1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    nanh heo rừng rũ thì thiếu gì hả bác
    mấy bác cứ tưởng bở

    e nói cho các bác thử luôn nếu đc thì có giá ko thì chỉ là cái nanh xương thôi

    họ lấy nanh rũ thử qua lửa bằng cách lấy sợi chỉ đỏ........ nhúng với dầu hay xăng thì tùy xong đặt ngang lên cái nanh rồi đốt cháy 2 đầu .......... cháy đến cái nanh thì lửa dừng lại ko cháy đc nữa mặc dù đây có dầu hay xăng cũng ko thể cháy đc
    tâm linh chả giải thích đc \
    cách 2

    chặt 1 cây chuối non đặt cái nanh rũ lên 1h sau đọt chuối ko chồi lên đc là có tiền

    các bác thấy đơn giải đúng ko ........ thử làm đi xem đc ko

    cả triệu cái may ra có 1 cái cho nên người ta mới cho là cái nay rũ mà thử đc như trên mới là tinh túy và có giá và khử đc âm khí tà khí và mang lại may mắm nói chung là về tâm linh

    chứ mấy bác chả biết mà cứ bảo nanh nhiều tiền nhưng thực ra có mấy ai có đc cái nanh như thế

    cái này e nghe người xưa truyền lại như thế chứ chưa tận mắt thấy cái nanh nào như thế
    còn mấy cái nanh thường thì 150k tới 500k có mà cả bao
  2. tuankdboy

    tuankdboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    137
    thước cơ của 737 bằng nhựa lỏng lẻo khó chuẩn và chữ v thi to tướng. e có con 737 về vứt cái thước đấy đi thay thước inva vào ok hơn nhiều nhưng ngắm cơ innova thì phải cắt bớt đi làm giống của a 631 rất ok:-bd
  3. samkhoi2010

    samkhoi2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    82
    Ko có gì đặc biệt! nòng vẫn là đồng!
  4. Mr.dat

    Mr.dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    46
    bác nói chính xác. tháng 12 năm trước em mua được một cái còn nanh thường thiếu gì nhưng đạt được cách thử như bác nói thì hiếm đấy.
  5. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    thế bác có cách thử nào khác nữa ko xin chỉ giao cho e mở rộng tầm mắt với [r2)]
  6. PhamNgocHung

    PhamNgocHung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    5.642
    Đã được thích:
    1.592
    .
    Tất cả chỉ là tự mình huyễn hoặc mình phải tin theo mấy cái điều này
    .
    Sừng con nào thì cũng giống như con nào, cũng bằng chất sừng, nanh con nào cũng cấu tạo chủ yếu bằng canxi
    .
    Chỉ khi hóa thạch cấu trục carbon của nó mới thay đổi
    .
    Vậy thôi chứ đốt với mọc gì nữa, đưa cho mình, cái sừng rũ hay cái nanh rũ, xịn hay dõm gì ko biết, mình đốt cho ra tro luôn chứ ở đó mà ko cháy
    .
    Giá trị thường ở chỗ quý hiếm thôi, chứ con heo nó sống trong rừng, lo ăn, lo ngủ, lo sinh tồn, duy trì nòi giống, hơi đâu mà nó chết rồi lại đi theo phù hộ các bác đeo nanh của nó
    .
    Còn một số nanh mới bây giờ, mấy bác thợ săn bắn nó lấy nanh, đem bán. Bác nào đeo vào, nếu nó mà linh nghiệm, nó đi theo trả thù thì có
  7. vietphantom

    vietphantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    124
    Hôm qua đúng là cũng hơi run run thiệt mấy bác ạh...chuyện là hôm qua e có đi công tác về làm việc với Huyện trước khi đi ông anh trong cơ quan có nói nhớ mang theo củi vì vùng này có kỳ tôm và 1cay da trái đang chín nên cu xanh về nhiều..thôi thì mang luôn..vào UBND Huyện mà dám mang củi vào mới ghê,mang vào phòng họp thì k đc,mà để ngoài xe thì sợ em nào nó lĩnh..thế là mang vào gởi trong phòng đòng chí p.chủ tịch vì quen biết nên cũng yên tâm... lúc qua lấy củi thấy 2 đồng chí CA đang ngồi nói chiện với ông p.ctich vào lấy thì ổng hỏi xong việc chưa e,e nói dạ rồi và cho e lấy cái cần câu lúc nãy e gởi...ổng nói trời nắng mà cũng đi câu nữa hả em..tự nhiên ông CA chọt vào 1 câu hỏi câu ở đâu vậy em..cũng may vùng này e đi nhiều nên biết nói đại cái hồ gần đó luôn...hú hồn ở chỗ là nếu nó nói cho a coi cái cần câu thì e cũng k biết lấy cái gì cho nó xem nữa,chắc phải đưa củi cho mấy a xem tạm quá...toát mồ hôi cục...hihi
  8. thangarparp

    thangarparp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    3.822
    Đã được thích:
    8
    Hay quá bác hùng ơi,cũng như em bị mắc xương cá có người nói lấy chân con rái cá cào là hết hay kiếm đứa nào đẻ ngược vuốt là hết,cào với vuốt muốn rách cổ luôn mà chả thấy gì hết [r37)][r37)] tức quá chạy qua bác sỹ tai mũi họng tốn 50 k nội soi cái gắp ra dc liền =))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn chuyện này nghe ông già kể hồi chiến tranh btổ của ổng bắn dc một con tê giác,nghe nói lấy miếng da trên cục u của nó đắp vào chỗ bị rắn độc cắn sẽ khỏi,một hôm có thằng bị rắn cắn thế là cúm nhau lấy ra ngâm nước rồi đắp lên chỗ vết cắnđắp riết ko thâmy khỏi đâu chỉ thấy càng lúc càng mệt,thế là lật đật chuyển viện luôn,cũng may là cứu dc thế là xúm nhau vứt hết luôn
  9. MR.PHAN

    MR.PHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    10.159
    Đã được thích:
    64
  10. onehit_onekill

    onehit_onekill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    893
    Chào anh lâu ngày quá.tháng 6 này em về địa phương thực tập.kaka[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này