1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capxuanhuy

    capxuanhuy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2013
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    395
    hanghot1vn bán hàng rất uy tín, bác cứ yên tâm. em đã mua ở đấy 1 khúc củi tiger rồi, chất lượng khỏi bàn, uy tín khỏi chê hehe...
    chúc bác mau chóng cưới được vợ như ý.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hanghot1vn bán hàng rất uy tín, bác cứ yên tâm. em đã mua ở đấy 1 khúc củi tiger rồi, chất lượng khỏi bàn, uy tín khỏi chê hehe...
    chúc bác mau chóng cưới được vợ như ý.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hanghot1vn bán hàng rất uy tín, bác cứ yên tâm. em đã mua ở đấy 1 khúc củi tiger rồi, chất lượng khỏi bàn, uy tín khỏi chê hehe...
    chúc bác mau chóng cưới được vợ như ý.
  2. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    sniper 3.9.32 nhé bác
  3. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    đáp trả bác hé. bullpup pcp với bullpup side pump. :-bd:-bd:-bd
    đố các bác trong hình có mấy em.:-??:-??:-??
    [​IMG]

    đang bắn thì mưa. kỳ này chắc cố gắng dành dụm làm em 5.5 quá. 4.5 cú gáy cứ bay phà phà 1 hồi mới rớt mò theo mà nản.^:)^^:)^^:)^
  4. daniel161

    daniel161 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    5
  5. truongclub

    truongclub Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    19
    bác bem chim ăn quả si ah?
    kính ngắm dài bao nhiêu cm vậy bác?
  6. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Mượn vài tấm ảnh trên kinhquanghoc để dẫn chứng cho bác satthu47 về cái vụ gắn kính như hôm trước em đã hứa, các bác để ý chỗ em khoanh tròn nhé:
    Cái này là Sniper 6x32, khoảng cách từ mắt tới kính là 7.62 - 11.43cn [​IMG]

    Cái này là leapers 4-16x50 từ 8.89 - 9.906 cm
    [​IMG]

    Còn cái này là BSA 6-24x44 từ 4.572 - 18.542 cm
    [​IMG]

    Với những con số nêu trên ta sẽ thấy ngay là lắp kính như thế nào, xa hay gần mắt tùy thuộc vào cái kính, tùy thuộc vào mắt của từng người nữa ạ.
    Có vài chia sẻ, có chỗ nào thiếu sót các ba1c bỏ qua
  7. R_i_P

    R_i_P Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    357
    Chiều nay e đang lững thững đi ven theo 1 con suối cạn khô thì e gặp được 1 cuộc thư hùng trời long đất lở diễn ra giữa 1 con hổ mang và 1 con gà mái nòi bổn. Con rắn đang quyết tâm cưỡng đoạt ổ trứng của con gà mái, còn con gà mái thì sẵn sàng tinh thần thánh chiến. Sự xuất hiện bất ngờ của e khiến thế trận áp đảo đang nghiêng về con rắn trở lại thế cân bằng.Con rắn kông dám mạnh dạn tấn công con gà vì nó phải dè chừng e , còn e cũng ko thể ra tay được với con rắn vì cái ổ gà nằm ngay ven suối,chỗ đó bụi cây khá nhìu và rậm, nếu manh động con rắn sẽ lao vào bụi rậm thì công cốc. .e xin mạn phép từng thuật gián tiếp trận huyết chiến giữa 3 con(ka..ka..ka..) theo 1 tí phong cách tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, các bác đọc giải khuây trong khi đợi kết quả trận so găng giữa bác Tuấn và bác CuHung nhé.

