1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    Ka`ka` Hội ăn nhậu là của em bác ơi chỉ ăn với uống thôi chứ ko có Nổ hehe nhậu cũng bị bắt thì em đi tu là vừa =))=))
  2. jamescolt

    jamescolt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ Sáng 30-04

    [​IMG]

    Sáng 01-05

    [​IMG]

    [COLOR="Blue"[SIZE="5"] Em cần cây Tiger . Bác nào có P!M em nhá .[/SIZE][/COLOR]
  3. milkcafe

    milkcafe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    190
    hôm qua e đi theo đàn này suôt 3 tiếng buổi chiều, kết quả đc 2 em. mỗi em 1,3kg và 1 e vạc 0,5kg. theo tính toán sơ sơ thì đàn này có khoảng gần 300 em. e theo nó bằng 634 nên nó tha của e đi hơi nhiều đạn mà ko rơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. vankiemsau2vn

    vankiemsau2vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2013
    Bài viết:
    3.356
    Đã được thích:
    1.367
    Đúng đấy bác ợ, em thì cũng ko hay mê tín cho lắm nhưng cũng nghe từ chính mẹ em kể lại. Sự việc là thế này các bác ợ: Chẳng là những năm 77, 80 còn rất nghèo, thời đấy chưa cấm súng ống. Bố em có cây hoa cải nên hay đi bem don và nhím. cũng vào thời mẹ em đang mang bầu ông anh của em khoảng 8 tháng rưỡi. Thấy bảo có 1 hôm bem đc 1 con don và ruột nó lòi ra ngoài khoảng 10 cm, về mẹ em ăn thịt con don đấy xong thì sinh ông anh em lun và cũng có 1 đoạn ruột của ông anh lòi ra ngoài khoảng 10cm. sau 2 hôm thì ông anh em mất vì ngày ấy khoa học kỹ thuật còn hạn chế nên bác sỹ ko sử lý đc. Từ đấy bố em rửa tay gác kiếm ko đi bem lung tung nữa cho đến khi lại có em. Khi em lấy vợ thì em cũng hay đi bem cá bằng nỏ nên mẹ em lần nào chủi em và lúc vợ em mang bầu thì em cũng kiêng ko bem gì hết. Nhưng giờ ok rồi vì 2 nhóc em đang đi mẫu giáo nên bem tẹt ga ko phải kiêng kị gì nữa:)):)). Đây là câu chuyện có thật của em, em có lời khuyên là những ai vợ cả đang mang bầu thì nên hạn chế việc đi bem chút[:D] mặc dù có ngứa ngáy đến mấy. Vợ sanh xong mẹ tròn con vuông rồi thì lại bem sả phanh thì thôi[r2)]. Vài ngu ý của em, có gì ko phải rất mong các tiền bối cho em ăn ít gạch thôi nha[r24)][r24)]
  5. PhamNgocHung

    PhamNgocHung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    5.642
    Đã được thích:
    1.592
    .
    Em nghĩ cái cục như cục bánh in nó đút vào là liều phóng cho cái đầu đạn pháo, thôi bác, còn lại bắn thẳng hay bắn cầu vồng thì có chú tính tọa độ riêng mà
    .

    .
    Bạn bắn đạn ghém, nhiều thuốc quá thì mới có thêm mấy cái tác hại, nổ to, giật mạnh, bật nòng lên, nở các tút, nở bầu nòng.....chứ thể thao thì cứ chơi toẹt đi, chẳng sao cả
  6. beargall

    beargall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    119
    Có ít sản phẩm 30-4 mời các bác thưởng thức gần 2kg
    [​IMG][/IMG][/IMG][/IMG]

    Sản phẩm một ngày vật lộn tưởng bỏ xác trên rừng , các bác thử điểm danh giúp em xem những loại nào nhé
  7. Thanh_tomahawk

    Thanh_tomahawk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    5
    Bác ở đâu mà sao cảnh đẹp thế , bên em cũng có cảnh đẹp này nhưng kg nhiều . Bác ở HN thì hôm nào anh em giao lưu nhé bác.
  8. nick_boy

    nick_boy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    266
    Bác cho em hỏi con chim màu đen ở giữa là con gì thế ah,hom lễ em cũng bem được 1 con 0,5kg mà không biết con gì,nhìn gần giống vit
  9. ga_vat_long

    ga_vat_long Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    285
    em có ông chú xài hoa cải . tên đạm là DẠN Xua Chim . của việt nam xs . viên màu xanh lá cây . ông mua 70k 1v ko biết có bị chém nhiều ko @@
  10. milkcafe

    milkcafe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    190
    e ở Nam Định các bác ak. đàn này còn nhiều và cũng gần chỗ e ở. tiếc là e ko có hỏa lực mạnh để tăng sản phẩm. cái chỗ hqua e đi bem thì cò bợ, cò trắng và vạc rât nhiều. mục tiêu hqua của e là mỗi đàn kia nên e ko bem chim khác. e ở Trực Ninh-NĐ. a e nào có dịp qua đây hoặc gần e thì a e giao lưu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này