1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangvan3233lx

    quangvan3233lx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    3.883
    Đã được thích:
    1.915
    Boymap có dư 1 con, giá hạt mít đấy......
  2. Chu_BG

    Chu_BG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    28
    Em thấy các bác nói đến độ chính xác 50m,70m ...v..v. Nhưng không thấy bác nào nói đến độ đồng phẳng của trục tâm kính và đường đạn. Các bác chỉ cần có đạn chuẩn thì chắc chắn chính xác khi zero ở khoảng cách bất kỳ trong tầm với đạn. Khi đó ở khoảng cách khác nhau chỉ cần canh đạn lên hoặc xuống ( đk không có gió ). Còn nếu khi gia công chân gắn kính không đảm bảo chính xác hoặc chân kính ống ngắm không phù hợp thì đạn ko chỉ ăn lên xuống nữa và việc căn đạn sẽ là rất khó. Chắc các bác ai cũng biết điều này nhưng lạ cái là không thấy bác nào đưa ra phương án để căn chỉnh cho hiệu quả. Em mạo muội đưa vấn đề này lên để các bác thảo luận: phương pháp xác định củi có vấn đề nêu trên và hướng khắc phục để tác xạ hiệu quả hơn.
  3. Tran-Son

    Tran-Son Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2012
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    809


    01 cái nòng Lothar 18": 4,5tr - chỗ bác Thecall
    01 bộ khung TQ + ruột + tay cầm ốp tay: 5,2tr - chỗ bác tay không bắt chim, hoặc Phạm Ngọc Hùng
    01 cái bình Airforce Talon xịn: 5,2tr - chỗ bác Thecall
    01 cái điều áp TQ, tầm 2,5tr, - chỗ bác PNH, tay khong bat chim

    Tổng thiệt hại: 4,5 + 5,2 + 5,2 + 2,5 = 17,500k còn dư 500k (giá cả tham khảo thôi nhé, có thể thay đổi tùy từng thời điểm và tùy từng bác lái)

    Bán cái valve xả Airforce xịn bèo nhèo chắc cũng được 500k nữa, cộng lại là 1tr, mua cái kính ngắm TQ lắp vô pem tạm.

    Còn thiếu cái bơm thì nhịn ăn sáng ít hôm, hoặc ko chờ được thì bán máu, bán tinh trùng gì đó, dành tiền múc cái bơm TQ nữa là đủ 1 bộ hàng ngon lành xài vi vu

    Chúc bác nhanh nhanh tham gia trò chơi nghiện ngập này
  4. ga_vat_long

    ga_vat_long Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    285
    nghe giang hồ đồn anh CHAI gã rùi thì phải[:D]
    em cũng đang muốn 1 em pcp 3t>4t hỏng cần đẹp , ko cần bắn xa ko cần bắn nhiều viên (15v )[:P]
    nhưng chắc không có =))
  5. kenhugo

    kenhugo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    1.580
    Cho minh hỏi cay tiger cua ban kymobi còn không zay
  6. hunter81_dl

    hunter81_dl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    262
    0169 4608765
  7. tu2011

    tu2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2012
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    39
    Bác cho e hỏi cái bình xịn nó có nhỏ ngắn và nhẹ hơn bình tq ko ?cảm ơn bác^:)^
  8. Quangthuan198x

    Quangthuan198x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2013
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    332
    rõ khổ nói thì nói vậy.nhưng khi liên hệ thi ko bác nào còn hàng ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    rõ khổ nói thì nói vậy.nhưng khi liên hệ thi ko bác nào còn hàng ạ.
  9. vankiemsau2vn

