1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi Cùng Nỗi Nhớ] Rúc Háng ngày mưa lang thang Làng Nhì lạc giữa xứ Mù , Men theo Bản Công chạy theo

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 11/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Đẫ lâu lắm rồi mấy anh em mới có dịp ngồi nhâm nhi một vài chén rượu ngô ĐV hay cùng nhau kể chuyện trong những chuyến đi của mỗi người , bỗng dưng một ông anh hỏi : thế tháng này , tết này Quân đã có lịch đi đâu chưa ? nhẹ nhàng trả lời ! em cũng chưa biết được…rồi em đi theo ngẫu hứng thôi ! Ngày xưa của anh mới bằng em bây giờ :D . lặng im một chút rồi quay sang ông anh kế tiếp và nói : có lẽ cuối tuần em rúc Háng sang Mù ạ …!
    Uh ! với ai ? lịch như thế nào…một mình em…uh thì đi , và những lời căn dặn của những người đi trước trong mỗi chuyến đi của mình , cố gắng lên đi cẩn thận nhé chú ! anh uống với chú ly .
    Chưa kịp tỉnh trong ly rượu ngô thì đêm đó mình lại dính mưa , say rượu thì dễ tỉnh hơn say mưa…cứ tưởng rằng cơn say mưa mùa hạ đó sẽ ảnh hưởng tới chuyến đi của mình , vậy mà ông trời vẫn thương mình ! ổn định tinh thần sau cơn say mưa đó là cũng đến lúc dở tập bản đồ ra kết hợp cùng anh googlemaps . Nhìn nhìn nhìn thế là : HN-Công An Văn Chấn – Phình Hồ - Làng Nhì – Háng – Làng Nhì – Mù Dưới – Mù Trên - Mù Nước – Trạm Tấu – Bản Công - Xím Vàng – Hang Chú - Làng Chếu – Tà Xùa - Bắc Yên ... Ngày đẹp thì có thể chạy tiếp Mường La - Chế Tạo nhưng ...Rúc Háng ngày mưa đã là một sự cố gắng với mình rồi giờ thêm Chế Tạo nữa thì có lẽ mình sẽ thành quá cố .


    Trước ngày đi các anh các chị có nói đi như chú để được cái gì... khó trả lời quá nhưng với mình có lẽ là : Vì nhớ những con đường , đi để khám phá , trải nghiệm và cái chính là để thử sức mình... muốn được tắm mưa rừng thèm được la hét một mình hay lặng im giữa núi rừng...


    Lặng im như cây kia... (ảnh 2010)

    [​IMG]



    I : [Đi Cùng Nỗi Nhớ] Rúc Háng ngày mưa lang thang Làng Nhì lạc giữa xứ Mù , Men theo Bản Công chạy theo Xím Vàng...

    Hoàn chỉnh hơn với : HN-Văn Chấn – Phình Hồ - Làng Nhì – Háng – Làng Nhì – Mù Dưới – Mù Trên - Mù Nước – Trạm Tấu – Bản Công - Xím Vàng – Hang Chú - Làng Chếu – Tà Xùa - Bắc Yên ... Ngày đẹp thì có thể chạy tiếp Mường La - Chế Tạo nhưng ...Rúc Háng ngày mưa đã là một sự cố gắng với mình rồi giờ thêm Chế Tạo nữa thì có lẽ mình sẽ thành quá cố mất ! thôi đành để giành cho lần sau nhé Vẫn nhớ những cảm giác đơn độc một mình cùng cái nắng cháy da thịt cùng những cơn mưa bất chợt làm mình lạnh há mồm , những con đường trơn , trượt , nhầy nhụa và có những lúc chỉ muốn một phát xuống vực…nhưng làm sao mà bỏ cuộc như thế được . Cùng với đó là hai đêm được trải nghiệm với ngủ lều giữa trời đất , cái lạnh buốt giá , cơn mưa suốt đêm chẳng làm ngon giấc … Nhiều nhiều nhiều hơn thế nữa…nhớ lắm