    Tình cảnh lúc bấy giờ thiệt là căng thẳng và cân não. Vì tiếng tăm về thủ đoạn tàn ác và dùng độc thì trong võ lâm ai ai mà ko biết đến Hổ Xà. Hổ xà có chí phận khá cao trong Ngũ Độc, người trong giang hồ gặp hắn thập phần cũng phải nể nang e sợ. Còn nói về Mẫu Kê,tuy là phận liễu yếu đào tơ, nhưng xuất thân cũng thuộc danh môn chính phái, vì thế bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Nhưng xét về mọi khía cạnh vẫn còn kém xa với Hổ Xà. Lúc ấy , HX đã ko kìm được cơn đói cồn cào trong ruột gan, hắn chậm rãi tiến gần đến sát ổ trứng. Đến khi này, MK đã bị dồn vào đường cùng, liện vận khí hét lên 1 tiếng rồi tung ra 1 cú Song Long Cước nhắm vào đầu của đối phương với tốc độ khá nhanh. HX vẫn ko thay đổi sắc mặt, hắn chỉ nhếch méc coi thường rồi cúi đầu xuống né sang 1 bên. Vẻ mặt vẫn lạnh như băng xuất ra 1 chiêu Mãng Xà Mổ Cóc Nhái. Khi ấy chẳng kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe 1 tiếng " Ối " và thấy cả thân người MK bật tung lên trên không rồi rơi xuống cái bịch, giãy giụa liên tục trào bọt mép và tắt thở ngay lập tức. Thấy thời cơ đã đến, tại hạ liền lao người ngay đến chỗ HX với chiêu Mãnh Hổ Xuất Động, hai tay cầm 2 trường côn múa xoay tít để bảo vệ toàn thân. Lập tức HX thấy đối phương đang lao vào mình với uy lực vô cùng khủng khiếp, nhắm thế chống chọi ko lại nên hắn liền quay đầu lao vào trong bụi cạy rậm sau lưng và mất dạng. Khi gần đến nơi thì tại hạ vội dừng ngay lại,nếu bi giờ lao theo vào bụi cây thì quá nguy hiểm. Địch trong tối,ta ngoài sáng, vào đó thì chắc chắn lâm ngay vào thế Thập Diện Mai Phục sẽ khó bảo toàn tính mạng. Còn như ko vào thì không lẽ đành ngồi nhìn con mồi cao chạy xa bay, thiệt là quá khó giải quyết trong tình thế này. Quyết tâm không để xổng mất con mồi, tại hạ liền ngồi xuống và vận công đưa ra 1 tuyệt học Thuận Phong Nhĩ, mọi giác quan tạm ngừng hết để dồn vào đôi tai lắng nghe những âm thanh từ cảnh vật xung quanh. Từng giây trôi qua vẫn im ắng lạ thường,bỗng nhiên bên tai nghe văng vẳng 1 tiếng soạt. Tại hạ liền định tâm lại nghe ngóng kỹ hơn từ phương hướng ấy. Bắt đầu có những tiếng soàn soạt rõ hơn và liên tục. Vậy là HX , hắn đang tìm đường tẩu thoát. Xác định được hướng của hắn rồi thì tại hạ ko ngần ngại nhảy vào bụi rậm, lúc này vận khí luôn chuyển dòng nội lực trong người tập trung vào đôi mắt dùng thuật THiên Lý Nhãn nhìn xuyên qua từng kẽ lá cành cây. Các đó chừng vài chục sải tay, HX đang nhẹ nhàng len qua những bụi cỏ để tẩu thoát. Không chần chờ thêm, tại hạ liền lao theo. Biết khó lòng thoát được hắn liền quay ngoát người lại phinh mang trợn mắt quyết sinh tử. Với lối tấn công chớp nhoáng ko thể để cho đối phương trở tay nên tại hạ xuất ngay 1 tuyệt học của cái Bang đó là Đả Cẩu Bổng Pháp. Chỉ nghe 1 tiếng bốp, cây gậy của tại hạ giáng xuống ngay lưng HX, trúng đòn hắn đổ người xuống quằn quại rồi cố gắng gượng đứng ngóc đầu dậy. Chỉ chờ có thế, tại hạ liền xuất thêm 1 tuyệt chiêu mà làm nên danh tiếng của Mã phó bang chủ Mã Đại Nguyên của Cái bang, đó là chiêu Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ để vô hiệu hóa đối phương và kết thúc trận huyết chiến.

    và đây là........

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và có chúc huyết tửu kính mời các bác


    [​IMG]
    [​IMG]


    Lại phải say nữa rồi các bác ơi. Có lẽ do e nốc quá nhìu huyết tửu nên sinh ra nói lảm nhảm. Có gì ko vừa lòng các bác bỏ qua cho e nhé.....hê...hê....hê....
    dajgjanac thích bài này.
  8. sanbanlaniemvui

    sanbanlaniemvui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2012
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    9
    ok yen tâm đi em đang chờ cành 4,5 về ráp vào test thử đã test thử van điều áp và van nạp rùi mọi cái đều hoạt động tốt :)):)):))
  9. cuxanh

    cuxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  10. duyetrada

    duyetrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    theo thông tin em mới nhận đc, phần thắng thuộc về bác cu_hung. tổng sản phẩm của 2 bác ý là 20 em cuốc và 2 kg chim. như vậy là danh hiệu "vua cuốc" trên diễn đàn đã có chủ rồi. diễn biến của cuộc thi thì phải chờ 2 bác ý . nghe đâu ngày mai còn chuyến bắn gà đồng nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này