1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran-Son

    Tran-Son Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2012
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    809

    Chuyện là thế này bác,

    Trong cơ quan có người bị ma bóp cổ, mà người bị bóp cổ là 1 giáo sư già, mà đã là giáo sư già bị bóp thì mọi ngừoi tin là chuyện có thật, do đó làm cho mọi người xung quanh cực kỳ hoang mang, thậm chí giờ giáo sư ấy còn ko dám đi ngang qua cái phòng đó nữa.

    Mọi người kể nhưng mình ko tin. vì có thể 1 phút choáng thoáng qua hoặc 1 tác động chèn ép mạch máu não làm cho thiếu máu choáng tức thì, hoặc gây ra bởi triệu chứng cảm giác khó thở, thế là lại cho rằng bị ma bóp cổ. Khổ nỗi là mụ vợ lại tin sái cổ. Mà đã tin thì nguy hiểm lắm, vì nó là tinh thần, như vậy thì trước sau gì cũng sẽ bị tương tự.

    Nghe mọi người bảo là răng cọp trừ được tà ma, mà mình cũng ko tin nốt. Nếu cái răng cọp mà nó có công dụng ghê ghớm như đồn thổi thì con cọp đã ko bị con người giết chết lấy răng. Mà nếu con cọp thật sự có công năng ghê ghớm như vậy mà còn bị con người giết chết thì chắc chắn răng người còn có "uy lực" hơn răng cọp chứ hả.

    Nên vấn đề cuối cùng ở đây là cần 1 liệu pháp tâm lý để làm mụ vợ yên tâm, chứ cũng ko nhất thiết phải là răng cọp. Nếu tìm có răng cọp thì rất tốt, ko có dùng răng giả cũng ko sao.

    Thậm chí mình định làm thế này, chiều về lấy miếng giấy rồi lấy viết đỏ vẽ ngoằng ngoèo vào đó, rồi xếp bỏ vào 1 cái túi nhỏ nhỏ như bao lì xì, bảo là bùa mới xin của Lão nạp ở chùa, bùa này bỏ vào ví bảo đảm ma quỷ thấy là chạy mất dép. Thế là mụ vợ yên tâm, cách này chắc cũng khả thi.
  2. hoadoden

    hoadoden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    oh!chỉ thế thôi hả bác có cách khác k?vd;chế thêm cái chổ xả khí(cái này mình nge 1 bác nào đó nói van xả hơi thừa)mà mình k biết chế ra sao!
  3. hoadoden

    hoadoden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  4. Tran-Son

    Tran-Son Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2012
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    809

    đừng mở đồng hồ ra bác, nếu áp thấp chừng 20-30ký thì ko sao, chứ tầm 70-80ký thì áp suất nén cực kỳ cứng. Cái đồng hồ đo áp mini thì phải dùng mỏ lết kẹp vào thân đồng hồ mà vặn, như vậy dễ bể mặt đồng hồ hoặc bứt chân, và có khi còn gây nổ nữa.

    Muốn xả áp thì cuối cái củ, tiện 1 đoạn ren và làm cái ti, khi cần xả thì vặn cái ti đó vào để cái ti đẩy cái búa vô cái valve xả và hơi tự xì ra đằng nòng, chứ đừng vặn đồng hồ
  5. hoadoden

    hoadoden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là cái nắp chụp chịu lò xo nén búa hả bác mình khoan lỗ chay ren cây ty khi nào xả đút cây ty vào vặn dô để nén cái búa thút vào cái van xả!xong r vặn cây ty ra!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cái bình hơi condor vậy mà bơm dc có 66kg hả mấy bác!sao có ng nói 3000psi lận mà
  6. hoadoden

    hoadoden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cái bình hơi condor vậy mà bơm dc có 66kg hả mấy bác!sao có ng nói 3000psi lận mà
  7. dlink

    dlink Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    311
    nghe chuyện bác cũng hơi quen quen nhưng chuyện e nghe là thế này, gần nhà e có bà kia...giàu, nhưng bị..... bệnh gì đó rồi nghe lời đồn đại của ngta về công dụng của sừng tê giác cà ra uống, rồi thì cũng làm 1 cục nhỏ xíu mấy triệu về nhăm nhi từ từ, khổ nổi uống ko hết bệnh mà còn thêm bệnh "ông thư"......

    e thấy đi làm rất là dễ mít lòng người khác, mà đã mít lòng người khác rồi thì dễ bị đâm chọt (vd như thọc gậy bánh xe, thặm chí là bù, chú, tà, ngảy,...) nên chăng... trong bàn làm việc cơ quan của bác nên bỏ 1 củ tỏi, trong người thì bỏ 1 tép tỏi [:D][:D], chị e vẫn hay làm như vậy cứ mỗi lần nghe chuyện gần nhà có người bị bỏ bùa rồi dẫn đi nơi khác cắt dây chuyền, tháo vòng xong tỉnh lại không biết gì cả....là bả mang theo tỏi bên người
    tỏi có công dụng trừ tà ma từ ngàn xưa cho tới giờ các bác nhé
  8. lamhienvinh

    lamhienvinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2012
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    68
    xin chào!
    cành crossman đã giao lưu.
    cám ơn mọi người đã quan tâm
  9. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    =))=))=)), Bx bác cũng sợ ma giống Bx của em, mà các bà đã sợ rồi thì các bác có làm thế nào cũng sợ thôi, mua cái nanh Cọp, nang Heo, hay nanh Chó gì thì cũng thế thôi bác ơi.
    Liệu pháp tâm lý như cách bác nói trên thì có quá nhiều cách bác ạ.
    Em lấy ví dụ này nhé, bác ra tiệm vàng mua cái mặt dây chuyền làm bằng Ngà Voi bé bé bằng ngón tay, (chắc cả Ngà, cả công và vàng luôn tầm 3tr), ra chợ mua miếng vải đỏ vuông nhỏ như cái khăn mặt gói cái Ngà lại, mang về đưa cho vợ bác đeo, bảo đây là cái xzy gì cũng được và bác đã nhờ người gởi qua Cam hay lên khu 7 Núi của em làm bùa, phép,..... ( Nói càng như thật càng tốt ) thế là xong. Cái cốt là thử điều trị tâm lý cho vợ bác, vừa là coi như lâu lâu tốt bụng tặng quà cho vợ làm trang sức luôn, của đâu còn đó, chả mất đi đâu chứ tự dưng bỏ ra chục triệu mua cái nanh Cọp mà về chưa biết thật giả, chưa biết có công dụng gì cho BX của bác thì em^:)^.
    Lạc đề chút, chuyện ma cỏ thì nói thật là em tin có thật NHƯNG em không sợ, vì nếu sợ thì chẳng bao giờ giám đi bem đêm 1 mình, nhiều khi còn lò mò vào khu nghĩa địa ngồi bem chim Cú mà có thấy gì đâu.
    Trần sao âm vậy các bác ạ, mình hiền lành, sống đàng hoàng, không đào mồ cuốc mả ai thì làm gì phải sợ, ma không sợ người thì thôi chứ người không phải sợ ma. Lúc trước em đi công tác ở vùng Hà Tiên có nói chuyện chơi với mấy ông làm nghề thầy cúng, mấy ông đều nói ma mà nhát người là ma có tội, ma nhát người hay hại người chết là ma hết đầu thai, ma gặp người là ma phải né sang một bên,...( cái này thì mấy cha đó nói, em không biết có tin được không nhưng thấy cũng trấn an cho các bà được ).
    Chúc bác thành công trong việc trấn an chị nhà.
  10. beargall

    beargall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    119
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này