    Chuyến đi đã hoàn thành nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chưa được vui cho lắm bởi mình không thể tiến thêm tới Mường La - Chế tạo , thấy hơi tiếc nuối nhưng thôi vậy ? cố để dành cho tuần sau hay tuần sau nữa vậy , mình sẽ cố gắng kết hợp chế tạo - mường la - mường lựm , gọi và tham khảo í kiến của anh LastWalkman xem sao...vẫn những câu quen thuộc mỗi khi xách balo lên đường là : nếu trời không mưa - và một mình chú thì sẽ qua được 2 điểm đó trong 2.5 ngày...mình em thì tất nhiên vẫn sẽ là mình em rồi . nhưng lại được góp í rằng offroad thì nên đi 1 và để dành 1 , chuyến đi mới có nhiều cảm xúc . Dạ vâng nghe lời anh : 2 tuần nữa em sẽ trả một lời hứa với Chế Tạo - Mường La ạ :)
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hôm sau đi rồi mà cả đêm trời cứ mưa cứ mưa hoài , mưa thế này thì rúc Háng sẽ vất vả lắm đây ngủ và vẫn cầu mong rằng mưa nốt đêm nay thôi nhé mai tạnh đi cho con được nhờ ông trời nhé :) và cầu được ước thấy sáng ra trời đã tạnh mưa , gần trưa thì nắng to quá đẹp !
    Sáng tới cơ quan xin phép nghỉ buổi chiều và lên đường thôi ! Nhưng ở đời có ai biết được chữ ngờ kia , HN thật là nắng thật là nóng vậy mà khi tới địa phận xã Thượng Bằng La của Văn Chấn thì một cơn mưa chào đón mình , mưa mưa mưa thì chạy vào cây xăng trú nhờ vậy ? 30p vẫn chưa tạnh , 1h vẫn chẳng xong... cứ như thế này thì biết đến bao giờ mới tạnh trong khi đích đến của mình còn cách 60km và trời gần về tối với cơn mưa dở hơi này rồi :( , thôi thì mặc aó mưa vào , lấy túi ra bọc balo và tiếp tục cuộc hành trình , càng đi trời càng tạnh và khi tới TT Văn Chấn thì trời đã tạnh hẳn nhưng nhìn vào phía mình cần đi vào theo cái thời tiết này không sớm thì muộn cũng mưa mà thôi !

    Mưa - Thượng Bằng La

    [​IMG]

    Đi rồi đi cuối cùng đã tới được ngã rẽ đầu tiên và bắt đầu từ đây chính thức được thử sức mình với khó khăn đầu tiên :)

    [​IMG]

    Phình Hồ nhìn xuống TT Văn Chấn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn xa xa

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    10km đường vào Phình Hồ là đường bê tông , trời quang mây tạnh rất dễ đi nhưng khi tới được trung tâm của Phình Hồ để bắt đầu bước chân vào Làng Nhì thì bắt đầu khó khăn nối tiếp những khó khăn , đầu là một cơn mưa bay bay rồi tiếp đến là những con dốc dựng đứng theo đó là con đường bùn lầy , mưa , dốc , trơn , trượt...nhiều lúc mở đường mới thì xe quay tròn nhưng nếu đi vào bánh xe cũ thì số 1 ga to bánh xe quay tròn nhìn lại thì đứng im , đành phải xuống xe , cảm giác lúc này nếu đi bộ tới Làng Nhì còn dễ hơn là đi xe máy , trời thì đang mưa mà trong người toát hết cả mồ hôi vì phải đẩy xe...

