1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Chia sẻ] Cảnh làng quê Bắc Bộ vào mùa gặt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 16/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình mới về quê đúng dịp lúa chín. Xin chia sẻ cùng các bạn vài hình ảnh làng quê trên đất lúa Thái Bình:

    Phút nghỉ ngơi giữa trưa hè:

    [​IMG]

    Đường làng quanh co:

    [​IMG]

    Với dòng sông mát rượi:

    [​IMG]

    Những cánh đồng lúa chín vàng:

    [​IMG]

    Trĩu bông:

    [​IMG]

    Lúa về:

    [​IMG]

    Đâu đó trên cánh đồng lại bắt gặp những chiếc xe đạp của nông dân đi thăm lúa. Trời nắng nóng, vật dụng không thể thiếu đó là bình nước đá luôn được mang theo họ:

    [​IMG]

    Mùa lúa chín:

    [​IMG]

    Một chị nông dân tất tả dắt xe đạp trở về nhà sau buổi làm đồng:

    [​IMG]

    Bên bờ sông, những chú bò vẫn nhẩn nha gặm cỏ

    [​IMG]

    Bên gốc đa là một bác bán dưa:

    [​IMG]

    Cuộc sống của những người dân quê thật bình dị:

    [​IMG]

    Mẹ & con:

    [​IMG]



    [​IMG]

    Một nắng hai sương:

    [​IMG]

    Đôi cún ở phiên chợ quê:


    [​IMG]

    Mèo:

    [​IMG]

    Cụ già cắt lá gai. Đồng tiền kiến được với người nông dân không phải dễ. Ngay cả 1 cụ già thế này mà họ vẫn chịu khó bòn từ những đồng xu lẻ. Đứng nói chuyện với cụ, cụ kể rằng mỗi tháng cắt lá 1 lần, rồi đem phơi được khoảng 1kg lá khô, bán được 20K đồng. Từ giờ đến Tết cụ cứ chịu khó bòn như thế sẽ được 100K đồng, thêm thắt vào cái Tết. Mình hỏi được cụ cho biết thêm là 1kg lá khô gói đủ được 1 bơ gạo và sẽ cho ra 100 cái bánh gai:

    [​IMG]

    Cụ già trong buổi chợ phiên (2 ảnh này chụp năm ngoái cũng tại chợ phiên này):

    [​IMG]

    Và những em bé theo bà ra chợ:

    [​IMG]
  2. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Cứ háo hức với mơ mộng xem lúa ở đâu xa... làng quê Việt Nam đâu cũng đẹp...hôm trước đi qua cánh đồng lúa ven đê sông Hồng..nhớ thời chăn trâu cắt cỏ thế không biết
  3. hoangtuvcb

    hoangtuvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ những bức ảnh. Cho mình góp ý chút là ảnh của bạn bị nghiêng và sai bố cục nhiều quá. Thân!
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn bạn đã góp ý.
    Nhưng mình chỉ là nông dân chân đất mắt toét, ko biết gì về bố cục, cũng như nghệ thuât. Chỉ biết và muốn truyền đạt một cách chân thật những gì mình thấy và cảm nhận.

    Thân,
  5. Cheetah.0n.Chase

    Cheetah.0n.Chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Trước cũng xoay trái phải, bo biếc các kiểu... giờ LƯỜI.

    Thái Bình còn cò bay ngoài đồng ko? Huyện mình cò vẫn bay trắng phớ.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cò thì kô thấy cơ mà vẫn thấy chim. Mỗi tội ống lởm ko bắn đc ~X
  7. blogdiscovery

    blogdiscovery Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá! chụp hết bao thời gian vậy bạn[r2)]
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên chị quote post của anh Đ rồi comment 1 câu ko ăn nhập mấy với đoạn đc quote: ko thấy chỉ thấy chim, ống dởm nên chỉ nhìn được mà ko ấy được, hàm ý nhỉ ;))
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    À, về bản chất thì cò chỉ là một loại của chim. Bác í hỏi có cò ko, chị trả lời là ko có chim, suy rộng ra tức là ko có cò. Mí cả là mấy bọn này nó bay cao quá, mình thấp cổ bé họng, lại ko có dum diếc nên ko nhòm được xem nó là chim hay cò. Thôi thì cứ gọi đại là chim vậy (mặc dù nó có thể là cò) :P

    Nói dông dài vậy để túm lại 1 câu là comment có ăn nhập với bài quote đấy >:).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Em dắt xe ra khỏi nhà lúc 2h chiều. Nắng vỡ mặt thớt. Chụp loăng quăng đến 5h bố gọi về đi oánh cầu. Vị chi là 3 tiếng cả thảy bác ạ.
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mấy ace định leo lên đỉnh núi chùa Trầm chụp Panorama cánh đồng lúa chín, nhưng đúng hôm trời mịt mù, ra ảnh ko đẹp.

Chia sẻ trang này