1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onehit_onekill

    onehit_onekill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    893
    em cũng ở đà nẵng nè bác,nhưng hiện h em đang học điện tong hội an,nếu bác không phiền em xin được mời bác ly cafe ạ [r2)]
  2. Sharp.innova

    Sharp.innova Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    1.942
    15tr thì condor ngon rồi mà nòng Lothar 5.5 xịn chứ sao phải chơi nòng đồng làm gì vậy a :-ss
    nạp co2 thì an tâm khoản an toàn khí nén mỗi tội áp bắn ko cao và tốn tiền nạp khí :-??
  3. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Vụ này không êm, củi lửa nên tiền trao cháo múc cho đẹp cả đôi đường.
    Ông mua góp bảo góp 12 tháng, mới góp được 4 tháng vác củi đi chơi bị tóm thì thể nào ông bán cũng phải thiệt thòi chút ít, hay trường hợp khác góp được 5 tháng, đang đi làm về xe tông cho cái, lên đầu tủ ngồi, ông bán đi đòi ma à...=))=))=))=)) ( em nói ví dụ cho vui thôi nhá )
    Em nói thật câu này nhé, em là dân kinh doanh nên gặp khá nhiều trường hợp mua chịu, mua trả góp đa phần là họ sẽ trả nhưng thiều số vẫn có người trốn luôn, không phải là người ta không uy tín ( có người uy tín hơn cái chữ uy tín ) nhưng khi thất thế, làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản thì không trốn mới là lạ (không trốn chủ nợ tìm được mà không ăn đòn mới lạ:))). Bởi thế mới có câu: BẦN CÙNG SINH ĐẠO TẶC, PHÚ QUÝ SINH LỄ NGHĨA. Giàu luôn đi đôi với Sang còn Nghèo luôn đi đôi với Hèn các bác ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ông danghem vào đòi lại cái mẹt (avatar) đê......=))=))=))
  4. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Bác nói thế này thì toi em mất, ai mời bác ăn chim.....=))=))=)).
    Sẵn đây cữ xin ít tài nguyên tâm sự với các bác cho đỡ buồn.
    Em cũng chỉ làm bậy bạ cho vui thôi với lại 1 số anh em cũng tình cảm như bác, tamcucu, quockhanhhuyng,... thì em không nề hà chứ nói thật lòng chạy đi chạy lại nhờ thợ tiện ngán tới cổ mà anh em chơi chung, lâu lâu mới có việc nhờ tí mà không giúp thì còn gì là tình với chả nghĩa ạ.
    Tối đi làm về lại lọ mọ mài, dũa, khoan, cưa... bỏ vợ con hoài thấy cũng tội, nhất là con bé nhà em, cứ chạy ra "ba ơi đi ngủ cho con ngủ, con ngủ không được" nhiều khi nghĩ tới lại thấy chạnh lòng, có lúc muốn vứt củi không chơi nữa bác ạ, mỗi tối ngồi làm này nọ ông cụ nhà em ngủ không được lại đi ra nhìn cái, đi vào nhìn cái tuy là không nói gì nhưng biết ông cũng khó chịu lắm.
    Tính em thì tamcucu nó ở gần nhất nên rõ nhất, đã không hứa thì thôi mà đã hứa thì phải làm hết lòng, lấy cái chưa được, chưa ngon của em, của quockhanhhuynh, của anh em trên này bỏ đi, cái tiến cho cái của nó ngon hơn, tốt hơn, đẹp ... với em, tới giờ cái của tamcucu là em thấy hoàn thiện nhất về mặt thực tế sử dụng bác ạ.
    Cân đong, đo đếm mãi mới thấy chơi cái này tuy là cấm đấy, tốn kém đấy nhưng còn nhiều cái tồn kém hơn (như chơi cano hay máy bay mô hình)..., phạm pháp hơn như đánh bài, đá gà, chơi gái..., mà phạm pháp hay không thì còn tùy vào ý thức của mỗi người nên em chơi, mà không chơi thì em cũng chẳng có gì giải trí cả, làm bù đầu, bù cổ cả ngày tối về nếu không có gì giải trí thì nhiều khi còn sinh ra nhiều cái tiêu cực hơn thì khổ, với các bác sao thì em không biết chứ với em chơi cái này một phần nào tạo cho em tính kiên nhẫn hơn, cẩn thân hơn, ý thức hơn..., em nhìn thấy và nhiều người quanh em nhìn thầy điều đó từ em nên tuy lúc đầu là cả nhà em, nội ngoại gì cũng không đồng ý em chơi cái này nhưng sau khi thấy em phân tích như vậy thì mọi người mới thôi, riêng vợ em thì nó lo cho mình nhất nên nó cắn nhằn nhiều nhất, nhưng giờ thì cũng đâu vào đấy, từ sau khi giao lưu với thjeujasjtjnh, nó mới thấy cái tình nghĩa của anh em tuy chưa từng gặp mặt thì có nhìn thoáng hơn chút như lúc trước tamcucu tới nhà chơi, chào hỏi nó còn không thèm trả lời, em thấy cũng ngại với chú ấy nhưng sau này thì chú ấy tới nhà vợ em cũng khá niềm nở, anh em ở xa tới giao lưu cũng thoải mái, thấy trong lòng cũng vui thế là đã ổn, coi như công sức mình bỏ ra thuyết phục không phí.
    Đam mê là thế, khó khăn để được chơi, được giao lưu với các bác là thế các bác ạ, chơi có ý thức không chỉ bảo vệ bản thân mình mà cũng là cách bảo vệ anh em có cùng đam mê ạ, nên em rất ghét những thằng vào đây Bố Đời, Kích Bác, Xăn Tin, Phá Hoại, Lừa Đảo,... các bác ạ. Có bác pm cho em bảo sao hễ cứ thấy có thằng lăng nhăng vào là em cho ăn gạch,... Có bác tốt bụng bào tránh xa thằng đó ra... nó spam moi tin, em cho ăn gạch. Ngày trước em ngu chưa biết trời cao, đất dày và một phần bị lừa, một phần cả tin, một phần cài tôi quá lớn vào phát biểu vụ 63x bê Cam bị các bác cho ăn gạch, các bác chỉ bảo ( các bác nào có chơi từ phần 11 chắc đều biết ) nên em mới nhận ra cái hay cái dở của mình, nhờ câu nói của thjeujasjtjnh ( đã từng gặp và giờ là 1 người anh, ông cụ nhận làm con nuôi, dẫn về quê nhận họ hàng luôn rồi, bó tay:)) ) , của Phangochung ( Hẹn một ngày nào đó gặp mặt, cám ơn ), nên mới có em ngày hôm nay ngồi đây với các bác, chia sẻ với các bác, Em xin cám ơn tất cả.

