1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS (Phần 2)- Quy định mới từ tháng 5/2012

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 15/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongminhhanh

    duongminhhanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    7
    Haiz, cố lên, mai là ngày đầu tiên của đợt nhỉ? Tớ phỏng vấn 31/10, chúc mọi người thành công nào
  2. hungtran.dwn

    hungtran.dwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vậy mọi người ơi, bắt đầu từ ngày mai, cập nhật thông tin về câu hỏi chuyên môn cũng như là phỏng vấn verbal lên cho mọi người tham khảo luôn nhé. đồng thời cũng nói chuyên ngành và hiện đang là sinh viên hay là đã tốt nghiệp đi làm nhé mọi người ơi.

    Chúc cả nhà thành công tốt đẹp.
  3. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Em xin rì pót vụ thi cử sáng nay như sau :

    10h xuống mở chuẩn bị con ngựa máy , thì thấy xe pháo của hàng xóm xếp kín mít trước cửa , ứ dắt xe ra được [r37)] , đen rồi đây ! , sau 1 hồi đánh vật với vụ dắt xe , thì cũng phóng được đến BK , cũng may nhà ngay ngữ 4 Kim Liên k thì vỡ mồm đi muộn .

    10h15 , leo lên tầng 4 DAAD , thấy có mấy pro đang ngồi chờ như ~:> chuẩn bị cắt tiết , chìa CMT cho bác bảo vệ , mắt đảo qua danh sách thấy mình là thằng chốt hạ buổi sáng [r23)] , hình như sáng nay có khoảng 7-8 người thi thì phải . ( 2 người chuyên ngành tiếng Đức , còn lại là tài chính ngân hàng , môi trương đất đai , điện đóm , bla bla

    sau một vài lượt nhìn trước nhìn sau ngáp ngắn ngáp dài thì chẳng thấy ai nữa còn mỗi mình ngồi :-ss

    Cuối cùng một ông béo từ trong phòng bước ra cầm tờ danh sách , cái j đến cũng phải đến thôi :-w

    phần bài tập : đưa ra quan điểm về văn hóa và nền văn minh TQ , làm thế nào mà nó đc duy trì qua thời gian dài ( take note bằng tiếng Anh ) ?
    Chẹp , tưởng nó cho bài tập tiếng Tàu thì phải viết mấy cái chữ loằng ngoằng kí tự , như vớ đc cô vợ xinh thế là tha hồ chém viết mỏi cả tay , viết kín đặc 2 mặt giấy A4 của tờ đề , nào là văn minh TQ là văn minh lúa nước nông nghiệp , ăn cơm bằng đũa , đám cưới mặc áo đỏ :x , đám ma mặc áo đen :(( , múa lân sư rồng ngày tết lễ , trung thu .... trong gia đình thằng trưởng đc ưu tiên nhất vì nó là thằng duy trì truyền thống gia đình và phong tục tập quán . Bồi thêm là những nét VH truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác được dạy trong trường lớp sách vở của nó cả rồi , về nhà bố mẹ nhồi sọ thêm vào thì bảo làm sao mà mất VH truyền thống đc :))


    Phần hỏi xoáy đáp xoay : sau màn chào hỏi thân thế sự nghiệp , hỏi tại sao m học tiếng Tàu mà lại qua bên Đức học làm j , sao k bơi sang bên kia bờ Đại Tây Dương đến với xứ sở cờ hoa, súng đạn dề như mua kẹo [r24)] , sòng bài mọc như nấm tha hồ sát phạt , gái gú [r32)] dễ dãi thoải mái ;)) hay là sang Tàu học tập đồng chí Bạc Hy Lai ? e dõng dạc trả lời : no no , sang Mẽo nguy hiểm lắm , có khi tên rơi đạn lạc chết lúc nào k biết :-O vả lại còn đắt nữa , còn sang Tàu Bác Hồ Cẩm Đào chặn Fb thì e sợ sẽ bị tự kỉ bên xứ người mất ~X thế thôi chốt hạ đi Đức cho rẻ .

