1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Đang có dự án cải lùi côn đồ, các bác ném cật lực vào nhé.
    [​IMG]
    Phương án 1: tìm phôi 70 - 80cm làm liền khối.
    Phương án 2: làm như nguyên bản khẩu trang rời.
    Ước tính trọng lượng khoảng 4kg, thiệt hại 17 củ khoai
    Ghi chú: chỉ là ý tưởng vì chưa có tiền biến ý tưởng thành hiện thực.
    Khuyến mãi thêm cái hình nhìn cho vui mắt thôi chứ không khả thi vì trọng lượng có thể trên 5kg^:)^^:)^^:)^
    [​IMG]
    Hình vẽ không phải hàng thật nên chắc mod cũng không ngó ngàng tới các bác nhỉ
  2. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
  3. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi Bác:)
    Em không rành, về các loại Đạm của Bác thử nhưng Em nghỉ : nếu Xuyên phá mà co hình dáng bên trong Váy và độ cứng giồng hf đầu bằng..., thì kết quả sẽ tốt hơn đó Bác ( có thể phải chỉnh áp lại một tí )
    Bác thử xong, có gì Bác viết lên cho Anh em với nhé!
    Thân ái :)
  4. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chào cả nhà:)
    Em mới lấy HS125 về, trong khi chờ Kính, chế tạm cái Đầu Ruồi gửi các Bác xem, chơi :)

    [​IMG]

    [​IMG][/IMG]

    Em tưởng là Ông thợ súng, làm banh Nó luôn rồi nhưng sau khi chế và thử 20m ; không vấn đề gì!
    Vài hôm nữa, Kính về Test xa :)
    Thân ái :)
  5. zphuonglinhz

    zphuonglinhz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    369
    Bác này có tư tưởng rất giống mình, mình cũng đang định mua phôi 90 cm là vừa đẹp, quá chuẩn cho cái nòng 60 cm + hãm thanh bên trong.
  6. thangarparp

    thangarparp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    3.822
    Đã được thích:
    8
    Cười chút thôi,chúc các bác một ngày làm việc và học tập vui vẻ
    Khổ thân một lũ "tinh binh"vChập tối, hàng triệu “tinh binh” của anh chàng nọ đã có một cuộc họp quan trọng.

    Vị tư lệnh tập đoàn, đuôi dài nhất trịnh trọng lên tiếng:

    - Hôm nay, chúng ta có cuộc họp khẩn cấp này để tất cả hiểu rằng: chúng ta chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với cậu chủ. Bằng chứng là cậu chủ chúng ta vẫn chưa có con, tôi kêu gọi các bạn hãy dũng cảm trong đêm nay, đêm tổng tấn công cuối cùng nhằm duy trì nòi giống cho cậu chủ.

    - OK sếp!

    - Tôi sẽ cầm cờ lệnh và đứng đầu đoàn quân, sau hiệu lệnh xung phong, tất cả hãy dũng cảm cùng lao theo tôi “vào thành”.

    Tiếng hoan hô nhất trí rất khí thế, không khí sôi nổi sùng sục, lệnh tổng động viên được ban hành khẩn cấp, tất cả đều phải “ra trận” không loại trừ bất kỳ ai, ở đâu cũng nghe bàn về chiến dịch tối nay, ai ai cũng phừng phừng khí thế quyết hi sinh vì cậu chủ.

    Đêm đến, tất cả đều nay nịt gọn gàng, viên tư lệnh đứng đầu hàng quân đùng đùng sát khí, các binh lính đặc công, tinh nhuệ được xếp đầu hàng quân, phía sau là toàn bộ đoàn quân.

    Khi cậu chủ bắt đầu “yêu” vợ, viện tư lệnh vẫn chưa vội phất cờ, mặt mày ai nấy căng thẳng chờ giây phút quyết định, lúc cậu chủ nhập cung, cũng là lúc khu vực tập trung quân bị chấn động dữ dội. Viên tư lệnh phất cờ và hét to:

    - Xung... phong...

