1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em không muốn làm "cô em gái dễ thương" nữa - Xin mọi người giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 11/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1. Bây giờ em cũng không u buồn lắm. Thực ra trong chuyện tình cảm em đã từng trải qua một số chuyện rất tồi tệ (không phải thất tình, nhưng mà đại khái là đổ vỡ, mất niềm tin blah blah) nên giờ em nghĩ... chẳng có gì mà mình không vượt qua được (không nói chuyện ốm đau bệnh tật ở đây vì cái này em mới sợ thật, chứ chấn thương tâm lý kiểu thất tình thì..quá thường).

    2. Em lại xác định luôn là em sẽ chẳng có gì cho đơn giản. Em chỉ muốn làm một cú chốt thật 'đẹp' rồi rút quân một cách đáng nhớ thôi. Chỉ cần tạo ra một ấn tượng nào đó là em thấy ok rồi. Với lại do sự xuất hiện của một số đối tượng khác nên em đã có thêm một chút nguồn vui mới (bên cạnh nhiều niềm vui sẵn có - em thì nhiều mối quan tâm lắm nên chưa bao giờ lụy tình quá 2 tuần kể cả với người yêu cũ).

    3. Dạ cám ơn anh đã theo dõi và cho em lời khuyên ạ. [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ý giai là sao?
    Chị cũng không quan tâm lắm. Sống tốt, có đủ tiền tiêu xài, không vướng vào vòng lao lý là được. ;)) Mà chị cũng không muốn đi sâu vào chi tiết, hehe.
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hê.. Cô em vẫn dặm chân tại chỗ à?
    Điểm sơ qua, các ca hay tạch là
    - Phụ nữ nhờ vấn
    - Nói nhiều hơn thực hành
    ..

    Em là phạm phải cả 2 điều thường gặp nhất. Ngay từ đầu, a đã ngại vấn cho em rồi, nhưng em ko linh tinh như mấy đứa khác nên a xoắn tay làm phát xem xem thế nào

    Để vẽ ra kế hoạch, cần phải trãi qua thực tế. Còn con gái tụi em thì chả cần hiểu về kn hay thực tế thế nào, chỉ cần ngắn gọn "thành công" là được
    Thêm nữa, bản tính tò mò, cái gì cũng muốn hỏi, muốn biết. Cho tới khi biết thì lại phán "mưu mô quá, ko hợp với em đâu"
    Thế giờ làm sao? Để a tự mang điều em muốn đến với em chăng? Nếu được, thì em lại "chán rồi, ko thích nữa" ngược lại, sẽ cho rằng bọn anh chả có bản lĩnh gì
    Đó là diễn biến rất bình thường của tâm sinh lý phụ nữ nói chung. Nếu ở tuổi teen đó là tính ẩm ương của tâm sinh lý, thì ở tuổi này nó là ở mức độ khác hơn, sâu sát hơn, thực tế hơn là tuổi ô mai ảo tung đít chảo

    10 ca cùa gái nhờ vấn, đã hết 11 ca là chả có mục đích cuối cùng, đơn giản như là đem chuyện ra bàn luận cho vui, để cho mọi người biết về mình, thông cảm về mình hơn... mà ngta dùng từ là "tâm sự". Bản chất của con gái, chả cần mục đích cuối cùng, chỉ cần được bàn luận, được chia sẻ, được nc là đã vui rồi.
    Cầm cưa, là hành động của giống đực, thậm chí cả giống đực có thằng còn chưa cưa được thành công 1 cô gái huống gì với con gái tư tưởng yếu mềm của bọn em? Nó khập khiễng kiểu như kêu Lý Đức vào rửa bát cho vợ thì.. vẫn làm đc việc, nhưng hiệu quả đến đâu, tính hợp lý ntn, thay vì để anh ta sửa điện, nước hay đóng lại cánh cửa bị hư có phải sẽ tốt hơn ko?