    Phần vấn đáp : em bị việt vị , tường xoáy chuyên ngành các môn đã học , 2 bác cứ bảo e trình bày lại cái chủ đề ở phần bài tập e làm bên trên , thế lại bô bô cái mình vừa viết thôi . Bác béo có hỏi thêm phần văn học Tàu , em kể làu làu 4 cái tác phẩm bằng tiếng Anh , định lôi thêm cái Kim Bình Mai vào nữa cho đủ mâm nhưng sợ ông béo hỏi nội dung cái ấy thì hì hì >:) , Hix e choáng nhất là cái lúc bác béo đưa ra 1 đoạn văn = tiếng Tàu trích của Lỗ Tấn ra và bắt e phải dịch nội dung ra tiếng Anh ^:)^ . Ôi thôi , vỡ mồm . Ông Lỗ này viết theo văn phong kiểu cũ toàn từ khó hiểu , mình hoảng quá nên dịch đại theo ý hiểu của mình , hiểu từ nào phang luôn chẳng biết đúng hay sai , kệ ! 2 ông hiểu đc tôi cũng ^:)^ .

    May sao lúc gần cuối bác Béo hỏi kể 1 tác phẩm của Lỗ Tấn mà đã đc hc , e kể chuyện Thuốc . E vừa kể vừa hỏi ngược lại 2 bác xem có biết rằng thuốc ở đây có nghĩa là j k và nó đc làm bằng j k nhằm gây sự chú ý và tò mò , 2 bác mặt ngơ ngác , e bảo là thuốc đc làm từ bánh bao chấm với máu người chết rồi nướng lên ăn để chữa bệnh phổi . E đoán quả đấy chắc 2 bác buồn nôn luôn >:P>:P X_X . Cuối cùng bác gầy kêu e gt bản thân bằng tiếng Tàu , thế là e xổ ra 1 tràng như chim hót , xong bác gầy Xie Xie , rồi tạm biệt .

    P/S : thi xong quên cả CMT , đi đến cầu thang sực nhớ chạy hộc lên may mà 2 bác chưa về >:D<
  4. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    .
  5. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Tiếng tàu còn có nhiều người biết chứ tiếng Hàn như bác nào hôm trước không biết có lôi được ông Prof nào ra chém không:))
  6. quynhanh029

    quynhanh029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vào thông báo tình hình cho mng nhé, M tốt nghiệp TCNH đc 1 năm rồi và đã đi làm
    - Phần bài tập mình vào nêu nội dung của Microeconomics và Macroeconomics
    - Phỏng vấn, ngoài những câu hỏi bản thân và lý do đi học thì bác ấy bảo mình giải thích 2 khái niệm trên.
    + M nói micro trước, 2 khái niệm này thì m chép theo wikipedia, xong bác í bảo nếu t mua nhà thì là gì? và nếu nộp thuế thì là gì?
    + Đến macro bác í hỏi tỉ lệ lạm phát và thất nghiệp ở VN.
    + Cuối cùng bác í hỏi về thesis.
    Bác í còn bảo là học ở Đức thì mình t.a ko đủ đâu, cố gắng học thêm tiếng Đức nữa :)
    Nói chung là thấy các bác í thân thiện và vô cùng nice. Hi vọng mọi chuyện đều ổn. Chúc mọi người thi tốt và đạt kết quả cao nhất nhé :x
  7. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    em may mắn rồi, câu hỏi quá dễ :) đụng đến micro hay macro là cơ bản rồi. Sẽ có APS thôi.
  8. quynhanh029

    quynhanh029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hehe, e cũng hi vọng thế :x.Trong đầu trc khi vào là chuẩn bị tinh thần, lên dây cót lắm :D Khi bác í đưa câu hỏi Micro và Macro mà e thở phào. :x
  9. ImAlive

    ImAlive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa phỏng vấn xong, mình là người phỏng vấn đầu tiên trong sáng nay 30/10. Mình tốt nghiệp ngành Kinh tế Đầu tư, đã đi làm 2 năm, phỏng vấn bằng tiếng anh.