    Cả đoàn quân hàng triệu triệu con cùng nhất loạt ào ào lao tới như nước vỡ bờ, phía trước, bóng viên tư lệnh lao thấp thoáng, trông rất dũng mãnh, khí thế tiến công sôi sùng sục, tiếng hét xung phong vang dậy khắp nơi trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có hai vợ chồng đang làm công việc mà ai cũng hiểu!

    Bỗng thấy viên tư lệnh hớt hải chạy ngược trở lại, miệng la:

    - Chạy, chạy, chạy! Quay lại ngay!

    Cả đoàn quân rùng rùng tháo chạy hoảng loạn, quăng cả quân trang, cờ phướn vứt tứ tung. Khi chạy về được tới tổng hành dinh, các thành viên vừa thở vừa hỏi tư lệnh:

    - Đang xung phong ngon lành, sao sếp bỏ chạy làm anh em cũng hoảng hồn chạy theo?

    Tư lệnh, mặt mày còn xanh, hổn hển:

    - Trời ơi, đang lao lên, tự nhiên thấy trên trời thò xuống một cái cọc thịt! Lại gần hỏi thăm mới biết nó là cái... a-mi-đan! Không hiểu cậu chủ làm ăn thế nào nữa?r
    onehit_onekill thích bài này.
  7. 012356789

    012356789 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    2
    Đẹp quá nếu để làm chim cảnh thì tuyệt:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gửi bác cách làm cho nó ngắn và nhẹ thấy cây của bác to quá.[r2)]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    sao anh không gắn đầu ruồi 631 cho đẹp
    [​IMG]
  8. anhdaohoa13

    anhdaohoa13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2013
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2
    PhamNgocHung viết lúc 09:32 - 21/05/2013
    .
    Tất cả chỉ là tự mình huyễn hoặc mình phải tin theo mấy cái điều này
    .
    Sừng con nào thì cũng giống như con nào, cũng bằng chất sừng, nanh con nào cũng cấu tạo chủ yếu bằng canxi
    .
    Chỉ khi hóa thạch cấu trục carbon của nó mới thay đổi
    .
    Vậy thôi chứ đốt với mọc gì nữa, đưa cho mình, cái sừng rũ hay cái nanh rũ, xịn hay dõm gì ko biết, mình đốt cho ra tro luôn chứ ở đó mà ko cháy
    .
    Giá trị thường ở chỗ quý hiếm thôi, chứ con heo nó sống trong rừng, lo ăn, lo ngủ, lo sinh tồn, duy trì nòi giống, hơi đâu mà nó chết rồi lại đi theo phù hộ các bác đeo nanh của nó
    .
    Còn một số nanh mới bây giờ, mấy bác thợ săn bắn nó lấy nanh, đem bán. Bác nào đeo vào, nếu nó mà linh nghiệm, nó đi theo trả thù thì có


    Bác nói không đúng, hồi xưa ông già em đi lính kể nhiều người cũng hay đeo nanh heo rừng để tránh đạn. Mà sự thật rành rành ổng chứng kiến là nanh heo rừng tránh được đạn bác à. Thề với Bác luôn đấy.
    .
    .
    Bằng chứng là mỗi lần có lính bị thương hay chết mà có đeo nanh heo rừng thì chưa bao giờ thấy đạn bắn trúng nanh heo rừng đấy Bác. Em kể chuyên thật cho các Bác cứ yên tâm mà đeo nanh heo rừng nhá. Linh lắm. Em cũng đang đeo nè, nhưng mà là Móng cọp, 20 cái lận, tối nào nó cũng găm vào người em, mệt chết đi được. :-"
  9. TayKhongBatChim

    TayKhongBatChim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    2.743
    Đã được thích:
    3
    như vậy nói thẳng ra là bảo a H mua một lố nanh về đeo khắp người chứ gì????;))
  10. satthu47

    satthu47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    800
    Mình thấy đơn giản mà. Tất nhiên là sẽ không zezo trực tiếp bằng cách này được mà cần phải bem vài phát nữa, nhưng nếu mà bác lắp ống ngắm mò mò thì phải trên chục phát bắn mới gọi là đưa viên đạn vào gần tâm được. :-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này