    Con gái vẫn là con gái, mang tư tưởng ẩm ương mà cầm cưa thì hiệu quả đến đâu em có thể đoán được

    Thay vì em thể hiện đúng bản chất của con gái, hạ mình trước dù là ko thành công nhưng đã là được việc cần làm. Ko đc thì thôi, tìm thằng khác mà chăn, hơi sức đâu mà lăn tăn chuyện kết quả ntn khi chưa làm được việc?
    Tính yếu mềm của phụ nữ luôn là vũ khí lợi hại nhất. Tính ẩm ương, ko mục đích, tính mong manh ở tư tưởng và hành động luôn kích thích bọn giống đực ra sức bảo vệ, phải trùng tu, nâng cấp thường xuyên.. Thế nên đừng khờ dại mà tỏ ra mạnh mẽ làm gì với bọn chọi trâu vụn về tay chân chứ ko mảnh mai, tỉ mĩ, dịu dàng như bọn em. Xét cho cùng, con gái tỏ ra mạnh mẽ ở tư tưởng và hành động chẳng qua là muốn thể hiện mình, muốn gây sự chú ý ở khác giới chứ ko phải là thế mạnh của bọn em đâu, càng ko phải là tụi em muốn như thế.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ấy, anh đừng nản với em. Chính em đã nản với em lắm rồi. :<

    Ảnh đã hẹn gặp em rồi nhưng giờ hai bên vẫn chưa gặp được do lý do khách quan (trùng lịch). Hoãn sang đầu tuân sau ạ.

    Thực ra em không tỏ ra mạnh mẽ với anh ấy, nhưng cũng không dám yếu đuối quá. Em đang tự hỏi không biết anh ấy có hiểu gì không. Một lần em đi công tác xa, nằm trong khách sạn có một mình, em nhắn tin cho anh ấy độc có mỗi cái biểu tượng mặt buồn. Anh ấy nhắn lại ngay, hỏi em làm sao thế, thì em không dám trả lời và coi như đã đi ngủ và...im luôn. Hôm sau anh ấy lại nhắn lại hỏi hôm qua em làm sao, thì em đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Xong có hôm em nhắn tin "anh ơi, em phải làm sao", anh ấy hỏi lại thì em cũng không dám nói, dù thực ra muốn nhắn là "tại anh cả đấy." T_____T

    Anh yên tâm, rồi em sẽ chốt chuyện này thôi. Nhưng tất cả còn phụ thuộc vào diễn biến của lần gặp nhau tiếp theo đây ạ.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tính cách thế này chả khác gì đứa em gái kết nghĩa của anh
    Anh ko thích tính cách như này, cho vào dự bị ngay. Nói ko thích là nhẹ nhàng, nói là ghét thì hơi nặng nề
    Học ăn học nói học gói học mở, nói thì dễ nhưng làm được ko dễ chút nào. Anh ko thích cách nc nữa vời như thế, nhắn mỗi icon buồn rồi lặn.. nhắn lại hỏi thăm mà ko reply tức là em đang đùa cợt với cảm xúc ngkhác. 1 lần ko nói, 2 lần ko sao, 3 lần thì đừng nghĩ tới chuyện a reply sms cho e nữa nhé.

    Tụi em muốn cầm trịch ngay cả trong cách giao tiếp, cách tiếp xúc.. đó là chả sai hay đúng. Nhưng với anh thì sẽ dẹp tụi em sang 1 bên cho nhẹ đầu
    Còn cả khối đứa anh có hứng thú hơn, tại sao phải đâm đầu vào đứa a ko thích? Tính cách như này thì a chỉ cho là bạn chứ ko thể là người yêu đc

    Về thằng giai kia, nó gà quá nên ko biết cách tán người như em. Chứ chẳng có thằng nào dành nhiều thời gian với đứa con gái mà xem như bạn thế này cả
    Nó ẩm ương cũng chả kém em đâu. Em tán nó xong thời gian cũng chán thôi
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Làm gì nóng thế đại ca. Hơi tiêu cực đấy :D
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    1 sự trả thù ngọt ngào nhỉ [:D].. dù rằng tưởng như gái là người điều khiển, nhưng thực ra gái cũng chỉ là người chỉ đường, trai vẫn phải là người cầm lái thôi [r2)]