    Câu hỏi phần viết của mình giống y của bạn quynhanh029 cũng là Micro và Macro. Vào phỏng vấn có thì cũng là các câu hỏi về giới thiệu bản thân, lý do chọn Đức để du học, chọn khóa học master nào và ở trường nào. Tiếp theo là quay trở lại phần viết hỏi mình về Micro và Macro. Sau đó bác phỏng vấn nghía lại vào bảng điểm và khen điểm thesis cao sau đó hỏi thesis làm về cái gì. Sau đó hỏi tiếp về một môn ở trường đại học là Economics and Environmental Management. Bác phỏng vấn có vẻ là dân công nghệ môi trường, sau những câu hỏi ở trên thì bác bắt mình chém gió thêm về ngành điện ở VN.

    Sáng nay đến từ 7h30 vì sợ tắc đường, theo hẹn là 8h vậy mà 8h30 hai bác phỏng vấn mình mới đến. Không biết có phải là người đầu tiên không mà thời gian phần viết của mình chưa đến 10min, trong khi cứ đinh ninh là có 20min, may mà viết song song cả Micro và Macro nên không bị thiếu. Vòng phỏng vấn thì mình chém liên tằng tằng, bác phỏng vấn phải bảo mình langsam :| Mình phỏng vấn trong khoảng 10min. Tổng cộng cả 2 phần viết và phỏng vấn chỉ khoảng 20min, nhanh hơn nhiều so với mình tưởng. Xong thì bác ý bảo là bên đại sứ quán sẽ trả lời trong 1 đến 3 tuần tới, mình cám ơn và ra về.

    Vậy là cũng xong APS, giờ thì chờ kết quả. Chúc các bạn thi APS thật tốt.
  10. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mình là người phỏng vấn thứ 2 trong sáng nay. Mình đến khi chưa có ai ngoài nhân viên bảo vệ :)

    Thủ tục là trình chứng minh nhân dân để vào list. Sau đó chờ 30 phút thì làm bài kiểm tra. Chỉ có một bài duy nhất là giải thích sơ đồ Cung - Cầu (kinh tế cơ bản). Mình viết xấu quá, tẩy xóa lung tung nhưng không đủ time viết lại vì bài thi chỉ có 15 phút.

    Phỏng vấn: họ tên nào! Cháu có cái tên tiếng Anh là Anna nên mọi người không nhất thiết phải gọi cháu bằng cái tên tiếng Việt oẳn tà roằn đâu ạ.
    - Oh, đây cũng là tên kiểu Đức đấy!
    - Ồ vâng, lúc cháu chọn cái tên này cháu cũng không nghĩ nó from Germany :) Cháu muốn đi Đức để học về bla bla bla, vì nó phục vụ cho cái personal business mà cháu mới gây dựng gần 2 năm nay. Cái business này là thế này, là thế kia... (mình ba hoa về mục tiêu vì mình không muốn họ hỏi về những môn đã học, mình ra trường gần 10 năm rồi mà!!!).
    - À ngành đấy à? học ở Kleve à? ở Kleve có cái trường này rất nổi tiếng về ngành đó nhé (viết tên trường đó ra cho mình).
    - Tuyệt quá, cháu cũng đang trong thời gian tìm kiếm khóa học phù hợp. Danke!
    - Thôi giờ chuyển sang bảng điểm nhé!
    - ok men! (lúc đưa mình vào phòng thi viết, bác ấy đã sơ ý để mình thấy tờ giấy có 4 môn mà bác ấy sẽ hỏi => mình đã lườm lại chút kiến thức trong đầu). Câu hỏi xoay quanh Adam Smith, Lợi thế cạnh tranh, quan hệ kinh tế quốc tế và cuối cùng là trình bày lại cái sơ đồ Cung - Cầu trong bài thi viết. Mình trả lời không được tốt lắm ở câu về ADAM SMITH :((

    Cuối cùng: - Tôi không có thêm câu hỏi nào nữa. Nhưng có lời khuyên là bạn phải học tiếng Đức ngay thì mới học và sống được ở Đức.

    Chào thân ái và quyết thắng.

Chia sẻ trang này