1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankiemsau2vn

    vankiemsau2vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2013
    Bài viết:
    3.356
    Đã được thích:
    1.367
    Thế là đã có chút KN về sóc bom bo hay vác cái chầy to. Còn vụ gà rừng thì nếu như em đã có con mồi ngon như bác bảo thì em ko cần dùng đến vợ bé để bem nó nữa, mà bắt sống về để nuôi lun[:D][:D]. Mà em nghe giang hồ đồn là dùng gà tre trống đi mồi cũng đc mà, em chưa thử, đã có bác nào thử chưa chia sẻ a,e chút coi:-??:-??:-??
  2. minh1234567

    minh1234567 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2013
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    1.092
    Thank bác cái kính ngắm nhé,tuy hơi cũ trầy chút xíu nhưng hình ảnh trong trẻo, rõ nét,mà gắn vô củi nó nặng kinh khủng,đưa lên bem tay rung như thằng xỉn vậy.
    Hôm qua mới tìm hiểu trên bình dương có 1 bác chế sharp sang pcp ,thời gian làm khoảng 1 tuần,có đồng hồ ,bình phụ,bơm bằng tay bơm của sharp luôn,mỗi lần bơm đầy bem được khoảng 20 phát hà,chi phí là 2 củ chuối.đang gom tiền tính làm thử xem sau,nghe cũng ham quá bác à.
  3. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    xóa lặp bài...................
  4. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Lang thang trên mạng, thấy cái này hay hay cho anh em có nhu cầu bẫy quốc ở Hải Phòng:
    "...Mình cần thanh lý hai em cuốc ngực trắng đực, 1 em tầm hơn 2 năm và 1 em gần 2 năm. Em gần 2 năm bị mất một móng giữa. Hai em đều kêu tốt rồi. Em hơn 2 năm giá 1tr8, em mất móng 1tr2. Có lộc lá!
    Ai mua liên hệ: 0904001869. Chinh (Nhà gần Cánh Diều)..."
    http://chimcanhvn.com/forum/showthread.php?t=117922

    (Không phải của em đâu nhé, đừng PM :D)
  5. Dinhquocdung

    Dinhquocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lh chữ kí
  6. tamcucu

    tamcucu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    89
    có bác nào đã thử làm van xả kiểu súp bắp chưa. chỗ e có ông thợ làm được loại này nhưng e lăn tăn kg dám thử sợ hỏng cái khoang phụ. lỗ e làm 5 li cây supbap chắc cũng phải 8 li.
  7. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    đi tiên phong di bác ơi
    làm trai là phải " dám nghĩ , dám làm, dám chịu,.................hư mua cái khác , mua cái khác "

    mà nếu anh cảm thấy khó thì e còn 1 câu nữa ....

    ....." chuyện gì khó , bỏ di anh " =))=))
  8. yeuslavia

    yeuslavia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2012
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    10
  9. quockhanhhuynh

    quockhanhhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    142
    Mình ở trà vinh đồng bào dân tộc khơmer chiếm 70% với tập tục hỏa táng, ở những vùng sâu chưa có lò hỏa táng thì họ thường chọn nhưng nơi xa khu dân cư để hỏa tán bằng cách xếp củi phía dưới rồi đặt quang tài lên trên mà tiến hành nghi thức thôi.

    Có lần mình đi săn 1 mình vào buổi chiều trong một chòm cây gặm rạp với diện tích khoản 1 sân bóng đá , cứ đi lẩn quẩn trong đó mà săn đến trời sụp tối vì thấy cò về ngủ nhiều nên không hay tối , đi lẩn quẩn thì tình cớ thấy nơi họ vừa hỏa táng xong mọi người về từ khi nào không biết nhưng khói hương còn nghi ngút với lại trên đống củi còn thấy nghi ngút mà rơn người .. đành ra về . do không có chuẩn bị nên không có đèn mổi lúc trời càng tối thêm mình cứ đi lòng vòng tìm hướng vào ban đầu để lấy xe, nhưng do mất phương hướng di mãi mà không ra được mà cứ đi lại chổ vừa hỏa táng, lúc này rối quá nên mình đành đi theo đường mòn của những người đi hỏa táng lúc nảy mới ra được . rồi đi một đoạn thật xa mới tới chổ gửi xe. Mình cũng chẳn hiểu sau nhưng mình xin nói là tuyệt đối mình không sợ ma nhá và cũng không tin vào nhu74nh chuyện ma dấu gì cả.......nhưng thấy nó ngộ ngộ sau đó hi hi.....
  10. yeuslavia

    yeuslavia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2012
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    10
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này