1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danghem

    danghem Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.387
    Mấy ngày nghỉ, mãi tới hum qua mới tổ chức Off : theo chương trình giao lưu giữa anh em Bắc giang và Thái Nguyên, thành phần đoàn...4 ae
    Mục tiêu: một đàn chè Pheng 500 chú , một đàn liếu điếu, cắt, gà gô và cắt, Bìm bịp,chào mào....ko ngờ tự nhiên hôm qua nhiều mục tiêu thế...
    chỉ tiếc sản phẩm do thời gian chỉ có 2 tiếng nên ít quá....Mời ae xem, có thấy cái gì quen quen thì đừng ớ á nhé,....còn con này liệng cành củi gần 40m mới mời em nó xuống đc, tại e nó trẻ người non dạ, các bác thông cảm.
    [​IMG]
  2. kisiga96

    kisiga96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1.504
    hihihi bái fuc bác sát đất... với em chắc ko ăn nổi, nhưng có cơ hội em cũng thử... nhưng mà chắc chưa có ai fa kỉ lục bắn thú gần như em là hồi năm 2011 em bắn được 1 con cheo cách từ đầu nòng súng tới con cheo là 70cm =))=))=)) còn 3-4m thì thường xuyên:))
  3. satthu47

    satthu47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    800
    Kính ngắm bác để về phía trước nhiều thế, cò nằm ngay đoạn thị kính, mình đoán khi ngắm tay cò sẽ phải kéo về gần sát mặt rồi, ==>thế ngắm có vẻ hơi gò bó^^
    Vài suy đoán không bít có đúng không bác chém nhẹ ^^
  4. yeuslavia

    yeuslavia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2012
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
    7 em cò bợ đã thui vàng đặc biệt có một em như này rồi còn 4,5 lạng
  5. sim09x

    sim09x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    726
    Eo ôi xl bác nhưng em nhìn như xem JAV ấy =))
  6. yeuslavia

    yeuslavia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2012
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    10
    súng khựa chỗ em có if có khẩu như này nặng như châu ko chốt an toàn được cái bắn mạnh
  7. b0m0nline

    b0m0nline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    68
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    các cao nhân chỉ giáo . em đang có cái củ này mà ko biết tiểu sử
    bác nào biết thông tin em nó thì cho em biết ah. em chỉ biết là tt của pháp
    em đang cần bộ kim của em ý ah
  8. tunhan_cua_damme

