1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_tomahawk

    Thanh_tomahawk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    5
  2. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Tối hôm qua, lúc 22h30' sau khi uống vài lon 333, nổi hứng sát sinh nên em chạy qua nhà thằng em vợ vác củi về bem chuột, không may em bị tổ ĐN tóm cả xe lẫn củi, cũng may là ông tổ trưởng cũng quen và thằng GT là bạn nên khi vừa chặn xe, biết em mang củi nên ông tổ trưởng thấy quen đành nhắm mắt đi chỗ khác, thằng bạn GT cầm củi giấu vào bụi cây lúc đó có 2 đc trong đoàn cũng có mặt nên phải làm đúng thử tục kiểm tra phương tiện, chưa xong thì cả tổ nó có 11 thằng đều ập đến,...

    Ông tổ trưởng nhìn em lắc đầu ( đừng xin xỏ gì ),

    Thằng bạn GT vỗ vai, đưa cho điếu thuốc và nói nhỏ " Ông xỉn quá rồi nên tôi chỉ có thể giúp ông tới đó, chuyện còn lại ông tự lo đi, ở đây không phải có mình tôi... ",

    Em đành dùng quyền trợ giúp cuối cùng là nhờ người thân, gọi cho thằng em rể và nó gọi cho bạn nó cũng trong đoàn đó, thằng đó vì đang lập biên bản nên không nghe máy, thằng em vợ gọi lần nữa thì lúc đó nó nghe nhưng đã lập xong biên bản cho em đang chờ em ký, chuyện đã xong rồi nên thằng đó nó nói với em " Anh ký đi, vụ kia ( củi ) anh em ít người nhìn thấy nhưng vụ anh xỉn thì ai cũng thấy ( có cả dân thường ) vả lại biên bản em đã lập rồi, anh đừng làm khó anh em...",

    Em đành phải ký, tụi nó giữ xe, giữ giấy phép lái xe, thằng bạn GT chờ bọn kia lên xe đi hết thì nó bảo nhỏ với em " thôi ông về đi, tôi mang củi về, sáng mai ra đơn vị nhận lại củi, ở đây còn đông người mà trả ông chắc mai tôi toi luôn..."

    Sáng nay em ra nhận củi
    Thằng bạn GT nói "cho tôi bem cái,... củi nhựa mà ngon nhỉ :)), thôi mang về đi, may mà ông gặp tôi và ông S... chứ thằng khác thì giờ này ông còn đang ngồi uống nước trên Huyện...",

    Em phán lại cho câu " tối qua ông mù hay sao mà còn chặn tôi, ông nhắm mẹ mắt lại thì giờ tôi đỡ mất 3tr [r37)] ( vượt quá nồng độ cho phép )"

    Nó lại :))" trời tối bỏ mẹ có nhì thấy ai đâu, thấy đèn xe thì chặn thôi :)), sui cho ông là lúc đó có 2 thằng lính mới nên tha ông thì nó nhìn tôi và ông S... thế nào?..."

    Em mời nó đi cafe nhưng nó từ chối, bảo để khi khác.

    Em mang về trong lòng cứ ấm ức là nếu đi xa mà bị tóm thì không nói làm gì, đằng này từ nhà em qua nhà thằng em rể chỉ khoảng 1km mà lại là tuyến đường xuyên Xã, và bị thằng lạ tóm thì không nói, lại bị mấy thằng bạn và bạn của thằng em rể. Nhưng nói gì thì nói, em cũng còn may, mất 3tr còn đỡ hơn mất củi +xxx tr các bác nhỉ.:))

    Anh em rút kinh nghiệm và cẩn thận nhé, không nên mang củi đi đêm ngoài đường nhé, nhất là uống rượu bia và mang củi ra đường nhé, vì nếu như hôm qua em không mang củi đi thì chắc chắn có xỉn thế chứ xỉn nữa nó cũng cho qua được nhưng kèm theo củi thì khó tha lắm ạ.
    Kinh nghiệm "tiền bạc", vài lời chi sẻ anh em
  3. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Bác Volam ơi, theo như hiểu biết của cá nhân em thì lực búa chỉ quan trọng đối với củi không điều áp, còn khi có điều áp thì lúc đó lực búa không quan trọng nữa, vì khi ta muốn bem ở áp tối đa là 100bar thì chỉnh điều áp ở 100bar và chỉnh cho lực búa đủ lớn để mở vale và xả hết 100bar là được, và khi với cùng lực búa đó ta bem ở 50bar thì chỉnh điều áp ở 50bar, khi búa đập thì vale sẽ xả đúng 50bar... => cứ chỉnh lực búa cứ lớn nhất, muốn bem bao nhiêu chỉnh điều áp bấy nhiêu.
    Đây là suy nghĩ của cá nhân em, có gì sai các bác chỉ bảo thêm ạ
  4. pavel-nedved

