng.

    Về vấn đề tài chính, tổ chức luôn được cập nhật tại https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkPxcyOAzKOYdE9tSWpsSmxNT2dlZVJQbU1kQ3lWc2c#gid=0http://www.facebook.com/groups/165710623546758/

    Chân thành cảm ơn "Những Người Bạn" đã chung tay góp sức cho chương trình :-*


    Một vài hình ảnh:
    Với cái lạnh 8*C nhưng đến 5h30 sáng các tình nguyện viên có mặt tập trung đầy đủ để xuất phát
    [​IMG]

    Hơn 8h đến trung tâm huyện Chiêm Hóa, tập trung quân số để xuất phát vào thôn
    [​IMG]

    Đường vào thôn Cao Bình
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thời tiết thuận lợi không mưa nhưng vẫn có 1 em dính chưởng
    [​IMG]

    Tập trung các phần quà để thực hiện
    [​IMG]

    [​IMG]



    Riêng cá nhân e, thì bức này e thấy có nhiều ý nghĩa quá: Xúc động khi trở về với lòng mẹ của đứa bé và khuôn mặt hạnh phúc của người mẹ
    [​IMG]
  8. vnah1001

    vnah1001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi được hỏi rất thật là bác và các bác nói về chuyện nòng thép Tiger không dùng được cho Condor vì mòn nhanh đến mức có thể mất hết khương tuyến thì đã có bác nào thử chưa hay mới là chuyện nghe đồn đại và phán đoán là như vậy thôi ạ?

    Mình biết đang có 1 Condor dùng nòng như các bác bảo, lúc mình được sờ vào thì cũng ít nhất 4-500v được thổi ra với áp từ 110-180bar mà dấu vết để lại không hề thấy khác - thật sự mình rất mong nó mòn nhanh như các bác bảo để test loại đạm khác ngoài đạm HN và thi đấu. Mình từng dùng đạm thi đấu + hạt mài thử đánh bóng và cố mài mòn nó để doa to cỡ nòng ra mà không được. Không tin tay làm cả chứ dùng mũi doa 4.45 doa thử 1 đoạn thì đoạn đó khương tuyến nhìn y hệt 631 luôn.

    Các bác có thể hỏi và mình nghĩ chủ em nó có thể xác nhận điều này :)
  9. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    Em thì không biết gì về vụ này nhưng em cũng nghĩ làm sao mà mòn nhanh vậy dc.cái nòng thì chủ yếu bằng thép mà đạn thì bằng chì .em chỉ khúc mắc đoạn đó.còn đương nhiên là áp cao thì sẽ gây ra ma sát làm nóng nhanh hơn nhưng đạn bằng chì thì khó mài mòn dc thép.e chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng ko dc thử bao giờ
  10. thjeujasjtjnh

    thjeujasjtjnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    3.860
    Đã được thích:
    0
    Hi bác! Hình trên thấy có "cặp giò" mà hình dưới (tổng thể) lại hổng thấy nhỉ? :)):)):)) .P/s: bữa rày tóc cắt ngắn coi trẻ và đẹp trai hơn năm trước quá ta:P:P:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này