    Đường tới Làng Nhì :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn theo Háng

    [​IMG]

    [​IMG]

    Càng đi mưa càng nặng hạt , độ khó lại càng cao và mình lại phải căng sức la để tập trung lái , và khi cách khoảng 20m nữa là tới ngã 3 rẽ vào Háng thì dường như không thể đi tiếp được nữa rồi , mưa nặng hạt hơn , người mình đã ướt xũng dù cho có mặc áo mưa , đứng lại , đứng nhìn con dốc phía trên với những dòng nước chảy ngày một xiết hơn , mệt lắm rồi đi bộ đã khó đằng này lại phải bộ theo một chiếc xe nữa , chỉ muốn chỉ muốn một phát xe xuống vực cho xong , đang lúc chưa biết làm thế nào để đi tiếp thì đằng sau mình cũng có một anh Mông cũng tình trạng như mình , quay lại bảo đẩy giúp em , Mông gật đầu và tý mày cũng đẩy giúp tao nhé ! xe mình tới ngã 3 vào Háng trướng vứt balo và lều vào quán nhỏ ở đó gửi cho đỡ ướt , lại quay tiếp đẩy giúp anh Mông rồi cùng trú mưa , Mông hỏi mình là mày đi đâu đấy , em đi chơi , chơi đâu vào Thác ...mày đi một mình thôi à ! vâng...thế thì đi cùng tao , tao cũng vào có việc , nhưng đi xe tao nhé ! xe mày vứt lại đây tý mày ra mà lấy , 2 đứa một xe còn đẩy nhau :D .
    Nhìn đồng hồ đã 18h roài , trời lại âm u nữa chứ ? không định đi tiếp nhưng Mông rủ thì đi cùng Mông cho vui , Mông hỏi chuyện thế tối nay mày ngủ đâu ? chưa biết nhưng em, sẽ dựng lều thoio về nhà tao mà ngủ cho vui , hỏi nhà anh ở đầu ? qua trụ sở một chút , gật đầu cảm ơn... đi được khoảng 500m thì lại gặp một Mông khác đang từ Háng ra bảo quay lại đi , không đi được đầu , cây đổ không có đường đâu ... Thế là lại lại phải quay lại chỗ quán nhỏ lấy đồ và xe để đi theo Mông , Mông bảo theo tao , theo gì mà theo , trời thì tối , dốc thì cao , đường thì khó nuốt mà mông cứ phi vù vù cả ? lê lết được khoảng 100m mình là mình không thể đi tiếp được nữa rồi ! và cũng đã ngấm mệt nhìn bên phải có cái nhà nhỏ ghi điểm khai bào tạm trú tạm vắng và trường mầm non thế là ... cố đẩy xe vào bên đường , khóa cổ , khóa càng chạy vào cái nhà đó kệ Mông . Mông khỏe thì cho Mông đi mình là mình mệt :D . Vào đó dựng lều ngoài hiên , quần áo ướt xũng :(
    Dựng lều xong , thay quần áo xong là ngồi im trong lều mà nghe từng hạt mưa rơi tí tách nhé ! nhìn quanh nhìn quanh trời tối mù tối mịt , lôi sữa ra uống , lôi bánh ra ăn , lôi nước ra uống và nằm im , lấy điện thoai nhìn cái mà chẳng thấy sóng sánh đâu , tác dụng chỉ để nhìn giờ đã hơn 20h rồi , thế này thì biết bao giờ cho hết đêm , mưa thì càng ngày càng nặng hạt , mai mà lại lăn bò xoài với con đường này nữa thì oải lắm đây , cứ nghe mưa rơi và tới con đường ngày mai mà :( .
    Nhìn tiếp điện thoại là 00h mất rồi , càng về đêm trời lại càng lạnh hơn thi thoảng lại phải lấy chân hay lấy tay vỗ cái lều cho nước đỡ bám và ngấm vào trong lều và từ đây chẳng ngủ được vẫn cứ cái thú vui khoảng 30p lấy chân đạp lều , 30p lấy tay vỗ lều cho nước chảy và ngủ quên lúc nào không hay :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cuối cùng cũng tới sáng , nhìn đồng hồ với có 5h sáng mà người dân ở đây đã hót như chym rồi ! thò đầu ra nhìn trời đất lúc xem có mưa nữa không ? may là đã tạnh thôi cố chui vào ngủ tiếp chút nữa cho nắng ráo khô đường hơn một chút tý đi cho dễ vậy 8h tỉnh hẳn dậy gấp lều và mấy bạn trẻ cứ tròn mắt ra nhìn vào mình cứ như kiểu người ngoài hành tinh vậy :D . Lôi túi kẹo ra chia cho mỗi bạn vài cái rồi tiếp tục cuộc hành trình :)



