1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhmeo

    minhmeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    289
    Bác quá khen em rùi,em không dám nhận đâu ạ,mong ngày nào đó được gặp gỡ,giao lưu và học hỏi bác nhiều,chào thân ái!
  2. ptl9293

    ptl9293 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    2.574
    Đã được thích:
    56
    Cơ mà s mình k bầu ra 1 người nào đó có nhiệm vụ kiểm duyệt hình ảnh trước khi đưa lên dđ nhỉ..ai muốn đưa hình ảnh gì thì gởi mail qua cho thành viên đó..thành viên đó có trách nhiệm chỉnh sửa(bôi đen,làm mờ, cắt sửa..v.v..) và những ảnh nào đc phép sẽ đc gởi trả lại khổ chủ để đăng lên dđ..nếu gặp phải con thú nào trong sách đỏ thì sẽ nhắc nhở k đc săn bắn nữa..thành viên có ý thức thì k nói gì còn ng k ý thức vẫn bem thì bó tay..:D:D..như thế cũng tốt cho dđ...ý e vậy thôi mọi ng ném đá mạnh vào..:D:D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dư thế lày thì ai dám cho giấy phép sử dụng nữa..chậc chậc..[-X[-X
  3. minhmeo

    minhmeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    289
    xóa do diễn đàn bị lỗi....
  4. thick_la_nhick

    thick_la_nhick Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    16
    bác có muốn e slavia 634 4.5mm ko ?
  5. vuchungthvdlt

    vuchungthvdlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đặt hàng 1 cây được không bac ơi?????????????????????????????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  6. Xeleven

    Xeleven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào rue mấy a e cả thằng Hoàng , cú mèo rồi qua ch em nhậu một bữa chém gió giao lưu nhé dạo này có mấy cái mới hay phết hehe
  7. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    Dạo này thời tiết lạnh quá.mấy hôm nay đi bắn đêm mà còn ko dc bóp cò phát nào mới đau em:((
  8. lamhienvinh

    lamhienvinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2012
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    68
    trời ... thấy cũng sóc wa, nhưng mây loài vooc chổ mình thì ko có mà nhiều khì dọc... lắm ko biết có loại khỉ nào quý ko nữa ?, ko biết là những hình mình đưa lên có hình nào là sách đỏ ko nữa?, những con vật nhiều khi đối với mình nó rất bình thường hàng ngày nhưng lại nằm trong sách đỏ.... thế mới chết chứ~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X[/QUOTE]


    xin chào bạn!
    nhiều con vật tuy rất bình thường nhưng đối với kiểm lâm con nào nó củng ghép vào tội được hết bạn ah,con khỉ sóc bạn bém vừa rồi nó là loài quý hơn con vooc này nữa đó,nếu bạn đừng chụp hình mổ bụng moi tim nó,thì còn đở,bạn đã bém còn moi bụng,khiến nhiều người thấy sợ hãi.vài lời góp ý mong bạn thông cảm vì mình muốn diễn đàn này luôn tồn tại,để anh em giao lưu.
    chào thân ái.
    lại đọc thêm 01 tin dử hơn nè.
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/01/truy-sat-ban-chet-nguoi-trong-benh-vien/
    mình thiết nghỉ nếu có củi trong tay khi nóng giận gì đừng nên cầm lấy nó,rủi tai nạn sảy ra thì người thân của mình sẻ liên luỵ trách nhiệm.(vì bạn bị up rồi người nhà sẻ đi chăm sóc người ta bồi thường vân vân....)củi là thể thao giải trí xã tress trong 01 tuần làm việc căng thẳng.chứ đừng nóng giận vu vơ.hại người hại mình.
    Mình xin kể 01 câu chuyện mà làm cho mình luôn cảnh giác cao độ đến bây giờ. có lần mình đi săn trong rừng hôm đó mình chính tay bém được 02 con mễn,lúc đó con người mình rất hăng say,chỉ thấy bóng con vật vụt qua ánh đèn thế là mình bùm liền,và khi đi sâu vào rừng qua ánh đèn rọi mình thấy 01 ánh mắt le lói mờ mờ,01 cục đen thui chạy vào lùm tre gai,mình nghì chà trúng mánh gặp con lợn rừng,thế là mình đưa súng lên ngắm và tay lên cò, mình vừa bóp cò thì có ông anh rọi đèn cầm nòng súng đưa lên trời thế là bùm 01 phát lên trời,thì trong bụi tre gai phát ra tiến người kêu cứu,mọi người ai củng nghỉ mình bắn nhầm người ta,lúc đó mình run như cầy sấy....khi chạy xe đến gần thì không phải mình bém nhầm mà do lâm tặc phá rừng thấy xe jeep mình chạy tới tưởng kiểm lâm tới bắt nên chạy đại trốn.ai dè chạy vào bụi tre gai,rồi ra không được mới kêu cứu..:))thế là phải vát dao chặt tre lôi ông nội đó ra..Từ đó trở đi mình tuyệt đối luôn quan sát thật kỷ rồi mới dám lên cò mà bém...xin hết.
    tính ra rất lâu năm rồi nói thật mình vẩn còn thèm cảm giác khi vào rừng mùi rừng còn vương vấn đâu đây................:-bd
  9. kisiga96

    kisiga96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1.504
    xin chào!
    nhiều con vật tuy rất bình thường nhưng đối với kiểm lâm con nào nó củng ghép vào tội được hết bạn ah,con khỉ sóc bạn bém vừa rồi nó là loài quý hơn con vooc này nữa đó,nếu bạn đừng chụp hình mổ bụng moi tim nó,thì còn đở,bạn đã bém còn moi bụng,khiến nhiều người thấy sợ hãi.vài lời góp ý mong bạn thông cảm vì mình muốn diễn đàn này luôn tồn tại,để anh em giao lưu.
    chào thân ái.
    lại đọc thêm 01 tin dử hơn nè.
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2013/01/truy-sat-ban-chet-nguoi-trong-benh-vien/
    mình thiết nghỉ nếu có củi trong tay khi nóng giận gì đừng nên cầm lấy nó,rủi tai nạn sảy ra thì người thân của mình sẻ liên luỵ trách nhiệm.(vì bạn bị up rồi người nhà sẻ đi chăm sóc người ta bồi thường vân vân....)củi là thể thao giải trí xã tress trong 01 tuần làm việc căng thẳng.chứ đừng nóng giận vu vơ.hại người hại mình.[/QUOTE]



    À con đó ko fai khỉ gì đâu, con đó thuộc họ gặm nhấm, có 4 răng cũa như chuột và sóc, to gấp 6-7 lầm con sóc, con trưởng thành khoảng từ 1,8-2.5 kg , tùy từng nơi gọi như: có bạn nói là sóc núi cũng đúng, hoặc sóc bạc má, chồn bạc má, chồn ăn ngày, và 1 số dân tộc Mường gọi là con Rắp...
  10. phamducvuong

    phamducvuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    15
    nhà mình có bác nào dư ống nhòm đo khoảng cách không đễ lại em 1 cái
    em ướt lượng k/c rất kém nên khi di bem ko dc hiệu quả cho lắm
    bác nào co pm chư ký cho em nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này