1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sniper_workers

    sniper_workers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2012
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    773
    Em chẳng duy tâm, có điều nhìn không đẹp mắt và làm sao í. Chứ với em em có thể đi bem đêm ngoài bãi tha ma cũng vô tư. Miễn có chim. [r2)]
  2. tuankdboy

    tuankdboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    137
    631 bắn ra khói mới mạnh chứ bác:-bd bình thương khô dầu bắn rất yếu khi bác nhỏ 1 vài giọt vào lòng hoặc vào thẳng buồng hơi sẽ thấy đạn đi mạnh hơn rất nhiều theo e nghĩ là do lực ép của loxo khiến dầu cháy vào tăng thêm lực mỗi khi bắn
  3. dlink

    dlink Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    311
  4. NighHunter

    NighHunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    1.991
    Đã được thích:
    339
    Bác đừng nhỏ dầu vào buồng hơi nữa vì:
    1, Làm củi mất ổn định, thấy mạnh lúc đầu vì lá gió trơn hơn, "cháy" 1 lúc như bác nói song thì ma sát tăng hơn lúc đầu và dở hơi nữa là bị cặn nòng --> đường đạm ko ổn định. Mạnh mà làm gì khi bem trượt con sẻ.
    2, Nhanh phải thay lá gió và vệ sinh buồng hơi, cành cũng vì lý do "cháy" ở trên.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác là thầy bói hay sao mà chuẩn thế :-bd[:D]
    Hồi mới thanh niên e cũng thích ra bãi tha ma bem lắm vì vắng vẻ, nhiều mục tiêu lại nhiều điểm tì dõ chắc nữa, cũng có lần cũng trật khớp trong bãi tha ma. Nhưng bây giờ e thôi rồi ở nhà bem bia thôi.
  5. airrilfe

    airrilfe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    117
    Em thì chẳng bao giờ sợ ma trước e vẫn nhớ yêu 1 cô bé mà nhà như vạn ý trường thành chỉ có đằng sau là lối thoát cho thằng ăn trộm hôm đó lẻn vào phòng cô ta ngủ ai ngờ bố nó dậy kiểm tra (chắc vì nghe âm thanh lạ) em mở cửa sau chạy 1 phát thẳng ên đồi toàn mồ mả của người Hoa em vẫn đi như thường mồm ngậm điếu thuốc tay bật lửa để soi đương đi thi thoảng lại gặp cái mộ vừa bốc (vì khi đó vào diện quy hoach nên mộ có chủ thì phải chủ động chuyển đi) khoảng 500m thì ra đường cái rùi té về àm giấc ngon lành =))=))=))=))
  6. noelhunter

    noelhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. minh1234567

    minh1234567 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2013
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    1.092
  8. 0021000998858

    0021000998858 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    54
    ôi khỏi phải hình, đọc vô diễn đàn mình biết hết mà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin Bác Duy Anh à :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gái tiệp rất ngoan, chiều lòng chồng tới bến, ít khi sinh bệnh và giá thành đi viện không cao lắm :D Vote cho bác susu
  9. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    Giỏi thay cho bác, chui tận vào nhà chén con người ta, có phải người dân tộc Thái không bác. Chắc bác là Đạo hoa tặc Sở Lưu Hương ngày nay rồi =D>=D>=D>=D>.
    Em cứ tưởng tượng cái cảnh bác chuồn không kịp bị tóm tại trận, khá khà, ông già túm ngay bộ hàng của bác thì chạy đằng trời, ông mà điên lên ông buộc dây vô đó treo xà nhà thì bỏ mẹ =))=))=))
  10. phamtien109

    phamtien109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ớ, chú còn tính sx cả kẹo nữa cơ à?=D>=D> phát này mấy tay bán kẹo tính chuyển nghề là vừa. tình hình tới đâu rồi? đã ngon nghẻ hết chưa, chắc sang tuần anh lại ghé nhà chú chuyến nữa nha.[r2)][r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này