    Sáng ở Làng Nhì



    [​IMG]


    Hôm qua đi từ dưới kia lên và giờ lại ngược tiếp :)


    [​IMG]


    Một ngôi nhà



    [​IMG]


    Chị em :)


    [​IMG]


    Vẫn âm u lắm :D


    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Balo đã sẵn sàng lên đường đang ngơ ngơ thì gặp một Anh Mông ngược đường đành chẩy hỏi tình hình đường xa thế nào... dễ đi không ? và được anh Mông trả lời rằng :
    - Trời đẹp thì đi hết 1,5h sang tới Mù mưa thế này thì thêm khoảng 1h nữa :D
    - Mất khoảng 30p nữa để lên tới đỉnh dốc , trơn , trượt , khó đi... rồi cứ thế mà trôi xuống dốc và cũng khó chẳng kém :D
    ..................................................................................................................................................
    Đường ơi là đường đúng như lời anh Mông tả , lê lết mãi mình bò lên tới đỉnh của Làng Nhì , ngồi nghỉ , chụp ảnh và nằm im một giấc ngon lành :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ủa hết dồi à anh ơi =.=
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Thế thôi, chú muốn nữa thì lên Gun-gồ :-"
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tới đỉnh và trời bắt đầu hửng nắng , đã không còn những hạt mưa bất chợt hay hạt mưa bay bay nữa ,trong lòng thầm nghĩ từ đây chỉ còn là xuống dốc hứa hẹn một cuộc xuôi dòng nhẹ nhàng , nhưng đâu ai ngờ , xuống dốc ... có xuống nhưng cái cảm giác vừa rồi lên bao nhiêu , trơn bấy nhiêu , trượt bấy nhiêu bơ phờ...thì giờ xuống cũng chẳng khác gì vừa nãy , luôn trong tình trạng một là chịu cháy mai -ơ hai là phi xuống vực hay vào đâu đó , căng sức mà đi , trời thì ngày một nắng , con đường trở nên hốc hác hơn sau một trận mưa rừng , đá hộc cũng thế mà nổi cuồn cuộn khắp đường mình đi !

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phải đi Mù Trên và Mù Nước
    Trái là Mù Dưới

    [​IMG]
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau hơn 2 năm hôm nay mình mới có cơ hội để quay trở lại bản mù , nhiều sự thay đổi quá , đường xá thì đã bê tông hóa hết cả rồi chỉ đôi quãng có những chỗ khó mà những công nhân làm đường không thể hoàn thành và hơn nữa là cây cầu khi xưa mình phải đi bằng cầu tạm ...đi mà cứ như muốn nhẹ xuống dòng suối vậy ? giờ đây đã thay đổi bằng một cây cầu treo khá là đẹp và vững chắc , ngồi một lúc để hồi tưởng lại nơi mà khi xưa mình đã tới chợt lại nhớ tới 3 anh em mùa xuân ấy , kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm , bừng tỉnh thì lại tiếp tục tiến về bản mù trên hướng tới mù nước và cứ ngỡ rằng bê tông hết cả rồi nhưng ai ngờ ...một con đường hiện ra với dốc thì cao vút , đá thì ngổn ngan giữa đường , chỗ thì nhầy nhụa bùn nước thêm một chút trơn trượt , thôi thì cố gắng bước tiếp , qua trên rồi phi xuống nước

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này