    Đọc thêm mục kể chuyện đêm khuya của gái vói trai rõ ràng gái đã tự làm khó mình rồi.. để anh diễn tả lại cảm giác của trai nhé: "rõ ràng cô ta chuẩn bị dâng miếng ăn lên tận miệng mình rồi, thì bất ngờ rụt lại.. cô ta định cho mình ăn quả lừa à (không dễ thế đâu nhé)" .. với các trai thì dễ dàng nhận ra đây là chiêu thả thính của gái. Chiêu của gái lộ thế này a nghĩ trai không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra như fixed nói đâu, có điều như a nói ở trước, trai cẩn thận, và cũng tinh khôn lõi đời rồi nên dễ hiểu con mồi kiểu gì cũng chưa chịu rời xa trong hoàn cảnh này đâu.

    Ví dụ cho cụ thể như 1 trai bám theo gái (và ngược lại), khi nào trai sẽ chịu rời xa?.. thường sẽ có 2 trường hợp như sau: 1. tỏ tình và thất bại, 2. gái chẳng chịu bố thí lại cho chút thính nào.

    Như từ mạch chuyện gái kể rõ ràng trai vẫn đều đặn nhả lại thính cho gái bước theo từng bước.. và chờ ngày con mồi quằn quại, dâng miếng ăn tận miệng [:P]

    Anh đã nói ở bài trước tốt hơn gái không nên bài vở với trai, bài cao thì tốt, nhưng bài thấp để bị bắt bài lại thì chỉ phản tác dụng.. và đôi khi còn bị đánh giá này nọ.. như a a rất ghét kiếu gái đã ngốc ngếch lại thích bài vở, lòng vòng.. thông minh thì thôi không nói [:D]

    Nên gái rút kinh nghiệm không nên làm tự làm khó mình và khó trai.. và cũng không nên tỏ ra lạnh lùng hay mạnh mẽ hơn cả Lỗ Chí Thâm.. có thể đó chỉ là chiêu nắn gân của gái cho các trai đừng có được dịp làm càn, tuy nhiên điều đó chỉ làm trai và gái thêm xa cách nhau.. cách tốt hơn là lạt mềm buộc chặt. Anh biết gái chẳng dại gì làm điều đó khi chưa bắt được thóp của trai, tuy nhiên có nhiều cách để cảm nhận được điều đó.

    Và anh đang băn khoăn liệu trai ăn luôn những miếng thính đầu tiên gái thả, liệu gái có chán không??.. tương lai trai sẽ còn phải ăn củ hành dài dài [r24)]
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1. Ài, anh nghiêm trọng quá rồi ạ, em chỉ có 1 lần đó không trả lời tin nhắn thôi ạ, và cũng không phải vì không tôn trọng cảm xúc (giai cũng không giận em chuyện đó làm gì, tại giai có lúc bận thì cũng quên không trả lời mess mà). Bình thường thì em rất quan tâm đến giai.

    2. Em rất tiếc là em chẳng bao giờ chán anh ấy cả. Em mà chán được thì khỏe cho em quá, cách đây mấy năm gặp lại, em đã nghĩ là em chán rồi ấy chứ. Nhưng hóa ra không phải. Vì sao đó, tính cách của anh ấy không bao giờ làm em chán..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh ơi, em chẳng điều khiển được điều gì đâu. Anh cứ nghĩ theo hướng là em dùng bài, nhưng thật ra là em...vô cùng tuyệt vọng chứ nào dám nghĩ là mình đang điểu khiển hay giật dây cái gì... Lúc đi xa, ở trong phòng ksạn một mình, em chỉ muốn nói: "tất cả là tại anh" mà cuối cùng không biết phải nói gì nên đành im đấy chứ.

