1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beargall

    beargall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    119
    Trời . con này bác phải cho ăn bánh mỳ chứ sao lại cho ăn bún thế bác ,=))=))=))=))=))=))=))
  2. vankiemsau2vn

    vankiemsau2vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2013
    Bài viết:
    3.356
    Đã được thích:
    1.367
    Trời ơi, mồi ngon thế mà các bác nhấm với cocacola thôi á:-O:-O, lần sau nhớ ới em góp vài lít rượu Ngô lun[r2)][r2)][r2)]
  3. dammethuvui

    dammethuvui Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    284


    con này là hồng hoàng phải ko bác phan! hôm e qua daknong thấy tiệm chin bán con con này 1m.
  4. MR.PHAN

    MR.PHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    10.159
    Đã được thích:
    64
    Con này là Cao CÁc bụng trắng , không phải Hồng Hoàng bác ơi
  5. tungpham_vungtau

    tungpham_vungtau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nhìn "ông con" của bác Chu_BG mang đôi dép buồn cười thật,lại còn 1 tay cầm chim,1 tay cầm kem nữa
  6. atwoot

    atwoot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    10
    hôm cưới thường cô dâu đi về nhà chồng mới khóc vì... Vậy mà chả hiểu sao vợ em nó chả khóc mà em lại khóc...thế nó mới não ruột chứ!. Em phải công nhận là gái huế chiều chồng và gen kinh khủng. Gen có khi đứng vào top 1 của vn:-ss:-ss:-ss:-ss. Hôm nào nghi ngờ em đi đâu cho em 3 phát thế là nằm bẹp luôn...hix( em thấy vợ em nói là cụ ngoại bên vợ em gốc là người đảo hải nam trung quốc hay sao ý. ông ngoại vợ em bán thuốc bắc kê đơn và gi tên người bệnh toàn bằng chữ hán nôm, vợ em nói và viết tiếng trung nhìn mà cũng không hiểu luôn!. Không biết là đùa hay thật. Bên ngoại vợ em là họ phan chánh..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    hèn gì cao cát nằm trong mục sách đỏ là phải :((
    trung bình 1 con khoảng 800gam đến 1kg mà bác bắn tận diệc thế ăn sao hết ^:)^^:)^
  8. atwoot

    atwoot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    10
    em xin được cảm ơn tình cảm của anh em trong huế dành cho em, hôm đó em em rất vui vì thấy mọi người dành tình cảm cho em như anh em trong nhà. rất tiếc là công việc em và vợ em lại phải ngược ra hà nội giải quyết làm dở dang cuộc vui của mọi người. em chân thành cảm ơn anh phước, anh tuấn anh, em huy và anh bi. đến ây giờ nghĩ lại chuyện anh ý kể mà em vẫn chưa hết buốn cười( người đói thì còn nhịn được chứ con chim đói là phải cho nó ăn à...=))=))=)). lại cả chuyện con rắn nữa...công nhận là anh ý kể chuyện có năng khướu thật....rất mong một dịp gần đây rảnh rỗi công việc em sẽ lại vào với mọi người trong đấy nhiều lần nữa...
    ăn cơm trưa...
    [​IMG]

    gặp mọi người
    [​IMG]
    [​IMG]

    còn đây là cây hàng mà em kể suýt vỡ mặt về nó
    [​IMG]

    [​IMG]
  9. ductrung555

    ductrung555 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    952
    ăn lệch ra ngoài tâm ngắm thôi bác ơi.nhưng nó lệch nhiều lắm có khi nó ăn chéo hẳn lên trên hoặc xuống dưới 30cm.nhưng đc cái nó lệch rất chuẩn.viên sau vào vết viên trước.em đang dùng cz200.đạn kodiak.trước em dùng lorthar đạn kodiak cũng vậy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cái này thì cũng hay xảy ra nhưng trong trường hợp của em thì ko phải bác à.vì nó lệch nhiều lắm.lệch 20_30cm cơ
  10. hoalandenbk

    hoalandenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em kể chuyện tí, chả là hôm qua mấy anh em xuống Hải phòng lấy em Hổ về dùng trước khi đi điện cho mấy anh em cùng học ngày xưa giờ làm ở HQ , tụi nó nói xuống lấy thì đi 2 xe đi không là tiền mất tật mang. bọn em đi 2 xe xuống lấy một em ra khỏi đó 300m thì chuyển em hổ yêu sang xe còn lại. trên đường về mới bon được 3 km thì bị mấy đồng chí CSGT và CSCĐ kiểm tra hành chính xe như trong kịch bản luôn. báo cáo các bác là các bác hết sức cẩn trọng khi đi mua củi về nấu bánh trưng kẻo người bán củi và mấy đồng chí áo vàng thông đồng với nhau để vừa lấy lại được củi và vừa có tiền uống bia. Mà củi em mua là mua của chính các bác Hái quần chứ không phải ai cả . thế đấy câu chuyện của em là kể cho vui chứ không có ý xúc phạm bác nào bán củi mà là để anh em cẩn trọng thôi. em kể chuyện nó hơi bị ngu một tí nhưng dù sao cũng có củi mang về được đến nhà là tốt rồi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này