    vankiemsau2vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2013
    Bài viết:
    3.356
    Đã được thích:
    1.367
    Chào cả nhà, cũng lâu rồi em ko có thời gian oline, em vừa bị 1 vỗ ức muốn chết luôn các bác ạ:((:((. Chuyện ngoài lề chút, nhưng ko nói ra ko chịu nổi mà nói ra trở thanh vạch áo cho người xem lưng. có lẽ chỉ có em ngu nhất mới bị thế này, nhưng thôi kệ, các bác cứ việc chủi em cũng xin nhận hết. Chuyện nhà em thế này các bác ạ. Trong tháng 7, 8 vừa qua vợ chồng em có dự định xây cái chỗ để chui ra chui vào, ban đêm có luyện món Cường dương trưởng thì cũng đc thoải mái chút[:D][:D][:D]. Vì thời gian cũng gấp rút quá, nên vợ chồng em ko kịp đi tham khảo nhiều nơi. Mà trong tháng 5, 6 nhà ông bà ngoại em cũng cơ nới thêm 1 gian sau để làm nhà bếp nên ông đồng hao có nhờ thằng cu em người Ý Yên - Nam Định, vào làm giúp, từ đấy cũng quen và hay mời nó vào nhà nhậu vài lần rùi. Quá trình nó làm em cũng thấy chân tay nó nhanh nhẹn chát chít ngon ghê thế nên khi em làm nhà thì cũng nghĩ đến nó và hay hỏi han nó về giá cả, công thợ. Nhưng cũng chưa chắc chắn lắm nên có hỏi ông đồng hao thì lão khẳng định chắc nịch với em là thằng này làm đc mà. Thế là vợ chồng em ký Hợp đồng xây nhà với nó. Khi ký HĐ vợ chồng em cũng bảo nó rồi, Đổ cho bọn em cái khung cứng chịu lực lên 3 tầng nhưng hiện tại trước mắt do kinh phí hạn hẹp nên chỉ làm 1 tầng + 1 tum trước. Tổng diện tích xây dựng nhà em là 86m2, công thợ 800k/m2 (cốt pha của thợ). và bắt đầu động thổ từ hôm 23/9 dương lịch mà kết quả là đây các bác ạ.
    [​IMG]
    Đến 11/10 mới xong cái dầm này. Vì ko có thời gian theo sát nó nên em cũng thường xuyên dặn dò nó rồi, hết sức để ý về mặt kỹ thuật và kết cấu cho em. nó vâng vâng dạ dạ rồi, em cũng chủ quan quá các bác ạ. ko kiểm tra thường xuyên về các tim cột. Hôm nó đổ cái dầm này thì em ko ở nhà, vợ đi dạy cả ngày, có mỗi ông ngoại em ở đấy thôi, nhưng các cụ có tuổi rồi nên cũng ko bít gì về cái móm này. đến chiều tối em mới về thì nó bảo xong từ lức 9h30 sáng rồi. Sáng hôm sau em cho gỡ cốt pha ra thì ôi thôi, có chỗ rỗ to đút vừa ngón chân cái, có chỗ lộ nguyên cây sắt dầm dọc:((:((:((:((. Cái kiểu này chỉ có là khi đổ bê tông nó đầm ko kỹ. Thử hỏi cái dầm nằm thẳng trên mặt đất thế kia nó còn để như thế thì đến khi lên cột, đổ cột, đổ mái chác nó để hở như cái bát tô mất.[r37)][r37)][r37)][r37)], Khi lên hết cột đế nếu em cương quyết ko nghe lời các cụ thì chắc đã ko đến nước này các bác ạ. Mẹ kiếp làm thợ đầu kẹc mà cái cơ bản nhất lấy đường thẳng giữa các cột cũng ko làm đc, đổ xong 12 cái cột thì em bắt nó đập đi 6 cái, vì cái thò cái thụt như răng cá sấu thì các bác biết trình nó đến đâu rồi đấy[r37)][r37)] Hôm đấy em định cho nó nghỉ thì cả ông nội và ông ngoại đều khuyên bảo làm nhà mình ở cả đời ko nên đổi nhiều thợ, thế là em cho nó làm tiếp, nhưng đến khi đổ xong dầm thì em quyết định làm theo ý em là cho nó cút ngay để đổi thợ khác, làm nhà mình ở chứ các cụ ở với mình đc bao lâu. Em nói vậy hơi mất dạy chút nhưng sự thật nó là như thế vì nếu làm nhà ko tốt sau này mình chịu hậu quả chứ các cụ có chịu đâu thậm chí còn bị ăn chủi đấy chứ. Mà em ko nói thì chắc các bác cũng biết rồi dân thợ xây Thạch Đà - Nam Định làm rất đẹp, nhưng qua vụ này thì khác éo gì nó bôi do chát chấu lên mặt đội thợ xây Nam Định. Em sr tất cả các bác NĐ có mặt ở add nha, nói thật là em mất ngủ cả tuần nay. Trong quá trình nó làm thì em cũng đã cho nó ứng mất 20tr rùi, khi cho nó nghỉ nó còn đòi em thanh toán 10 tr nữa, nhưng em ko cho vì cái dầm em ko ưng nên coi như ko nghiệm thu cái dầm. Đúng ra lúc đấy em làm cái biên bản nghiệm thu nếu nó sai đâu thì bắt nó đập hết dầm đi và bồi thường hoàn toàn tiền vật liệu thì 100% nó chết với em rồi, nhưng em thiên về tình cảm nhiều quá các bác ạ, nghĩ đến nó là bạn ông đồng hao mình làm căng thế thì sau này nhìn mặt nhau kiểu gì??~X~X thế là em thôi. Hôm qua đội thợ mới đến làm lấy tim cột thì bị lệch hẳn ra như trên ảnh kia, lúc đấy em lại càng cay, nói thật em định chơi bài cùn là đi thuê người làm cho nó 1 quẻ để nó chết dần chết mòn theo năm tháng rồi đấy, vì trước khi đi nó còn để lại 1 cái rất quan trọng của nó ở nhà em. Nhưng vợ cũng khuyên can là đằng nào tiền mất thì cũng đã mất rồi, thôi thì tích tí đức cho con cháu, nó làm thế coi như nó chuốc lấy hết mọi cái đen đủi về sau này của mình đi để mình đc sống yên vui, chứ làm thế thì độc quá nên em thôi, Còn cái cột bị lệch nặng nhất kia cũng may là cột đấy ở gần gian bếp nên sau này tâng 2 mình để phơi quần áo chắc cũng ko sao đâu các bác nhể~X~X. Em dài dòng quá, có gì các bác bỏ qua cho, viết xong những dòng này cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn các bác ạ[:D][:D][:D][:D][:D]:)):)):)):)). Mà khi làm việc lớn gì thì cũng nên bàn bạc thật kỹ với gấu rồi hãy quyết định, còn quyết định rồi thì ko cho gấu chõ mũi vào nữa, cái sai lầm lớn nhất của em là thế đấy các bác ạ. Nhưng thôi đời còn dài, tương lai còn rộng, còn sức khỏe sợ éo gì ko cày ra tiền phải ko các bác???. [r2)][r2)][r2)]
    dajgjanac thích bài này.
  10. khluan

    khluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2013
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thợ 800k/m2 (cốt pha của thợ). và bắt đầu động thổ từ hôm 23/9 dương lịch mà kết quả là đây các bác ạ. [/SIZE]
    [​IMG]
    Em chuyên bên XD đây.800k là giá rẻ rồi bác ah.chỗ em 85-90 rồi.còn cái cột đấy cũng ko ảnh hưởng j nhiều đâu.chủ yếu là móng thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này