    pavel-nedved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em vừa nói 141 hay kiểm tra thì hôm nay đã có bác dính đòn. Thôi bác ạ, coi như tiền đi thay củi. Em thấy cứ "đeo bao" là các chú nhòm ngó ngay bất kể đựng j. Em mang ra đường phải chế bao đựng đàn ghita,bên trong làm hộp xốp xén thành hình đàn (để cho vỏ căng, nếu bùng nhùng nó cũng sẽ nghi ngờ) khoét lõm xốp vừa thanh củi ở giữa theo khuân hình củi, đeo như sinh viên nhạc viện :D. Nếu bác nào dùng bao cần câu thì nên treo thêm cái rỏ lưới đựng cá đằng trước lộ ra để từ xa nó nhìn thấy đỡ bị soi.
    Chia sẻ thế này ko biết có đại k nào trong dđ mình làm 141 đang thăm dò ko nhỉ :D.
  5. Sharp.innova

    Sharp.innova Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    1.942
    Cả nhà cho e hỏi chút : có đạn 5,5 nội nào phù hợp cho nòng LW ko nhỉ? Tình hình là kiếm kodiak và beeman 5.5 để nuôi e nó khó quá, chả lẽ cứ để trong tủ ngắm hoài hay sao đây????
    Ps: đạn 5,5 hà nội dùng ko phù hợp đạn váy nhỏ quá nhét vào nòng đã rơi ra luôn, bắn thì ăn linh tinh như ****! Nản quá đi
  6. MR.PHAN

    MR.PHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    10.159
    Đã được thích:
    64
    Ah !Hôm nay em mất cả buổi ngồi chà nhám để chuẩn bị lên sơn cho củi yêu của em , Kiếm được khúc giá tỵ nên cứ soi hoài soi mãi , đánh đi đánh lại để em nó thật hoàn hảo [:D]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lên sơn cái báng nhưng hơi tiếc vì màu sơn PU tối quá nên ko thấy được vân, uổng hết cái báng gỗ , những vẫn may là đợt này sơn ko bị tỳ vết nào cả :(( Không biết ngày mai mặc lên cho em nó sẽ như thế nào nữa, vẫn đang hồi hộp chờ và đợi[:D]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Người ta quay được những thước phim hay quá
    http://www.youtube.com/watch?v=d_XNW95aSGE
  7. tuankdboy

    tuankdboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    137
    đẹp wa đi bác phan ơi
  8. chimnon08

    chimnon08 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    29
  9. volamnt06

    volamnt06 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    5.934
    Đã được thích:
    393
    Thực tế thì một lần bắn không phải xả hết toàn bộ khí trong van điều áp nên lúc này lực búa ảnh hưởng đến hành trình van xả tức là lượng khí xả một lần bắn nên đường đạn sẽ thay đổi (dễ hiểu là lực đạn bị ảnh hưởng bởi áp và bởi lượng khí một lần xả, van điều áp chỉ giữ cho áp mỗi lần bắn là cố định còn lực búa lúc này cũng tương tự như lúc không có van điều áp).
  10. Teo-aigun

    Teo-aigun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều hôm qua Cu tèo chạy lòng vòng tìm chỗ sửa máy bơm mà ko thấy.



    Các cụ biết chỗ nào ở HN có sửa cái của nợ này ko ạ



    Nhân đây khuyến cáo cho cụ nào chuẩn bị sắm máy nén thì tránh xa mấy cái máy Tung cẩu ra. Máy Tung cẩu rẻ thì có rẻ nhưng chạy nay hư cái này mai hư cái kia chán vãi linh hồn.



    Tốt nhất cứ máy Đức máy Nga mà shopping
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này