    Em nghĩ là anh ấy chẳng hề yêu em, chẳng hề có ý định gì với em cả. Em làm gì thì cũng thế cả thôi. Vấn đề là kết thúc sớm hay muộn. Nhưng em rất bực mình vì trên mạng thì ảnh lúc nào cũng giả vờ than vãn "tôi chỉ có một mình" với chả "độc thân vui tính", "cô đơn mình anh" vân vân vân. >___<

    Em không thích giai vì bài anh ơi, rõ ràng là em thích vì tính cách và việc cả hai có nhiều điểm chung, nên không chán được đâu ạ.
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Gái không hiểu ý anh, thôi bỏ qua... lót dép hóng thôi [r2)]
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lời thật thì mất lòng
    Anh từ thằng ngốc, tới học đòi, cho tới làm đc việc, cho tới thằng gọi là cần thiết
    Vấn đề gì đâu? tại sao a phải nói ra để e biết?
    Chả lý do gì cụ thể cả, thậm chí, giờ a đang rỗi, bạn gái a tí xíu nữa sẽ onl

    Thời gian đó, với cs thực, nếu qui thành tiền thì nó thật đáng giá.
    Nhưng bạn gái anh, sẵn sàng dành cả buổi tối cho tới khuya chỉ để nc với anh
    Vì sao?
    Ko cần phải giải thích thì e mới hiểu. Mà có giải thích thì mấy ai để hiểu?
    Vì sao?

    Đó là cs thực, em à!
    lý thuyết vẫn là lý thuyết.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ài, anh giống con bạn thân của em quá. Một tuần có bảy ngày thì bảy ngày nó bảo em mau chốt hạ vụ này đi vì nó sốt ruột lắm rồi (trong khi đáng ra chính em mới phải sốt ruột :D).

    Em rất, rất hiểu thiện chí của anh, và em cũng sớm mong chuyện này kết thúc (cho dù là kết quả xấu hay tốt). Em đã có plan rồi nhưng rất tiếc đợt này bọn em 'vô duyên' với nhau vì anh ấy vừa đi công tác về thì đến lượt em phải đi công tác (!) Tất nhiên bọn em sẽ gặp nhau, nhưng chưa chốt được lịch ạ. Trong thời gian đó thì cả hai vẫn giữ liên lạc và thăm hỏi nhau bình thường.

    Lại nói về quá khứ (bởi vì nó liên quan khá nhiều đến hiện tại). Cách đây 10 năm, em đã từng quan tâm đến người đó hết mình, còn hơn cả những gì anh đã gợi ý. Bởi vì anh biết rồi đó, khi đó em... rảnh rỗi, lại chưa từng thân thiết với một người con trai nào khác ngoài anh ấy. Với em khi đó anh ấy là duy nhất, và bao nhiêu tình cảm của em chỉ dành cho anh thôi. Tình cảm của em lúc ấy rất trong sáng, không đượm chút tính toán nào, thậm chí không đòi hỏi đáp lại (mà nó cũng không hẳn là tình yêu, chỉ trên mức tình bạn thôi nên cũng...không cần được đáp lại). Anh đã rất trân trọng tình cảm của em, coi em như một cô em gái...ngốc nghếch, có thể cũng có tán tỉnh nhau đôi chút nhưng chưa bao giờ có gì hơn thế cả. Ở độ tuổi đó, anh ấy đã trưởng thành sớm hơn, người lớn hơn, hay nói thẳng ra là "hư đốn" hơn em nhiều, nên anh ấy dường như không muốn làm gì ảnh hưởng xấu tới em, không muốn làm hỏng sự trong sáng của em.

    Thời gian trôi đi thì mọi thứ cũng thay đổi. Dĩ nhiên, qũy thời gian của em không còn nhiều như trước kia, em cũng có nhiều cơ hội khác xung quanh, em cũng đã không còn cái tư tưởng coi một người là duy nhất, là cả thế giới gì nữa...Nhưng em vẫn thấy tình cảm của em giống như ngày xưa: trong sáng, thuần khiết, và gần như vô tư. Điều đó rất đặc biệt. khác hẳn những mối quan hệ mà trước giờ em từng có.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này