    Qua đây cũng mong sao anh em luôn hòa thuận, đóng góp, ít gạch đá chút để nhà mình còn mãi các bác nhé, không có các bác em không biết tâm sự với ai đâu.
    Buồn buồn nói nhảm tí, nhưng là từ tận đáy lòng có gì các bác thông cảm nha.
    [r2)][r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    15tr là anh em tính luôn cả bơm YH và kính sniper 3-9x40 nữa bác ạ, nếu không sài bơm thì dùng tiền ấy làm bình CO2 6kg, làm thêm bộ van chiết cho CO2 qua từ từ luôn bác ơi chứ không phải là 15tr cho mỗi cây condor không đâu ạ.
  5. airgunPCP

    airgunPCP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    giúp em với, bác nào có nòng lothar 4.5 để cho e 1 cái. 0939363920
  6. Ansino

    Ansino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    226
    bản thân bác mà mất nhiều thứ vậy mới bắn được thì bác kê gối mà ngủ cho lành bác nhé!=((
  7. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Các bác chạy đua vũ trang kinh quá. Cứ bận 1 thời gian ko lên đây là như người rừng [r2)]. Thôi thì chạy đua theo các bác cho kịp thời đại vậy. Vừa mua chịu đc đống này chả biết lắp thế nào =)). Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :)>-.
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bác chạy đua vũ trang kinh quá. Cứ bận 1 thời gian ko lên đây là như người rừng [r2)]. Thôi thì chạy đua theo các bác cho kịp thời đại vậy. Vừa mua chịu đc đống này chả biết lắp thế nào =)). Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :)>-.
    [​IMG]
  8. duongchi12

    duongchi12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    198
    Em cũng bít vậy thui, Tốt nhất là gọi em nào ve chai cho nhanh [r2)]
  9. ThomasBeckett

    ThomasBeckett Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2013
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    256
    chào ban mình tên phương số Đt cuả mình dưới chử ký đấy bạn cứ ghọi mình cà fe cho vui .welcome[r2)][r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chào ban mình tên phương số Đt cuả mình dưới chử ký đấy bạn cứ ghọi mình cà fe cho vui .welcome[r2)][r2)][r2)]
  10. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Hôm chú về nhà anh. Trưa anh về ăn uống no say với mấy ông anh rể. Chiều bọn anh lại đi tiếp. 3 ae mỗi người 1 cây lên núi chỗ đàn to to anh kể với chú đấy. Tổng thể có 44 con. Chú thử ước lượng xem bọn anh hốt được bao nhiêu con.Vịt chắc 1 đến 2 tuần nữa nó sẽ về. Diệc thì về muộn hơn 1 chút. Còn con to to kia thì về lung tung
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này