    tunhan_cua_damme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nhìn mọi người đi chơi mà ngứa chân tay quá:))) bây giờ bàn cả tt nữa, vậy thì mình góp vui luôn
    kể vài chuyện vui của mình!
    chú mình có bè nuôi cá ngoài biển, thỉnh thoảng chú ném mìn cũng đc nhiều cá lắm (nhưng cũng lâu rồi hồi học lớp 11, 9 năm rồi) mình bảo chú làm thế nguy hiểm lắm, rồi mình làm cho chú bộ điều khiển từ xa, quả đầu tiên chỉ cho kíp nổ ko thuốc nổ ngon lành khi mình đứng xa bấm nút! quả thử nghiệm thứ 2 ấn mãi ko nổ!!! mình nghĩ là nước biển vào làm han rỉ cái tiếp điểm của rơle nên ko nối điện cho kíp đc, đậu má, mình tiếc cái bộ điều khiển và cái kíp nên từ từ quay lại lấy (vì tiếp điện hỏng thì nó an toàn mà!!!!) ai ngờ mình lại gần khoảng 3m thì nó nổ (chắc nước biển tràn vào nên dẫn điện) nó nổ cũng nhỏ thôi nhưng 1 mảnh của nó cắt vào phía trên mắt mình khoảng 3cm,ko cảm thấy đau gì mà máu chảy thành dòng che cả mắt, mình ôm mắt kêu chú: cháu mù mắt rồi!!! ông chú run cầm cập phi tàu vào bờ chở mình vào bệnh viện— mà Bố mình lại làm trong bệnh viện nữa lên ....... hixx
    sao đó mình chưa kinh, vẫn làm củi hoa cải lấy thanh inox của giường bệnh viện làm nòng, xin ông anh làm ở kho vũ khí quân đội vài trăm viên ak ( nhưng ông ấy bắt mình ngồi đó bẻ đầu đạn ra) viên đạn nhét vừa ống inox như khuôn luôn!!! mình mua thêm thuốc Sông thao trộn với thuốc ak, và bi chì! kim hỏa thì lấy cái tô vít nhỏ, rồi búa đập lên đạn như ak, khi nổ cũng tự đẩy tút đạn ra! bắn sẻ 2 lần, 1 lần đc 6 con, 1 lần 5 con (nhưng mình ko thích chim nhỏ nên ko ăn và sau đó cũng ko bắn nó nữa) và đc vài con quạ đậu trên nóc bè cách khg 5,6m , hihi cảm giác vui lắm chứ! và có khẩu đức 303 bắn cũng chính xác lắm. Bây h nghĩ lại vụ nổ, nếu vào mắt thì tàn 1 đời hoa rồi kakaka
    còn 1 lần nghịch cùng thằng bạn đốt cái bình ga mini đầy xem nó nổ thế nào, mình mở xe nhét giẻ vào bình xăng xong quấn vào bình ga, bình ga cách xe có gần 1m thôi, mình chưa kịp đi thằng bạn nó đã đốt, xăng nó bùng lên sát cả xe, mình sợ quá ko nổ máy đc, xe vẫn để số 1 mà mình đẩy đc nó chạy khoảng 10m mới hoàn hồn nổ máy chạy xa, công nhận lúc sợ hãi con người ta khỏe thật hehêhee
    Các bác chơi cũng phải cẩn thận tí nhé,
    kể chuyện chơi ngu của mình cho các bác có chuyện cười vui vui
    chắc vài năm nữa mình mới đc giao lưu với các bác,
    sang đây buồn như chó cắn ấy! lại mới chia tay ng y vì ko hợp cách sống nữa chứ! mình muốn sau này về vn làm ăn gì đó nhẹ nhàng thanh thản, con ng y lúc đầu nó cũng ok, rồi nó lại nhiễm thói ăn chơi đua đòi, hjxx toàn chơi LV với chanel, mình thì tiết kiệm cho tương lai, mua đc cho nó vài món quà đắt tiền thấy xót quá vì công sức đi cày mệt mỏi quá mà đổi lại đc có cái túi nhỏ, rồi nhà mình có chuyện buồn, mình về VN rồi quay trở lại thì lần đầu gặp em đã bảo: em thích cái túi Chanel này, có 2000$ thôi anh ah!!! đến khi em bé đòi đổi xe mấy chục ngàn mà khuyên can mãi ko đc vì xe đang đi còn tốt, thì mình đành ngậm nguì âm thầm ra đi vì biết ko thể chung hướng trên đường đời đc nữa
    : (
    Gửi bác Cumeo82: chắc bác nhớ mình nhỉ, mình xin lỗi vì đã mất liên lạc vì mình phải đi làm ở cái nơi khỉ ho vùng quê như đi cải tạo, wifi ko có lên ko thể onl thường xuyên đc,,. chúc bác làm ăn phát đạt!!!!!! hẹn ngày gặp mặt nhé!!! mình muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng ko bon chen, có 1 con tàu nhỏ nhỏ đi câu, đi săn, ( quê mình là đảo Cát Bà nhé) đúng là ko đâu bằng vn )::
  9. hoalandenbk

    hoalandenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  10. thangarparp

    thangarparp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    3.822
    Đã được thích:
    8
    Thấy bác kể em cũng có một câu chuyện nhưngblà thằng bạn chứ ko phải em,lúc trước 2 thằng đi bắn đêm,em thì calip nó thì cũng đạn hoa cải nhưbng nhỏ hơn,em ko biết kêu bằng cây gì,gần giống tt nhưng lại bắn hoa cải.em thì dc một em cầy hương 4,5 kg,lúc về rồi đang đi thì gặp một em mèo rừng,nó bảo để tao bắn cho,em thấy nó lấy đạn bỏ vào đưa lên ngắm,đoàng một phát em nghe nó kêu chết tao rồi,em chưa hiểu chuyện gì xảy ra lật đật chạy lại soi đèn thấy mặt nó máu me ko,nguyên bộ kim hỏa cắm sâu vào mắt nó,nói thật lúc đó em bủn rủn chân tay chả biết làm gì cả,em kêu để vặy đi về đi bệnh viện,nó cũng lỳ thật lấy tay rút ra luôn,em nhìn phát hoảng,nó cứ kêu chết tao rồi,rồi lại kêu mày phản tao,vừa kêu nó vừa đập cây súng vào tảng đá nát hết luôn,một hồi sau mới đứng dậy về em lấy cái áo băng lại diù nó về nhà mà máu ướt hết cả áo,về đến nhà em lấy xe chở ngay ra bệnh viện là nó bắt đầu ói quá trời vậy mà bệnh viện để đó chẳng làm gì cả( bệnh viện thống nhất ở đồng nai) em yêu cầu cho chuyển lên ĐBPhủ nó ko cho,tức quá ra bắt taxi đi luôn,đến nơi bác sỹ khám một lúc rồi bảo phải múc bỏ mắt ko cứu dc nữa dập nát hết rồi,em nghĩ là nó ham mồi qúa khoá quylat ko xuống hết khi bắn thì đạn đẩy ngược lại văng kim hỏa ra,ngay tầm ngắm thì ...từ đó về sau treo luôn ko dùng đạn khói nữa,hôm tết làm mấy viên tt mà đưa lên ngắm nghĩ lại vẫn thấy ớn ớn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này